-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
18/01/2017 21:24Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và 4 diễn văn nhậm chức để đời
Cả 4 diễn văn nhậm chức trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp của ông Roosevelt cho thấy năng lực vượt trội của vị Tổng thống đặc biệt nhất của nước Mỹ này.
|
Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt. Ảnh: AP |
Khả năng truyền cảm hứng đến hàng triệu người dân Mỹ của Tổng thống Roosevelt thông qua những bài diễn văn để đời của ông đã giúp “con thuyền Mỹ” vững tin vượt qua giai đoạn sóng gió nhất trong lịch sử nước Mỹ này.
Ông Roosevelt bắt đầu nắm quyền Tổng thống vào năm 1933 khi nước Mỹ đang trong cơn Đại Suy thoái. Diễn văn nhậm chức của ông được hàng triệu người Mỹ lắng nghe và được cho là “kim chỉ nam” cho mọi hành động của Chính phủ do ông đứng đầu.
Trong diễn văn của mình, ông Roosevelt đã vạch ra “Chính sách mới”- bắt đầu bằng việc các ngân hàng được nghỉ lễ 4 ngày sau lễ nhậm chức của ông. Diễn văn có đoạn: “Đầu tiên, cho phép tôi khẳng định niềm tin vững chắc của mình rằng, điều duy nhất khiến chúng ta phải sợ hãi chính là… nỗi sợ hãi- đó là thứ vô hình và không thể lý giải nổi ngăn cản chúng ta nỗ lực để tiến lên thay vì bị thụt lùi.
Trong mỗi thời khắc đen tối đối với vận mệnh quốc gia của chúng ta, sự thẳng thắn và nhiệt tình trong lãnh đạo cùng với sự ủng hộ của người dân Mỹ là rất cần thiết để có thể đạt được chiến thắng. Tôi tin rằng, các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho giới lãnh đạo Mỹ trong những ngày cực kỳ trọng đại này”.
Bốn năm sau, ông Roosevelt trở thành Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1, sau khi Quốc hội Mỹ quyết định đẩy sớm lễ nhậm chức của các Tổng thống Mỹ từ tháng 3 (theo truyền thống trước đó) sang tháng 1.
Tại thời điểm đó, nước Mỹ vẫn chịu tác động tiêu cực của cuộc Đại Suy thoái. Trong khi đó, “đám mây” chiến tranh đang “treo lơ lửng” trên đầu châu Âu. Trong diễn văn nhậm chức của mình đúng dịp kỷ niệm 150 năm Hội nghị Hiến pháp Mỹ, ông Roosevelt nhấn mạnh: “Chính tại Hội nghị Hiến pháp đó, cha ông của chúng ta… đã tạo ra một Chính phủ hùng mạnh có khả năng đoàn kết hành động của người dân Mỹ từ trước đến nay để giải quyết những vấn đề vượt ngoài khả năng của mỗi cá nhân hoặc của một địa phương. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ khơi lại sức mạnh đó để đạt được những mục tiêu tương tự”.
Năm 1941, ông Roosevelt trúng cử nhiệm kỳ thứ 3, một việc chưa từng có tiền lệ, dẫn đến việc Quốc hội Mỹ sau đó phải tiến hành sửa đổi Hiến pháp theo hướng giới hạn mỗi Tổng thống sẽ chỉ được phục vụ tối đa 2 nhiệm kỳ.
Trong diễn văn nhậm chức của mình, ông Roosevelt đề cập rất nhiều đến những Người cha Lập Quốc, Hiến pháp và nền Dân chủ Mỹ: “Trước những mối nguy hiểm lớn mà chúng ta chưa từng phải đối mặt trước đây, mục tiêu mạnh mẽ nhất của chúng ta là bảo vệ và duy trì tính thống nhất của nền Dân chủ. Chúng ta sẽ phải tiếp nối tinh thần và niềm tin vào nước Mỹ”.
Lễ nhậm chức cuối cùng của ông Roosevelt vào năm 1945 là rất ngắn ngủi nhưng vẫn rất đáng nhớ bởi sự kiện này diễn ra vào thời chiến ở bên ngoài Nhà Trắng và không có bất kỳ lễ diễu hành hay lễ ăn mừng nào. Chỉ 3 tháng sau lễ nhậm chức, ông Roosevelt qua đời.
Diễn văn nhậm chức của ông Roosevelt có đoạn: “Chúng ta sẽ không thể có được hòa bình mãi mãi nếu chúng ta đón nhận hòa bình bằng sự nghi ngờ, không tin cậy lẫn nhau hoặc bằng sự sợ hãi. Chúng ta chỉ có thể đạt được điều này nếu chúng ta đón nhận hòa bình bằng sự thấu hiểu, niềm tin và sự dũng cảm”.
Theo Trần Khánh (Vov.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (48 phút trước)




