Thế giới

Trải lòng của chàng trai từ bỏ gia đình bố mẹ nuôi là tỷ phú để về với bố mẹ ruột là... triệu phú

Một thanh niên Trung Quốc bị bắt cóc khi mới 2 tuổi và sau đó được gia đình tỷ phú nhận nuôi đã tìm được cha mẹ ruột vốn là triệu phú.

Trải lòng của chàng trai từ bỏ gia đình bố mẹ nuôi là tỷ phú để về với bố mẹ ruột là... triệu phú
Ảnh: SCMP

Mei Zhiqiang, 27 tuổi, đoàn tụ với cha mẹ ruột hồi tháng 07/2022. Gần đây, trong cuộc phỏng vấn với Jiupai News, Mei đã chia sẻ về quyết định trở lại nhà cha mẹ ruột, tuyên bố rằng "tiền bạc không mua được hạnh phúc".

Năm 1997, Mei khi đó mới 28 tháng tuổi, bị bắt cóc ở tỉnh Vân Nam khi đang chơi gần nhà. Cha mẹ của Mei, Mei Xianhua và Pan Chang’e là lao động di cư từ tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), sau khi phát hiện con mất tích đã tìm kiếm anh suốt hơn hai thập kỷ.

Cha Mei mô tả ông và vợ là "hai kẻ điên" trong quá trình tìm kiếm con trai.

Cuộc tìm kiếm kết thúc có hậu vào tháng 06/2022, khi một người bạn tên là  Du Xiaohua, vốn cũng đang tìm con bị bắt cóc 12 năm trước, giúp họ xét nghiệm ADN với Mei Zhiqiang, người lúc đó đang sống cùng gia đình cha mẹ nuôi giàu có ở tỉnh Phúc Kiến.

Theo lời kể của Mei, anh được gia đình tỷ phú nhận nuôi sau khi một gia đình khác bỏ rơi anh do "quá gầy và bé". Mei lớn lên cùng hai chị gái và một em trai, đều là con ruột của cha mẹ nuôi, nhưng từ nhỏ đã có cảm giác bản thân không phải là con đẻ.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Mei không học đại học mà đi làm tại bệnh viên do cha mẹ nuôi anh sở hữu.

Trong khi đó, cha ruột của Mei nói gia đình anh không được đón cái Tết nào tử tế từ khi con mất tích. Mỗi năm, gia đình Mei, gồm cha mẹ ruột, chị gái và hai em trai đều tổ chức sinh nhật cho anh. Cha mẹ ruột của Mei sau đó mua nhà cho anh, với niềm tin anh sẽ trở lại.

Sau khi điều đó trở thành sự thật, Mei hiện đang làm việc tại công ty cung cấp dịch vụ cho khách sạn của cha mẹ ruột. Mei Xianhua cho biết ông sẽ dạy con cách làm ăn, sau đó giao lại công ty gia đình cho anh.

"Cha mẹ nuôi của nó có giàu đến đâu thì tình cảm của họ cũng khác của chúng tôi, tình cảm của cha mẹ ruột," Mei Xianhua nói với Jiupai News.

Trong khi đó, Mei cho biết anh không thấy lạ lẫm khi ở bên gia đình cha mẹ ruột, do "tôi thấy được tình cảm cha mẹ dành cho tôi". Anh nói muốn sống cuộc sống đơn giản, bình thường trong tương lai, và chỉ chấp nhận trả lời phỏng vấn báo chí để dư luận chú ý hơn tới những gia đình vẫn đang tìm kiếm con mất tích.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/trai-long-cua-chang-trai-tu-bo-gia-inh-bo-me-nuoi-la-ty-phu-e-ve-voi-bo-me-ruot-la-trieu-phu-a368398.html