Thế giới

Triệu phú bị ‘tấn công’ điện thoại sau khi đăng tin tìm con trai mất tích

Mỗi ngày, người đàn ông nhận từ 8 đến 9 cuộc gọi tự nhận là người con trai đã thất lạc của ông. Vị triệu phú 51 tuổi vô cùng tức giận cho biết, khi đến gặp ông, một số người thậm chí chỉ kém ông chỉ vài tuổi.

Triệu phú bị ‘tấn công’ điện thoại sau khi đăng tin tìm con trai mất tích
Vị triệu phú 51 tuổi tình nguyện bỏ ra hơn 34 tỷ đồng chỉ để tìm kiếm thông tin về cậu con trai bị thất lạc nhưng lại nhận về những cuộc gọi mạo danh. Ảnh: SCMP/Baidu.

Báo SCMP đưa tin, kể từ khi treo thưởng 10 triệu nhân dân tệ (34 tỷ đồng) cho việc tìm tung tích cậu con trai thất lạc, vị triệu phú đã bắt đầu chán ngấy việc liên tục bị người lạ gọi điện làm phiền.

Cụ thể, ông Tạ Việt (Xie Yue), một doanh nhân đến từ thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã liên tục bị “tấn công” bởi những cuộc điện thoại yêu cầu được xét nghiệm ADN với ông. Thậm chí có người chỉ kém ông có 10 tuổi nhưng vẫn nhất quyết gọi ông là bố, SCMP đưa tin.

Trước đó, hồi tháng 12/2023, ông Tạ đã đăng tin cho biết sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn cho bất cứ ai cung cấp được thông tin về cậu con trai tên Tạ Hào Nam (Xie Haonan), sinh năm 1998 nhưng đã mất tích ở Thâm Quyến khi mới tròn 3 tuổi.

Triệu phú bị ‘tấn công’ điện thoại sau khi đăng tin tìm con trai mất tích - 1
Tạ Hào Nam,  sinh năm 1998, mất tích ở Thâm Quyến khi mới ba tuổi. Ảnh: Baidu

Tuy nhiên, ông Tạ cho biết, vì số tiền thưởng khá lớn nên đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân bao gồm cả những hành vi quấy rối từ những kẻ lười lao động không lương thiện.

“Tôi vẫn thường nhận được từ 8 đến 9 cuộc gọi từ những người không quen biết nhưng vẫn gọi tôi là bố”, ông Tạ cho hay.

Cũng theo ông Tạ, thậm chí có người năm nay đã 41 tuổi cũng đến văn phòng ông tự xưng là con trai và đòi xét nghiệm ADN với ông, tuy nhiên ông đã từ chối vì năm nay ông đã 51 tuổi nên chắc chắn đó không thể là con trai ông.

“Điều này rất ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân cũng như công việc của tôi”, ông Tạ than phiền.

Vị doanh nhân cũng cho biết, ban đầu ông rất hoan nghênh những người tìm đến, thậm chí còn chi tiền vé tàu xe cho họ mỗi khi họ đưa ông xem chứng minh thư và cuống vé. Tuy nhiên sau đó, việc này chiếm quá nhiều thời gian nên đã khiến ông cảm thấy không thoải mái.

“Xin đừng đến xin làm xét nghiệm ADN với tôi. Từ giờ trở đi tôi sẽ không tiếp nhận bất cứ ai có ước mơ trở thành Hào Nam nữa”, ông Tạ tuyên bố trên đoạn video Douyin hôm 3/1.

Lời thông báo trên của ông Tạ nhằm ám chỉ những kẻ có ước mơ được thừa kế khối tài sản khổng lồ của ông, SCMP đưa tin.

Triệu phú bị ‘tấn công’ điện thoại sau khi đăng tin tìm con trai mất tích - 2
Ông Tạ cho biết, ông luôn bị làm phiền bởi những kẻ muốn đào mỏ. Ảnh: Baidu.

Theo truyền thông địa phương, ông Tạ sẵn sàng chi trả 10 triệu nhân dân tệ là bởi vị triệu phú này sở hữu rất nhiều khối tài sản và các công ty có giá trị.

Tuy nhiên, ông Tạ cũng cho biết ông tin tưởng rằng lực lượng cảnh sát chắc chắn sẽ tìm được con trai ông trong năm nay. Ông cho biết, năm nay con trai ông đã 25 tuổi và ông sẽ tôn trọng mong muốn của con trai về cuộc sống riêng tư hiện tại của anh.

“Nếu tìm thấy con trai, tôi sẽ không cố gắng thay đổi môi trường sống của thằng bé. Nếu con trai tôi muốn sống cùng tôi, nó sẽ luôn được chào đón. Còn nếu thằng bé muốn ở lại với gia đình hiện tại, tôi vẫn tôn trọng lựa chọn của con tôi”, ông Tạ cho biết.

Một câu chuyện tìm con bị thất lạc tương tự cũng được cư dân mạng đại lục chú ý hồi tháng 12 năm ngoái sau khi một người đàn ông là chủ một doanh nghiệp lớn ở phía Bắc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã tặng con trai 3 khối bất động sản sau cuộc đoàn tụ.

Hay trước đó, hồi năm 2021 cũng đã đoàn tự được với người con bị bắt cóc trước đó 24 năm sau khi ông rong ruổi trên xe máy đi tìm kiếm.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/trieu-phu-bi-tan-cong-dien-thoai-sau-khi-dang-tin-tim-con-trai-mat-tich-d205571.html