-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
Thế giới
27/08/2024 09:29Tranh cãi chuyện con trai tuyệt thực 3 ngày để đòi mẹ làm nghề bán hàng rong phải mua điện thoại iPhone đắt giá

Theo Oddity Central, chủ một cửa hàng bán điên thoại thông minh ở Ấn Độ mới đây đã gây chú ý với cộng đồng mạng nước này khi đăng tải đoạn video về trường hợp khách hàng của anh đến hỏi mua một chiếc iPhone.
Theo như chia sẻ của người bán, cặp mẹ con đã đến hỏi mua chiếc điện thoại đắt tiền sau khi cậu bé thú nhận mình đã phải tuyệt thực 3 ngày mới được mẹ đồng ý dẫn đi.
Tuy nhiên, điều ông chủ cửa hàng không hề vui vẻ đó là những gì được tìm hiểu ngay sau đó. Được biết, hoàn cảnh gia đình hai mẹ con không phải là khá giả gì khi người phụ nữ chỉ làm nghề buôn bán hoa tươi tại trước cửa các ngôi đền ở địa phương. Trong đoạn video, có thể thấy rõ gương mặt của mẹ cậu thiếu niên không hề vui vẻ gì và hoàn toàn trái ngược với sự háo hức của con trai.
"Tôi chỉ bán hoa bên ngoài một ngôi đền nhưng vẫn phải cho con trai tiền để mua điện thoại vì thằng bé đã không ăn gì trong ba ngày nay. Dù chẳng mấy vui vẻ nhưng tôi muốn con mình từ nay sẽ có việc làm để có thu nhập cho gia đình", người phụ nữ chia sẻ trong đoạn video.
Trong khi người mẹ có thái độ "bằng mặt nhưng không bằng lòng" thì cậu con trai lại hoàn toàn trái ngược khi tươi cười từ đầu đến cuối đoạn video.Thái độ này của cậu thiếu niên đối với mẹ mình đã thu hút rất nhiều lời chỉ trích của cư dân mạng. Đa số đều cáo buộc đứa trẻ đã lợi dụng tình thương của mẹ để "vòi vĩnh". Có ý kiến chỉ trích cậu là đứa con vô cảm với cha mẹ khi biết bà vất vả bán hoa để kiếm sống mà vẫn nằng nặc đòi mẹ mua cho mình một chiếc điện thoại thông minh đắt giá mà cậu ta biết rằng bà thực sự không đủ khả năng chi trả.
Nhà báo Ấn Độ Abhishek chia sẻ trên X (trước đây là Twitter) cho biết: "Đoạn video khiến chúng ta rất thất vọng. Mẹ của cậu bé này chỉ là người bán hoa dạo trước cửa đền nhưng con bà nhất quyết đòi mua một chiếc iPhone và đã tuyệt thực trong 3 ngày. Cuối cùng người phụ nữ đã phải "bỏ cuộc" trước thái độ của đứa trẻ và mua cho cậu bé một chiếc iPhone bằng số tiền khó khăn lắm mới kiếm được. Biểu cảm của bà ấy nói lên rất nhiều điều.”
Ngay khi câu chuyện được báo chí Ấn Độ đăng tải, đã gây ra một làn sóng dư luận tranh cãi nhắm vào thế hệ trẻ Ấn Độ ngày nay. Nhiều người cho rằng, với tư tưởng phải được quyền tự do và trải nghiệm những gì mình thích, nhiều đứa trẻ đã buộc các bậc phụ huynh phải "khốn đốn" để làm theo những yêu cầu vô lý.
"Không làm việc nhưng lại đòi mua chiếc điện thoại (iPhone) đắt đỏ trong khi mẹ của bạn vẫn phải làm việc vất vả thì món đồ đó liệu có còn ý nghĩa?", một cư dân mạng bình luận.
"Mẹ cậu ta đã phải thỏa hiệp vì con bà ấy đã tuyệt thực. Không còn gì để nói về gia đình này. Thật đau lòng", một người dùng mạng X chia sẻ.
Tại Ấn Độ ngày nay, cơn sốt về điện thoại thông minh đặc biệt là iPhone đã khiến nhiều người trẻ làm việc một cách cật lực, Truyền thông xứ sông Hằng cũng rất nhiều lần đăng tải những câu chuyện gây tranh cãi về nhiều người trẻ tuổi thậm chí đã phải đi bán thận của mình chỉ để sắm một chiếc điện thoại "quả Táo" với mong muốn bằng bạn bằng bè, Oddity Central cho biết.
Tuy nhiên, "hiện tượng" về điện thoại táo khuyết không chỉ tồn tại chỉ với giới trẻ ở Ấn Độ. Năm 2011, câu chuyện về cậu học sinh trung học 17 tuổi Vương Thượng Côn ở An Huy, Trung Quốc có niềm ham mê mãnh liệt với các sản phẩm của Apple cũng gây xôn xao truyền thông.

Được biết Vương sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Thậm chí quê nhà của Vương còn là địa phương nghèo nhất Trung Quốc. Tuy nhiên niềm đam mê có iPhone, iPad để sĩ diện với bạn bè của Vương lại vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên trong một lần Vương lướt mạng và thì được tin nhắn từ một người thu mua nội tạng trong một phòng trò chuyện trực tuyến. Người này nói rằng Vương có thể kiếm được 20.000 NDT (69 triệu đồng) khi bán nội tạng.
Chàng trai trẻ khi ấy chủ quan cho rằng: "Một quả thận là đủ dùng rồi, tại sao tôi phải cần thêm một quả thận nữa chứ? Sao không bán nó đi để kiếm tiền?". Tháng 4/2011, nhóm buôn bán nội tạng đưa Vương Thượng Côn từ tỉnh An Huy tới thành phố Sâm Châu (tỉnh Hồ Nam) để thực hiện ca phẫu thuật chui. Bố mẹ Vương đều không hề biết về kế hoạch này.
Vương Thượng Côn được phẫu thuật lấy thận trái tại một phòng khám không đảm bảo vệ sinh. Phần nội tạng này sau đó được bán với giá 220.000 tệ (hơn 770 triệu đồng) nhưng Vương chỉ nhận được 10% số tiền. Sau đó, Vương Thượng Côn lấy tiền bán thận mua 1 chiếc iPhone 4 và 1 chiếc iPad 2.
Tuy nhiên việc bán thận đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của Vương Thượng Côn. Do thực hiện phẫu thuật chui, không đảm bảo vệ sinh và không được chăm sóc hậu phẫu nên Vương đã bị nhiễm trùng bên thận còn lại.

Từ một thanh niên ưa nhìn, cao 1m91, Vương Thượng Côn sau đó bị suy thận nặng, phải nằm liệt giường và chỉ nặng khoảng 45 kg. Vì sức khỏe xuống dốc nên Vương phải bỏ học, sống dựa vào sự chăm sóc của gia đình và phải lọc máu thường xuyên, do bên thận còn lại không thể thực hiện chức năng này.
QT (SHTT)








- Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm (19:44)
- Xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại (19:36)
- Tuyển Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới, sáng cửa giành vé vào vòng 1/8 (19:28)
- Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!" (19:12)
- Phát hiện người đàn ông tử vong trong tòa nhà ngân hàng (19:08)
- Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi (1 giờ trước)
- Chi tiết chứng tỏ tình cảm sâu đậm Lệ Quyên dành cho Lâm Bảo Châu (1 giờ trước)
- Newcastle gặp ác mộng chuyển nhượng khi bị "cướp" tiếp Nicolas Jackson (1 giờ trước)
- Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ (2 giờ trước)
- Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự (2 giờ trước)




