-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thế giới
10/03/2025 18:16Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chia sẻ về thời gian bị giam giữ
Theo Korea Times, trong ngày 9/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lần đầu tiên chia sẻ về quãng thời gian 52 ngày tại Trung tâm giam giữ Seoul.
"Tôi không gặp vấn đề gì về sức khỏe, thậm chí còn cảm thấy khỏe mạnh hơn nhờ được ngủ nhiều. Ngay cả tổng thống cũng có thể học được nhiều điều quý giá trong trại giam. Tôi đã nhớ về những người quen của mình từng phải ngồi tù. Tôi cũng được chứng kiến điều kiện làm việc khó khăn của các viên chức trại giam", ông Yoon bộc bạch.
Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ, ông đã dành rất nhiều thời gian để đọc kinh thánh tại trung tâm giam giữ, đồng thời khuyên các nhân viên Văn phòng Tổng thống hãy "ngủ nhiều hơn để có sức khỏe làm việc".
Theo các quan chức Nhà Xanh, Tổng thống Yoon đã trở về dinh thự ở Hannam-dong vào chiều 8/3. Ngay khi tới cổng, ông đã được dàn thú cưng của mình chào đón nồng nhiệt. Ông Yoon nổi tiếng là người yêu động vật và đã dành khoảng 10 phút để tạm biệt chú chó cưng tên Tori trước khi bị bắt giữ.
Tổng thống Yoon sau đó dùng bữa tối cùng với Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee, Chánh Văn phòng tổng thống Chung Jin Suk và Phó Giám đốc Cơ quan An ninh tổng thống (PSS) Kim Sung Hoon. Sau khi thưởng thức món hầm kimchi với những người thân cận, ông Yoon trở về phòng ngủ và dành cả ngày Chủ nhật để nghỉ ngơi.
Theo kế hoạch, vào giữa tháng 3, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ đưa ra phán quyết liệu có nên cách chức ông Yoon hay không. Nếu quyết định luận tội được duy trì, ông Yoon sẽ bị bãi nhiệm và một cuộc bầu cử bất thường sẽ diễn ra trong vòng 60 ngày. Nếu quyết định luận tội bị bãi bỏ, ông Yoon sẽ được phục chức.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (17:30)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (17:25)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (17:07)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (17:02)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (1 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (2 giờ trước)