-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Thế giới
15/12/2015 15:35Trẻ em Việt Nam lâm nạn tại Thái Lan
![]() |
| Các ngư dân đang bị giam tại Đồn cảnh sát Sattahip - Ảnh: Lam Yên |
Sau khi nhận được thông tin hai ghe cá VN vừa bị nhà chức trách Thái Lan bắt giữ, ngày 14.12, PV chúng tôi cùng đại diện Đại sứ quán VN tại Bangkok đã có mặt tại đồn cảnh sát Sattahip (tỉnh Chon Buri, cách Bangkok chừng 200 km) để thăm hỏi và tìm hiểu.
Theo cơ quan chức năng Thái Lan, hai ghe VN bị bắt tại vịnh Thái Lan lúc 7 giờ ngày 12.12 là ghe Phi Yến dài 15 m, rộng 3 m, tải trọng 30 tấn, số hiệu CM 99243 TS, tài công tên Mã Đại Lộc và ghe Nhật Duy dài 25 m, rộng 5 m, tải trọng 60 tấn, số hiệu CM 99177 TS, tài công tên Nguyễn Văn Hiếu. Trên hai ghe có 26 ngư dân cùng hai trẻ em 10 tuổi và 12 tuổi. Ngày 13.12, hai ghe và toàn bộ ngư dân được đưa về tỉnh Chon Buri.
Tại đồn cảnh sát, PV đã đưa điện thoại để các ngư dân gọi về gia đình báo tin. Theo họ, tất cả đều ở thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau. Hai trẻ em là Nguyễn Hoài Niệm, 12 tuổi và Lâm Tấn Đạt, 10 tuổi. Ngư dân Nguyễn Văn Nhỏ cho biết: “Niệm là cháu tui. Đạt là cháu của Lâm Hoàng Vũ cũng đi chuyến này. Hai đứa nhỏ rảnh... đi theo chơi”.
Hiện hai em này đang được chăm sóc tại Nhà mở cho trẻ em thuộc Bộ An sinh xã hội Thái Lan. Bà Panee Chanprungton, Hiệu trưởng Nhà mở ở tỉnh Chon Buri, cho biết: “Chúng tôi sẽ lấy lời khai của hai cháu để xem liệu hai cháu có phải bị ép buộc lên tàu làm việc hay không. Sau đó chúng tôi sẽ liên lạc với gia đình để bảo lãnh cháu về. Cuối tuần này chúng tôi sẽ chuyển hai cháu đến Nhà mở Phoomvet dành cho trẻ lang thang cơ nhỡ thuộc quận Pak Kred, tỉnh Nonthaburi”.
![]() |
| Các ngư dân Việt đang bị tạm giữ tại nhà tù ở Thái Lan - Ảnh: Lam Yên |
Nguyễn Hoài Niệm mếu máo kể với PV: “Ba mẹ tụi con lên Sài Gòn làm việc, con ở nhà theo cậu đi câu mực chơi. Mấy cô chú ở đây cho con ăn ngon lắm nhưng con sợ họ bắt con lại đây không cho về nhà. Con sợ họ đánh cậu con”. Còn Lâm Tấn Đạt cũng thút thít: “Con nhớ ngoại, con muốn về nhà”. Hôm nay 15.12, các ngư dân sẽ được chuyển về trại giam Nong Pla Lai (Pattaya, tỉnh Chon Buri) chờ ngày ra tòa.
Trao đổi với PV, Bí thứ thứ nhất Đại sứ quán VN tại Bangkok Nguyễn Tiến Cường nói: “Chúng tôi đang làm việc với chính quyền sở tại để đảm bảo ngư dân ta được xử lý theo đúng pháp luật. Riêng trường hợp hai cháu nhỏ là theo người thân đi chơi, không phải bị ngược đãi, ép buộc lao động. Trước mắt, Đại sứ quán sẽ làm việc với Bộ An sinh xã hội Thái Lan để hoàn tất hồ sơ của hai cháu và liên lạc với gia đình để sớm đưa các cháu trở về nhà”.
Theo Lam Yên (Thanh Niên Online)
- Xót xa phát hiện thi thể hai cậu cháu ôm chặt nhau dưới lòng hồ (13:41)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (2 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (2 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (2 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (3 giờ trước)

