-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Thế giới
09/06/2021 10:11Tổng thống Pháp bị tát
Hôm 8/6, Tổng thống Emmanuel Macron bị tát trong một cuộc gặp gỡ cử tri ở xã Tain-l'Hermitage, thuộc tỉnh Drome, miền nam nước Pháp. Trong video lan truyền trên mạng xã hội, ông Macron đi về phía đám đông người dân đứng sau hàng rào kim loại.
Tổng thống Pháp đưa tay ra chào một người đàn ông mặc áo phông xanh, đeo kính và khẩu trang. Tuy nhiên, người đàn ông này hét lên "Đả đảo Macron" và sau đó giáng một cái tát vào mặt Tổng thống Pháp.

Hai nhân viên an ninh ngay lập tức bắt giữ kẻ tấn công và áp hắn xuống mặt đất. Trong khi đó, một nhân viên còn lại kéo ông Macron tới nơi an toàn. Tuy nhiên, tổng thống 43 tuổi không rời đi ngay. Ông vẫn quay lại chỗ đám đông vài giây để nói điều gì đó.
Một nhân chứng kể lại: "Ông Macron tỏ ra rất thoải mái và tưởng rằng ông ấy đang nhận được sự chào đón nhiệt liệt từ những người ủng hộ. Khi đó, ông ấy ở bên ngoài một trường dạy nấu ăn, giơ tay về phía một người đàn ông. Sau đó, người này tát vào mặt tổng thống trước khi ông Macron được các nhân viên kéo đi".
Chính quyền tỉnh Drome cũng xác nhận sự việc. Một đại diện của chính quyền cho biết trong một tuyên bố: "Khoảng 13h15 chiều, tổng thống đang định lên xe sau khi thăm một trường học thì ông quyết định trở ra vì nghe thấy tiếng gọi của quần chúng. Ông ấy đã đến gặp họ và sự việc đã diễn ra như các bạn thấy".
Theo truyền thông Pháp, hai người đã bị bắt giữ sau vụ việc xảy ra. Hiện chưa rõ vai trò của người thứ hai trong vụ việc là gì. Không có động cơ nào được đưa ra nhưng phát ngôn viên của cảnh sát tiết lộ một trong hai người đàn ông bị bắt tự nhận mình là "một kẻ vô chính phủ".
Cuộc tấn công đã làm dấy lên lo ngại về an ninh và làm xấu hình ảnh mở đầu "Tour de France" của ông Macron - chiến dịch được tổng thống lên kế hoạch nhằm "nắm bắt nhịp đập quốc gia".

Một số đối thủ chính trị hàng đầu của Macron đã nhanh chóng lên tiếng, bao gồm cả Marine Le Pen. Le Pen, người đang hy vọng lật đổ Macron trong cuộc bầu cử năm tới, nói trong một cuộc họp báo: "Không thể chấp nhận được việc tổng thống của nước Cộng hoà lại bị tấn công. Tôi là đối thủ số một của Emmanuel Macron, nhưng ông ấy vẫn là tổng thống. Chúng ta có thể đấu nhau về mặt chính trị nhưng không cho phép sử dụng bạo lực".
Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)








- Bị quấy rối ngoài đường, vợ xinh về kể với chồng liền nhận câu trả lời sững sờ (59 phút trước)
- Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ (1 giờ trước)
- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (1 giờ trước)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (1 giờ trước)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (1 giờ trước)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (1 giờ trước)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (1 giờ trước)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (1 giờ trước)




