Thế giới
07/01/2019 15:43Tổng thống chữa bệnh ở nước ngoài, quân đội Gabon đảo chính
Quân đội Gabon đã chiếm giữ đài truyền hình, truyền thanh quốc gia vào sáng sớm 7/1 và đưa ra thông báo ngắn gọn về việc thành lập "hội đồng tái thiết quốc gia".
Theo Guardian, một binh sĩ xuất hiện cùng 2 binh sĩ khác cầm súng, đọc tuyên bố trên sóng truyền hình nói quân đội đã giành quyền kiểm soát chính phủ "để khôi phục nền dân chủ" cho đất nước.
Trong một tuyên bố khác trên sóng radio, các sĩ quan quân đội cho biết họ thất vọng vì Tổng thống Ali Bongo. Ông Bongo bắt đầu nắm giữ quyền lực từ năm 2009 và đang dưỡng bệnh tại Morocco sau một cơn đột quỵ hồi tháng 10/2018.

Trước đó, ông Bongo, 59 tuổi, đã cố gắng dập tắt những tin đồn về tình trạng sức khỏe của mình bằng một thông điệp năm mới từ thủ đô Rabat của Morocco, trong đó nói rằng ông cảm thấy rất ổn.
Quân đội Gabon có vẻ bất mãn với động thái này của tổng thống. Họ nhận xét bài phát biểu là "một cảnh tượng gây thương hại" nhằm "cố gắng níu giữ quyền lực" của ông Bongo.
Cha của ông Ali Bongo là Omar Bongo, người giữ chức tổng thống Gabon trong hơn 40 năm cho đến khi qua đời vào năm 2009 và trao lại quyền lực cho con trai. Ông Ali Bongo giành thắng lợi sít sao trong cuộc bầu cử năm 2016, được truyền thông phương Tây mô tả là tràn đầy bạo lực và tham nhũng.

Theo Guardian, trung úy Kelly Ondo Obiang, lãnh đạo Phong trào Yêu nước tự phát của quân đội Gabon, tuyên bố bài phát biểu đầu năm của Tổng thống Bongo "đã củng cố những nghi ngờ về khả năng tiếp tục thực thi nhiệm vụ tổng thống".
Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ông Ondo Obiang xuất hiện trong một phòng thu thanh cùng 2 binh sĩ khác thuộc lực lượng Vệ binh Cộng hòa Gabon. Ông "kêu gọi những người trẻ tuổi trong lực lượng quốc phòng và an ninh Gabon cũng như những thanh thiếu niên khác tại nước này tham gia cùng chúng tôi", tuyên bố một "hội đồng tái thiết quốc gia" sẽ được thành lập.
"Chúng ta không thể bỏ rơi quê hương", viên sĩ quan nói trong đoạn video đã được một hãng tin của Pháp xác thực. "Ngày mà nhiều người háo hức mong chờ đã tới khi quân đội quyết định đứng về phía người dân để cứu Gabon khỏi hỗn loạn".
"Nếu bạn đang ăn, hãy dừng lại; nếu bạn đang uống, hãy dừng lại; nếu bạn đang ngủ, hãy thức dậy. Hãy đánh thức cả những người hàng xóm của bạn... hãy cùng đứng lên và chiếm giữ đường phố", vị trung úy nói.

Báo chí Phương Tây cũng cho hay đã có tiếng súng nổ ở khu vực xung quanh đài truyền hình quốc gia tại thủ đô Libreville vào khoảng lúc 6h30 và quân đội đã chặn đường đến nơi này.
Theo Quốc Thăng (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin cùng chuyên mục








-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý (19/07)
Bài đọc nhiều



