-
Chính quyền địa phương trả lời về thông tin mộ tổ "mọc lên" sau 1 đêm trên đất vừa chuyển nhượng -
Người đàn ông đột tử khi đang làm "chuyện ấy": Lời cảnh tỉnh cho nam giới sau 50 tuổi -
Biển số xe dính bùn bị phạt 23 triệu đồng: Vô tình hay cố ý đều "chung 1 số phận" -
Giá vàng SJC vượt mốc 190 triệu đồng mỗi lượng -
Bất ngờ: Một thực phẩm quen thuộc khi để tủ đông lại có lợi cho đường huyết và hệ tiêu hóa -
Không thể tưởng tượng được, chiếc iPhone 12 năm tuổi vẫn được Apple nâng cấp phần mềm -
Phát hiện căn nhà hầm 4 lớp cửa thép: Luôn được canh gác 24/24, hé lộ bí mật gây sốc được che giấu -
Fed vẫn giữ nguyên lãi suất -
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, vùng núi có nơi rét đậm -
Nghi vấn "thịt hết hạn" vào trường học: Phụ huynh bức xúc chất vấn, Hiệu trưởng nói gì?
Thế giới
19/04/2021 22:30Tốt bụng cho người lạ sạc nhờ điện thoại, người phụ nữ chẳng ngờ tự rước họa vào thân, diễn biến sau đó khiến thẩm phán thốt lên: 'Đồi bại'
Tờ Daily Star đưa tin, nạn nhân trong vụ án nghiêm trọng này là Julie Anne Cooper (55 tuổi). Bà vô tình gặp gã tài xế xe tải Mathew Mark Hemsley, 34 tuổi, tại khách sạn Saint George ở Innaloo, thành phố Perth (Úc). Hắn kêu than rằng điện thoại hết pin và cần sạc nhờ, Julie tốt bụng đã đồng ý cho hắn sạc nhờ điện thoại trong xe hơi của mình.
Không ai biết diễn biến sự việc sau lần gặp gỡ tình cờ ấy như thế nào, chỉ biết rằng Hemsley đã chuyển đến nhà của Julie ở Doubleview, ngoại ô thành phố Perth, và nói với hàng xóm xung quanh rằng hắn đang trông nhà giúp Julie khi bà đi nghỉ cùng bạn trai. Một trong những người bạn của Julie đã nhận được tin nhắn ngay sau đó cho biết bà đã du lịch đến thành phố khác.

Trong thời gian sống tại nhà riêng của bà Julie, Hemsley thản nhiên lái chiếc Toyota màu bạc quanh thị trấn như thể hắn là cư dân thực thụ ở đây.
1 tuần trôi qua, Julie không hề xuất hiện trong các cuộc hẹn mà bà đã lên kế hoạch từ trước. Thấy mẹ biệt tăm biệt tích, con trai của Julie đến tận nhà tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi ấy tên Hemsley đã đi và nhà của Julie thì biến thành "bãi rác" bẩn thỉu, bừa bộn. Con trai của bà lập tức báo cảnh sát về việc mẹ mình mất tích.
Khoảng 3 tuần sau khi Julie được nhìn thấy lần cuối, cảnh sát ở Tây Úc đã thẩm vấn Hemsley. Hắn nói với các nhà chức trách rằng hắn có mối quan hệ bình thường với người phụ nữ này trong một vài tuần và đã ở nhà của bà kể từ đó.
Hemsley cũng khẳng định rằng Julie đã đuổi hắn ra ngoài sống, còn bà thì quay lại với người bạn đời cũ và chuyển đến Sydney. Hemsley cũng khai rằng hắn không biết Julie đang ở đâu.
Tuy nhiên 1 tuần sau đó, thi thể của Julie được tìm thấy trong một cái rãnh ở bãi đất trống ở Ashendon, phía Đông Perth, Tây Úc. Bà đã bị tấn công tình dục và siết cổ tới chết.

Cảnh sát thành phố Perth đã mở một cuộc điều tra về tội giết người và dựa trên các sự việc dẫn đến cái chết của Julie, tên Hemsley trở thành nghi phạm chính.
Người ta tin rằng Julie đã bị giết vào đúng ngày bà gặp Hemsley. Hắn đã lừa đưa bà đến một nơi đặc biệt nhưng thực chất là đến bãi đất trống, vắng người qua lại và ở đó, hắn đã tấn công tình dục trước khi siết cổ nạn nhân đến chết bằng một sợi dây. Cơ quan chức năng cho rằng, sau đó, nghi phạm ném thi thể bà xuống rãnh nước dài 3 mét nơi bà được tìm thấy.
Tiếp đó, hắn đến một trạm xăng mua xăng để phóng hỏa đốt xe của mình tại hiện trường vụ án. Sau khi thực hiện tội ác kinh hoàng, Hemsley dọn đến nhà của Julie và tuyên bố rằng bà đã chuyển đi nơi khác.
Hemsley phủ nhận cáo buộc giết người, và khi đối diện với CCTV quay lại cảnh hắn đang lái xe của Julie để mua xăng, hắn khẳng định nạn nhân đã vô tình "tự bóp nghẹt mình" đến chết trong lần quan hệ tình dục thô bạo trong bụi rậm.
Nhưng các nhà điều tra không tin lời khai của Hemsley. Họ quyết tâm buộc tội giết người.
Vào tháng 8 năm 2019, Hemsley không nhận tội mặc dù thực tế là hắn đã nói với một phạm nhân trong tù rằng chính mình đã tự tay giết Julie.
Hemsley phải ra hầu tòa vào năm 2020. Bồi thẩm đoàn bác bỏ tuyên bố của tên Hemsley rằng Julie đã tự bóp nghẹt mình trong một hành động tình dục, và kết luận Hemsley phạm tội giết người. Thẩm phán mô tả kẻ giết người là "đồi bại và tàn nhẫn" và lưu ý rằng hắn ta "không tỏ ra hối hận" về hành động của mình.
Mới đây, tên Hemsley đã bị kết án tù chung thân. Hắn sẽ phải thi hành án tối thiểu 23 năm trước khi được xem xét ân xá.
Nguồn: The Sun
Theo L.T (Pháp luật và Bạn đọc)
- Barca thu về gần 90 triệu euro sau màn ngược dòng trước Copenhagen (11:03)
- Năm 2026: 4 con giáp có cơ hội tạo bước ngoặt tài chính nếu biết tận dụng đúng thời điểm (17 phút trước)
- Sự thật sốc về clip người yêu cũ ôm hôn khi gặp lại trong buổi họp lớp, khiến gia đình 2 bên tan vỡ (21 phút trước)
- Carrick muốn giữ chân Maguire, ban lãnh đạo MU ưu tiên phương án khác (39 phút trước)
- Sốc với mức trợ cấp 1 triệu USD/tháng của Nicola Peltz: Nguyên nhân khiến tình cảm nhà Beckham rạn nứt? (45 phút trước)
- Chia tiền sòng phẳng, chia trách nhiệm mập mờ: Cuộc hôn nhân tan vỡ sau hai năm của người vợ trẻ (56 phút trước)
- Quyết "áp đảo" Honda City và Hyundai Accent, giá lăn bánh Toyota Vios "chạm đáy" cuối tháng 1/2026 (1 giờ trước)
- Chính quyền địa phương trả lời về thông tin mộ tổ "mọc lên" sau 1 đêm trên đất vừa chuyển nhượng (1 giờ trước)
- Máy bay chở Nghị sĩ Colombia rơi xuống vùng núi, 15 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Lỗi nghiêm trọng buộc Apple tạm hoãn phát hành bản cập nhật iOS (1 giờ trước)