-
'Biển' người đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khi sắp tới ngày bế mạc
-
Công an thông tin chính thức vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tại Đắk Lắk
-
Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"
-
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk
-
Ít nhất gần 200 người thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền liên tiếp
-
Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ
-
Vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu trai 13 tuổi thoát chết kỳ diệu Sau khi bị đâm
-
Rơi nước mắt trước bức thư cậu bé lớp 3 ở Hải Phòng gửi bố mẹ sắp ly hôn: Cái kết sau đó mới nức lòng
-
Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp
-
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
Thế giới
11/10/2024 11:10Trải nghiệm kinh hoàng của nữ hành khách trên khoang hạng nhất máy bay
Chia sẻ trên mạng xã hội Reddit, người dùng HaddawayThrowaway978, cho biết cô là một trong những hành khách ngồi trong khoang hạng nhất của chuyến bay mang số hiệu 4412 khởi hành từ sân bay LaGuardia ở New York hôm 10/10.

"Tôi đang ngồi thì bất ngờ thấy ngứa ngáy nên cúi xuống, phát hiện có rệp bò lên chân mình. Tôi dùng giấy ăn để bắt nó lại và đưa cho tiếp viên xem. Ngay lập tức sự việc được báo cáo lên cơ trưởng bằng bộ đàm", nữ hành khách cho biết.
Lo sợ vẫn còn rệp bám lại, Haddaway đã nhanh chóng thay toàn bộ trang phục tại sân bay ngay sau khi hạ cánh. "Tất cả số quần áo đều đã được tôi đóng riêng và gửi đi giặt. Hy vọng không còn con rệp nào bám lại trong ba lô hay hành lý ký gửi".
Nữ hành khách tiết lộ cô đã nộp đơn khiếu nại lên hãng hàng không American Airlines.
“Đó là một con rệp non, chưa phải con trưởng thành nên khả năng cao là có trứng rệp trên máy bay”, một người dùng bình luận bên dưới bài viết của Haddaway.

Vào tháng 6/2023, SFGate đưa tin sân bay quốc tế Daniel K. Inouye ở Honolulu, Hawaii, đã phải đóng cửa và khử trùng sau khi phát hiện có rệp ở nhà ga số 2.
“Rệp lan từ nơi này sang nơi khác trong quá trình hành khách di chuyển. Chúng có thể ở trong các đường nối và nếp gấp của hành lý, túi ngủ, quần áo, giường, đồ nội thất hoặc bất kỳ nơi nào khác mà chúng tìm được chỗ ẩn náu”, theo Phòng Kiểm soát bùng phát dịch bệnh của Hawaii.

Các điểm nóng du lịch ở châu Âu cũng từng phải đối mặt với nạn rệp. Thậm chí, để tránh rệp, nhiều du khách còn mặc bộ đồ bảo hộ như giữa đại dịch Covid-19 khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng ở châu Âu.
Theo Đỗ An (VietNamNet)








- Xe điện "ế" tại Việt Nam nhưng đắt như tôm tươi ở Trung Quốc (5 phút trước)
- Israel đẩy mạnh tấn công gây nhiều thương vong tại Gaza (7 phút trước)
- Lắp điện mặt trời mái nhà ở Trung Quốc không xin phép có bị phạt? (7 phút trước)
- Người phụ nữ bị hành hung vì chồng mắc nợ (10 phút trước)
- Thần tượng lệch chuẩn (13 phút trước)
- Tóc Tiên hớ miệng để lộ tình trạng hôn nhân hiện tại? (24 phút trước)
- Gia chủ từ chối tiền đền bù, không chịu di dời khiến đại dự án 140.000 tỷ đồng bị trì hoãn suốt 2 năm, khẳng định: “Trả hơn 742 tỷ mới rời đi” (26 phút trước)
- Tại sao iPhone 17 Pro Max "cháy hàng", màu cam vũ trụ khan hiếm nhất? (27 phút trước)
- "Bóc" đường dây mua bán nội tạng ra giá 1,2 tỷ đồng/quả thận (29 phút trước)
- TikToker nhiều follower nhất thế giới gây sốt ở Trung Quốc (33 phút trước)




