-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
28/06/2018 16:40Tranh chấp thừa kế, xả súng đẫm máu ở Hong Kong
Hai trong số những người bị thương vẫn ở trong tình trạng nguy kịch cho tới tối 26/6, theo SCMP.
Ngày 26/6 người phụ nữ 44 tuổi có tên Ada Tsim Sum-kit sắp xếp cuộc gặp với các cô chú của mình, những người từ 60 đến 80 tuổi, tại Quarry Bay Park để giải quyết tranh chấp liên quan đến vấn đề thừa kế.
Khi cuộc họp mặt gia đình kết thúc mà không đi đến nhất trí, người phụ nữ này rút một khẩu súng ngắn bán tự động và bắn những người họ hàng ở cự ly gần, sau đó thản nhiên bỏ đi.

Theo SCMP, Tsim bắn người cô 80 tuổi vào đầu và người chú 62 tuổi vào phía sau đầu. Cả hai người nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Đông Pamela Youde Nethersole nhưng người cô qua đời lúc 6h35, trong khi người chú vẫn ở trong tình trạng nguy kịch.
Hai người họ hàng khác là người chú 72 tuổi và người cô 60 tuổi bị bắn ở vai và tay, người cô đã ổn định nhưng tình trạng người chú dần chuyển biến xấu, thông tin từ cảnh sát cho biết.
“Cả 4 nạn nhân đều bị bắn khi họ chuẩn bị rời đi” – cảnh sát nói. Cảnh sát đơn vị chống khủng bố đang đi tuần gần đó cùng với đội ngũ an ninh của một trung tâm mua sắm đã nhanh chóng bắt được Tsim, lúc này vẫn đang cầm súng.
Cảnh sát cho biết sẽ điều tra thêm về việc nghi phạm đã có được vũ khí gây án như thế nào, không loại trừ khả năng súng đạn được mua trên mạng và chuyển bằng đường hàng không tới Hong Kong. Việc sở hữu vũ khí ở Hong Kong luôn được kiểm soát nghiêm ngặt.
Theo điều tra viên trưởng, nghi phạm rất bình tĩnh khi bị bắt và không có dấu hiệu tâm thần, dù họ không tiết lộ người này có tiền án hay không. Động cơ ban đầu được cho là “tranh chấp gia đình” và không phải là xả súng ngẫu nhiên.
Theo Phương Anh (Vtc.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




