Thế giới

Triệu phú 'sa cơ, lỡ vận' phải ra bán xúc xích vỉa hè để trả khoản nợ cả triệu USD

Một ông chủ bán hàng rong ở Trung Quốc đang là chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi tuyên bố sẽ trả hết khoản nợ 46 triệu nhân dân tệ (tương đương 160 tỷ đồng) bằng cách bán xúc xích nướng.

Triệu phú 'sa cơ, lỡ vận' phải ra bán xúc xích vỉa hè để trả khoản nợ cả triệu USD
Triệu phú phá sản, phản bán xúc xích vỉa hè để trả nợ. Ảnh: SCMP.

Trước đó, ông Đường Kiệt, từng là một triệu phú nhưng phải phá sản do kinh doanh thua lỗ, đã có ý định tự tử. Nhưng ông vẫn quyết định làm lại cuộc đời bằng nghề bán xúc xích dạo.

Đường Kiệt, 52 tuổi, đã nhận được rất nhiều lời động viên từ cộng đồng mạng Trung Quốc với kế hoạch kinh doanh từ việc mở một gánh hàng rong ở thành phố Hàng Châu, miền Đông Trung Quốc để trả món nợ hàng triệu nhân dân tệ sau khi phá sản, trang Qianjiang Evening News đưa tin.

Ông Đường từng là một doanh nhân thành đạt, sở hữu một chuỗi nhà hàng và đến năm 36 tuổi đã có cho mình một khối tài sản đáng kể.

Triệu phú 'sa cơ, lỡ vận' phải ra bán xúc xích vỉa hè để trả khoản nợ cả triệu USD - 1
Từng thành công trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, ông Đường quyết tâm gây dựng lại cơ nghiệp bằng việc bán xúc xích nướng. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, đến năm 2005, khi lấn sân sang ngành kỹ thuật cảnh quan, vận may của ông Đường đã thay đổi. Càng đầu tư rót vốn bao nhiêu, ông càng thua lỗ lớn. Cuối cùng ông buộc phải bán hết chuỗi nhà hàng, nhà cửa và xe cộ, tuy nhiên vẫn không thể trả hết nợ khi còn thiếu khoảng 6,4 triệu USD (khoảng 160 tỷ đồng) và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tuyên bố phá sản.

Từng có lúc trầm cảm và nghĩ quẩn, người đàn ông này đã có ý định tự tử để giải thoát bản thân khỏi những áp lực nợ nần cũng như cuộc sống khó khăn hiện tại. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh, ông Đường đã suy nghĩ và quyết định sẽ tìm lại con đường làm ăn để trả hết nợ. Đó là lúc ông nghĩ ra kế hoạch bán xúc xích.

"Mỗi chiếc xúc xích của tôi được nhồi đầy thịt, và không có tinh bột trong đó. Nếu so với xúc xích bán ở công viên giải trí hay ngoài chợ, đồ ăn của chúng tôi sẽ an toàn hơn cho bạn", ông Đường nói.

Triệu phú 'sa cơ, lỡ vận' phải ra bán xúc xích vỉa hè để trả khoản nợ cả triệu USD - 2
Ông Đường thừa nhận không biết sẽ mất bao lâu và phải bán bao nhiêu xúc xích nhưng khẳng định rằng sẽ trả được hết nợ. Ảnh: Weibo.

Chia sẻ với Bưu điện Hoa buổi sáng (SCMP) trong đoạn video nói về quầy hàng của mình, ông Đường cho biết ông có thể hiểu tại sao câu chuyện của mình lại gây ấn tượng với nhiều người.

"Mỗi người trong chúng ta đều phải đối mặt cuộc sống đầy thách thức và gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng ta cần giữ vững tinh thần để không bao giờ bị khuất phục", ông Đường nói.

Ngoài ra, ông chủ cửa hàng bán xúc xích cũng cho biết, bản thân không chắc chắn khi nào mình có thể trả hết nợ nhưng tin rằng mình có thể hoàn thành việc đó.

"Chúng ta phải tiếp tục học cách bình tĩnh đối diện với khó khăn và dũng cảm tiến về phía trước.", người đàn ông 52 tuổi khẳng định.

Ngoài ra ông cũng khuyến khích những người bị mất việc làm và cả những người thân cần phải tìm lại sức mạnh.

"Chúng ta sinh ra chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy tại sao lại sợ phải bắt đầu lại từ đầu.", ông Đường nói trên SCMP.

Triệu phú 'sa cơ, lỡ vận' phải ra bán xúc xích vỉa hè để trả khoản nợ cả triệu USD - 3
Cư dân mạng Trung Quốc rất xúc động khi được truyền cảm hứng bởi quyết tâm của ông Đường khi đối mặt với nghịch cảnh. Ảnh: Weibo.

Câu chuyện của ông Đường đã khiến hàng triệu cư dân mạng Trung Quốc xúc động, và cũng đã truyền cảm hứng cho nhiều người khác tìm thấy sức mạnh khi đối mặt với nghịch cảnh.

"Ông ấy là một người đàn ông có trái tim dũng cảm và có trách nhiệm. Thật ngưỡng mộ.", một cư dân mạng đăng tải cảm xúc.

"Tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ thế nào nếu phải trả nợ số tiền đó. Có lẽ tôi sẽ gục ngã.", người dùng mạng khác chia sẻ.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/trieu-phu-sa-co-lo-van-phai-ra-ban-xuc-xich-via-he-e-tra-khoan-no-ca-trieu-usd-a363972.html