-
Ám ảnh đêm kinh hoàng tại nhà trọ 5 tầng ở TP.HCM: Tiếng kêu cứu lịm dần sau cánh cửa khóa vân tay -
Tang thương bao trùm dòng sông Bắc Khê: 3 học sinh tử vong do đuối nước chỉ trong 30 phút -
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân
Thế giới
20/09/2023 17:09Tranh cãi tiếng ồn ở chung cư, hàng xóm sát hại cặp vợ chồng trước mặt con nhỏ
Vụ việc xảy ra lúc 7 giờ 50 phút sáng tại tầng 14 của tòa chung cư trên phố Wumiao hôm 15/09, cảnh sát địa phương xác nhận. Nghi phạm Wu đột nhập vào căn hộ của cặp đôi, ra tay sát hại họ rồi bỏ trốn.
Hai con của các nạn nhân, 6 và 7 tuổi, chứng kiến vụ việc nhưng không bị thương. Hai bé sau đó tới văn phòng ban quản lý tòa nhà, nói rằng "cha mẹ đã bị bác ở tầng 13 giết", và sau đó nhân viên an ninh đã gọi cho cảnh sát.
Kết quả phân tích pháp y hôm 18/09 cho thấy nạn nhân Luo, 35 tuổi, bị đâm tám lần, trong đó có nhát đâm chí mạng vào ngực. Vợ của anh là Cai, 36 tuổi, có năm vết thương, trong đó có vết thương lớn ở bụng. Cả hai được phát hiện đã tử vong do mất nhiều máu.
Wu, cựu nhân viên của một tiệm sửa xe, đã tìm cách bỏ trốn bằng xe máy, nhưng bị bắt sau chưa đầy ba giờ. Cảnh sát cho biết họ đã tìm hiểu tung tích của Wu qua camera an ninh và bắt giữ ông ta tại phía Nam Cao Hùng.
Cơ quan công tố cho biết Wu, 63 tuổi, thừa nhận cáo buộc giết người, nhưng không hợp tác điều tra và tìm cách giữ im lặng. Ông ta cũng đã vứt bỏ vũ khí gây án và quần áo dính máu khi rời hiện trường, đồng thời thách thức điều tra viên "cho ông ta thấy bằng chứng", theo The Storm. Wu dường như không tiết lộ động cơ gây án hay vũ khí mà ông ta đã sử dụng.
Giới chức điều tra cho rằng vụ giết người có động cơ là tranh cãi tiếng ồn. Cảnh sát địa phương bổ sung rằng con trai Wu nói về tiếng ồn giống như vật nặng rơi xuống sàn nhà kéo dài suốt một ngày.
Wu đã nhiều lần phản ánh về tiếng ồn, ngay cả khi gia đình Luo không có nhà, nhân viên ban quản lý tòa nhà nói với tờ China Times. Gia đình hai bên thường xuyên tranh cãi về vấn đề này.
Ban quản lý tòa chung cư cũng cho biết họ đã đứng ra hòa giải cho hai bên nhiều hơn một lần, khi đó hai bên không ẩu đả.
Cảnh sát hôm 15/09 đã thu giữ áo mà Wu được cho là đã mặc khi gây án, cùng một con dao nghi ngờ là vũ khí. Wu không có tiền sử bệnh tâm thần và hiện đang bị tạm giữ phục vụ điều tra.
Hà An (SHTT)
- Jennifer Lopez được chồng cũ tặng lại dinh thự 1.600 tỷ đồng (15:25)
- Lộ tin nhắn Đoàn Văn Hậu "tán" Doãn Hải My khi còn hẹn hò người cũ, thực hư ra sao? (15:12)
- Bán tải Mitsubishi Triton lộ diện phiên bản mới 2026: Hầm hố hơn, mạnh mẽ hơn, quyết đấu Ford Ranger (15:02)
- Đà Nẵng: Điều tra vụ đập phá mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng nghi do mâu thuẫn gia đình (15:02)
- Thực đơn toàn tiếng Anh tại chuỗi cà phê lớn gây tranh cãi (40 phút trước)
- Vì sao đàm phán Mỹ - Iran kéo dài 21 giờ vẫn chưa có kết quả? (48 phút trước)
- Ám ảnh đêm kinh hoàng tại nhà trọ 5 tầng ở TP.HCM: Tiếng kêu cứu lịm dần sau cánh cửa khóa vân tay (1 giờ trước)
- Vì sao tiếng nói của mẹ chồng bỗng trở thành “nỗi ám ảnh”: Góc khuất tâm lý nàng dâu không phải ai cũng thấu (1 giờ trước)
- VFF thừa nhận trọng tài sai khi không thổi phạt đền cho Xuân Son (1 giờ trước)
- IU và Byeon Woo Seok vấp phải làn sóng chê bai dữ dội trong phim mới (1 giờ trước)