Trong buổi họp báo kết thúc hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không ngần ngại dành những lời tán dương đặc biệt và gọi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi là "người hâm mộ lớn nhất" của ông.
18-1781770463-tong-thong-my-donald-trump-he-lo-nha-lanh-dao-the-gioi-ham-mo-minh-nhat
(Từ trái sang phải) Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại hội nghị thượng đỉnh G7. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin từ hãng tin Kyodo News, nhận định đầy bất ngờ trên được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra vào ngày 17/6 tại Evian-les-Bains, ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh G7 chính thức khép lại. Trước các phóng viên quốc tế, ông Trump liên tục khẳng định nước Nhật đang làm rất tốt và bày tỏ sự hài lòng khi biết bà Takaichi luôn đánh giá cao những thành tựu mà ông đã đạt được. Ông thậm chí còn hào hứng đề nghị giới truyền thông hãy trực tiếp gọi điện cho nữ Thủ tướng Nhật Bản để kiểm chứng tình cảm mến mộ đặc biệt này.

Bối cảnh dẫn đến phát biểu gây chú ý của Tổng thống Trump xuất phát từ câu hỏi của một phóng viên về việc liệu ông có đưa ra lời kêu gọi các đồng minh trong khối G7, bao gồm Anh, Đức và Nhật Bản, phối hợp điều động lực lượng vũ trang đến eo biển Hormuz hay không. Đây là tuyến đường hàng hải mang tính sống còn đối với thương mại toàn cầu, vốn lâm vào tình trạng phong tỏa hoàn toàn kể từ sau các cuộc không kích dồn dập do Mỹ và Israel tiến hành nhắm vào Iran vào cuối tháng 2. 

Sự bế tắc này chỉ vừa mới được tháo gỡ ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7, khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận hòa bình sơ bộ mang tính bước ngoặt, cho phép gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và phía Tehran chấp nhận mở cửa trở lại eo biển chiến lược này.

Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nhật càng trở nên nổi bật khi đặt trong bối cảnh nội bộ khối G7 đang có nhiều chia rẽ. Không giống như các nguyên thủ khác trong liên minh thường xuyên bày tỏ sự bất đồng, Thủ tướng Sanae Takaichi đã chủ động né tránh việc đưa ra bất kỳ lời chỉ trích nào nhắm vào ông Trump liên quan đến cuộc chiến ở Iran cũng như các hồ sơ đối ngoại nhạy cảm khác. 

Sự ủng hộ này không phải là nhất thời, bởi trước đó vào tháng 3, khi hai vị lãnh đạo có cuộc hội đàm trực tiếp tại Nhà Trắng, bà Takaichi cũng đã dành cho ông Trump những lời ca ngợi nồng nhiệt nhất khi khẳng định trước người đứng đầu Washington rằng ông chính là nhân vật duy nhất có đủ khả năng mang lại nền hòa bình và sự thịnh vượng cho toàn thế giới.

Cũng tại cuộc họp báo ngày 17/6, Tổng thống Trump thẳng thắn tuyên bố rằng nước Mỹ ở thời điểm hiện tại không nhất thiết phải cần đến sự hỗ trợ quân sự từ các quốc gia khác để giải quyết vấn đề Iran, mặc dù ông không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng sâu sắc khi các đồng minh đã không chủ động hành động sớm hơn nhằm chia sẻ gánh nặng với Washington.

Tiết lộ sâu hơn về các cuộc thảo luận hậu trường với Tokyo, ông Trump chia sẻ một thực tế rằng Nhật Bản ban đầu đã đưa ra lời đề nghị tham gia. Tuy nhiên, ông thừa nhận một cách thành thật rằng chính quyền của bà Takaichi hoàn toàn không muốn can dự sâu hay đẩy lực lượng của mình vào thế nguy hiểm trong suốt quãng thời gian chiến sự đang diễn ra ác liệt. 

Nhà lãnh đạo Mỹ kể lại rằng ông đã trực tiếp hỏi ý kiến của nữ Thủ tướng xem phía Nhật Bản có muốn tham gia một chút hay không và khẳng định bản thân không hề gây ra quá nhiều áp lực cho đồng minh. Câu trả lời ông nhận được từ Tokyo là một lời từ chối khéo léo. Tổng thống Trump kết luận bằng lời khẳng định đầy tự hào rằng không một quốc gia đồng minh phương Tây nào muốn nhúng tay vào cuộc chiến này, và nước Mỹ đã tự mình đứng ra gánh vác, giải quyết trọn vẹn cuộc khủng hoảng lớn cùng với sự hợp tác từ phía Israel và các quốc gia Arab.

QT (SHTT)