-
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ? -
Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục tại phiên toà sáng nay -
Tìm thấy vật dụng quan trọng được cho là của tài xế xe container bị lũ cuốn trôi ở nơi không ngờ -
Danh tính mẹ bỉm bế con đi tiêm khiến dân tình trầm trồ vì giống 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' -
Hà Nội: Lời khai gây bất ngờ của tài xế xe tải làm rơi bùn khiến nhiều người ngã
Thế giới
27/02/2018 06:33Tổng thống Hàn Quốc 'bật đèn xanh' điều tra bê bối tình dục trong làng giải trí
Nếu như cuối năm 2017, phong trào lên tiếng về nạn lạm dụng tình dục nổ ra mạnh mẽ ở Hollywood thì sang đầu năm 2018, đầu cầu này đã được chuyển sang làng giải trí Hàn Quốc với hàng loạt vụ bê bối liên tục bị phanh phui.
Trước làn sóng này, Tổng thống Hàn Quốc - Moon Jae In đã có những phát ngôn, động thái đầu tiên để trấn an dư luận. Theo đó, ông Moon Jae In đã yêu cầu lực lượng cảnh sát vào cuộc điều tra những vụ lạm dụng tình dục vừa qua trong làng giải trí Hàn Quốc nói riêng và tại xứ sở kim chi nói chung. Ông cũng động viên, kêu gọi người dân, đặc biệt những nạn nhân hãy lên tiếng để những kẻ thủ ác phải bị trừng phạt theo đúng quy định của luật pháp.
Trong buổi họp với các trợ lý về vấn đề đang “nóng” lên trong những ngày qua tại Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae In bày tỏ quan điểm: “Bạo lực giới là một vấn đề của xã hội, mà ở đó những kẻ mạnh hơn có thể dễ dàng dùng bạo lực tấn công người yếu thế. Tôi hoan nghênh những ai can đảm dám nói thật câu chuyện về chính mình”.
Theo Tân hoa xã, hiện tại Hàn Quốc xếp thứ 118/144 về bình đẳng giới, theo bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Câu chuyện lạm dụng tình dục trong làng giải trí Hàn Quốc không còn là vấn đề mới, nhưng thực sự “nóng” khi chiến dịch #MeeToo, Time’s Up lan rộng từ đầu năm đến nay.
Ngày 20/2, nam diễn viên phim Phía đông vườn địa đàng - Jo Min Ki bị một nữ sinh viên tố cáo có hành vi lạm dụng tình dục cô trong nhiều năm qua. Sau sự việc này, nhiều nữ sinh khác cũng lên tiếng việc Jo Min Ki lợi dụng chức danh giảng viên tại Đại học Cheongju để có những hành vi không đứng đắn. Thậm chí, Jo Min Ki còn bị tố cáo có hành vi lạm dụng với những nam sinh khi đứng lớp.
Theo nhiều nguồn tin, việc giảng dạy tại trường đại học của nam diễn viên đã bị ảnh hưởng, đồng thời Jo Min Ki cũng bị cắt vai trong một bộ phim sắp ra mắt. Sau khi cảnh sát hoàn tất quá trình điều tra, họ sẽ triệu tập Jo Min Ki vào đầu tháng 3 tới đây.
Ngày 22/2, nữ diễn viên Choi Yul gián tiếp tố cáo trên Instagram nam diễn viên Jo Jae Hyun từng có hành vi quấy rối tình dục cô trong quá khứ. Một ngày sau đó, nam diễn viên 53 tuổi đã thừa nhận hành vi của mình và xin lỗi công khai. Vụ bê bối này cũng khiến nam diễn viên mất vai chính trong một bộ phim truyền hình, gây ra tổn thất khá lớn cho nhà sản xuất, đài truyền hình khi phim có rating khoảng 4%.
Jo Jae Hyun cũng mất chức giám đốc điều hành của Liên hoan phim Tài liệu Quốc tế DMZ sau gần 10 năm đảm nhiệm. Ngày 25/2 vừa qua, nam diễn viên cũng đã nộp đơn từ chức tại Đại học Kyungsung.
Tối 25/2 vừa qua, nam diễn viên Choi II Hwa cũng đã lên tiếng thừa nhận hành vi lạm dụng tình dục với một đồng nghiệp. Nam diễn viên đã bị loại khỏi bộ phim Hold me tight sắp lên sóng tại Hàn Quốc. Vụ bê bối này cũng khiến Choi II Hwa mất chức vụ tại Hiệp hội Diễn viên Hàn quốc và Đại học Đại học Sejong. Hình ảnh một nam diễn viên lịch thiệp với những vai diễn trí thức, đứng đắn đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng khán giả.
Trước khi Choi II Hwa lên tiếng, nạn nhân đã lên tiếng tố cáo ông cưỡng bức khi cô chỉ mới 24 tuổi, và đang là một sinh viên đầy nhiệt huyết. Sự việc này đã ám ảnh và khiến cô không thể tiếp tục theo nghề. Nạn nhân của Choi II Hwa bị ung thư vú, và muốn nhận lời xin lỗi từ ông trước khi cô qua đời.
Han Myung Goo, Oh Dal Soo hay nữ đạo diễn Lee Hyun Joo… cũng là những cái tên được giới truyền thông, dư luận nhắc nhiều trong những ngày qua với các vụ bê bối lạm dụng, tấn công tình dục. Với phong trào #MeToo, Time’s Up đang bùng lên mạnh mẽ, dư luận phải đặt dấu chấm hỏi rằng, mỗi ngày trôi qua sẽ còn bao nhiêu vụ việc chưa được phơi bày ra trước ánh sáng công lý?
Theo Thuỵ Khuê (Phunuonline.com.vn)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (16 phút trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (25 phút trước)
- Ronaldo được Tổng thống Trump dành những lời "có cánh" (28 phút trước)
- Chính trường Philippines "dậy sóng": Chị gái ruột công khai tố Tổng thống Marcos là kẻ nghiện ma túy lâu năm (36 phút trước)
- Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" (40 phút trước)
- Thoát khỏi "Địa ngục Campuchia": Thợ mộc kể chuyện bị bán 4 lần, gia đình chi gần 1 tỷ đồng tiền chuộc (42 phút trước)
- Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể (46 phút trước)
- Căng thẳng leo thang: Israel tập kích trại tị nạn lớn nhất Lebanon khiến 13 người thiệt mạng (48 phút trước)
- Sự cố Cloudflare khiến hàng loạt dịch vụ toàn cầu tê liệt và bí mật về "tấm lá chắn" Internet (56 phút trước)
- NTK Cao Minh Tiến bị chỉ trích dữ dội vì nghi vấn đạo nhái (56 phút trước)