-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thế giới
15/03/2018 23:12Tông trúng 3 người, đem ô tô về chôn sau nhà để phi tang
Theo trang tin Cnwest.com, người đàn ông nói trên đã bị cảnh sát bắt giam nhưng danh tính ông ta vẫn chưa được công bố.
Được biết, màn che giấu chứng cứ táo bạo nói trên diễn ra sau khi ông ta lái xe tông trúng một người đi bộ và 2 người trên một chiếc xe đạp điện ở huyện Đại Lệ, tỉnh Thiểm Tây – Trung Quốc, vào ngày 8-3.
Các nạn nhân bị tông trúng phải nhập viện do bị gãy xương.
Một cuộc điều tra đã được tiến hành và cảnh sát đã phân tích camera an ninh, đăng lệnh truy bắt lên mạng xã hội cũng như kêu gọi giới chức địa phương hỗ trợ.
Sợ bị bắt giam, người đàn ông nói trên đã chôn xe ở sân sau nhà và ném dụng cụ đào đất xuống một con sông gần đó. Tuy nhiên, cha của người đàn ông này đã thuyết phục ông ta đầu thú vào hôm 11-3.

Ở một diễn biến khác, một người đàn ông Trung Quốc 54 tuổi, danh tính không được công bố, đã bị giam giữ 10 ngày vì hành vi chống đối người thi hành công vụ.
Theo trang tin Chutian Metropolis Daily, mọi việc bắt đầu vào hôm 14-3 ở tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc, trong lúc cảnh sát chuẩn bị kéo xe của ông ta đi do lỗi đậu sai quy định.
Sau một hồi thuyết phục cảnh sát nhưng bất thành, người đàn ông 54 tuổi bắt đầu thu gom đồ đạc trong xe và tìm thấy một chiếc búa. Bực tức, người đàn ông này đã dùng búa đập bể cửa kính và phần thân xe của mình trước khi bỏ chạy.
Sau đó, khi cảnh sát kiểm tra dữ liệu, họ phát hiện ra rằng chủ nhân của chiếc xe đã phải nhận 240 vé phạt do phạm luật giao thông trong suốt 6 năm qua, bao gồm đậu xe trái quy định và vượt đèn đỏ. Bằng lái xe của ông ta bị 766 điểm xấu trong khi ông ta còn nợ số tiền phạt lên đến 36.000 nhân dân tệ (5.700 USD).

Người đàn ông 54 tuổi đã tự nộp mình cho cảnh sát vào ngày hôm sau. Ông ta đã bị bắt giam và bị phạt thêm 200 nhân dân tệ (31 USD).
Theo Chutian Metropolis Daily, người đàn ông này khai nhận với cảnh sát rằng ông ta đập xe vì đã sử dụng nó trong 8 năm và cảm thấy rằng nếu nó bị tịch thu, không ai được sở hữu nó.
Ở Trung Quốc, bằng lái xe của tài xế bắt đầu với 12 điểm và sẽ bị trừ dần sau mỗi lần vi phạm. Khi điểm số xuống còn 0, bằng lái xe của họ sẽ bị tịch thu.
Theo Cao Lực (Nld.com.vn)








- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (15 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (45 phút trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (50 phút trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (54 phút trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)




