-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
Thế giới
24/06/2022 10:27Trở thành ông trùm sản xuất ma túy do ảnh hưởng từ việc xem phim điện ảnh quá nhiều

Sở Công an thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đang điều tra một vụ án lớn liên quan đến một tổ chức chuyên sản xuất, buôn bán và sử dụng ma túy lớn đã tồn tại trong nhiều năm.
Phóng viên tờ Nhật Báo Pháp Luật cho biết, khi cảnh sát điều tra ông trùm của tổ chức, tên này chia sẻ hắn rất ham mê các bộ phim điện ảnh về ma túy của nước ngoài, đặc biệt câu thoại: "Ai sản xuất ra được methamphetamine thì đều được xem là chủ nhân thực thụ" đã ảnh hưởng vô cùng lớn đến tâm trí của người này.
Và sau ba năm, bằng quá trình tự học, Han, tên của ông trùm tổ chức ma túy đã sản xuất thành công methamphetamine (một dạng ma túy đá - PV), đồng thời hình thành một dây chuyền sản xuất, buôn bán và sử dụng ma túy hoàn chỉnh với người anh họ Vũ và nhiều tên xã hội đen khác.
Tuy nhiên vào tháng 5/2021, chi nhánh cảnh sát thành phố Tây An bất ngờ nhận được tin báo của quần chúng về một tổ chức ma túy, chính là tổ chức do Han cầm đầu. Các trinh sát đã được tung đi khắp các nẻo đường và theo dõi từ những đối tượng khả nghi nhỏ nhất. Cuối cùng hai nhân vật họ Điền và họ Vương đã lọt vào tầm ngắm.
Vào ngày 19/6, trinh sát theo chân Điền và Vương đền tòa nhà văn phòng của một nhà máy bê tông ở Tây An khi hai tên này hẹn nhau đi "trượt băng". Một cảnh sát sau đó cho biết, hóa ra "trượt băng" là tiếng lóng dùng để chỉ các đối tượng sử dụng khi chơi ma túy đá. Điền và Vương sau đó bị bắt giữ, từ đây cảnh sát đã lần ra được dấu vết của Han.
Theo lời thú nhận của cả hai, cách đây 4 ngày, họ đã mua methamphetamine hai lần từ một tay buôn ma túy có biệt danh là Buffalo ở ngõ phía tây nam của thành phố với số tiền là 1.100 nhân dân tệ (3.8 triệu đồng). Điều tra sâu hơn cảnh sát đã bắt được một tên cầm đầu có biệt danh là Glasses, tuy nhiên tên này lì lợm hơn và không khai nhiều nên vụ án lâm vào bế tắc.
Không chịu khuất phục, cảnh sát quay sang hướng điều tra từ các phi vụ chuyển tiền của Glasses với các số tài khoản khác. Hóa ra Glasses lấy hàng từ một tên là chân tay của Han, tên này khai có người nhà sản xuất được methamphetamine. Sở dĩ cảnh sát lần ra được Han bởi sau khi bắt được "đối tác làm ăn" của Han, họ phát hiện được một hồ sơ trò truyện rất đáng ngờ trong lịch sử điện thoại của tên này như: "Hàng đã khô hoặc hàng chưa khô."
Cảnh sát nhận thức rõ rằng đây không chỉ là một vụ án buôn bán ma túy mà rất có thể ẩn sau đó là một đường dây sản xuất và buôn bán ma túy. Ngay sau đó, Han, ông trùm đứng sau dây chuyền sản xuất ma túy đã bị bắt.
Theo cảnh sát, trong vụ án này có 5 cấp độ trong dây chuyền sản xuất và buôn bán ma túy là: người sản xuất ma túy (Han) - đại lý số lượng lớn (Vũ) - nhà phân phối (Glasses) - người bán lẻ (đối tác) - người nghiện ma túy (Điền và Vương).
Cảnh sát cho biết, sau khi bị bắt Han đã không hợp tác điều tra. "Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với cuộc thẩm vấn đầu tiên với hắn ta. Chúng tôi đã hỏi 13 câu hỏi liên tiếp nhưng hắn vẫn im lặng".
Ngay trong đêm đó, tổ công tác đã khám xét cơ sở sản xuất ma túy của Han theo quy định của pháp luật, thu giữ hơn 10 kg ma túy các loại và bán thành phẩm, hơn 20 nguyên liệu sản xuất ma túy các loại, thu giữ hơn 10 bộ thiết bị, dụng cụ bào chế thuốc...Cuối cùng Han đã phải nhận tội.
Han khai từng học chuyên ngành khoa học máy tính ở trường đại học và tự mô tả mình là một người đam mê hóa học. Năm 2018, Han xem một bộ phim truyền hình nước ngoài về sản xuất ma túy, cốt truyện trong phim khiến Han vô cùng phấn khích và nảy sinh ý tưởng chế tạo methamphetamine.
Vào tháng 10/2018, Han quyết định tới sống tại ngôi làng nhỏ ở quận Hưng Bình của thành phố Tây An và thuê một căn nhà. Hắn cho xây xưởng sản xuất tại nhà thuê và trang bị những dụng cụ vô cùng thô sơ như bàn sản xuất, tủ lạnh, tủ đông, giá làm bằng sắt, cùng nhiều chai lọ đủ kích cỡ.
Trong quá trình tự mày mò, Han vẫn bổ sung kiến thức chuyên môn hóa học như hóa học hữu cơ, tìm các tài liệu trong và ngoài nước liên quan đến nguyên lý sản xuất methamphetamine, mua nguyên liệu hóa chất từ Internet ...Đến tháng 3/2021 Han đã tổng hợp thành công methamphetamine nhưng bản thân không dùng ma túy nên không có kênh bán hàng.
Lúc này Han nghĩ đến người anh họ xa của mình là Vũ, "Anh họ thường giao thiệp rộng và quen biết nhiều người nên sẽ phải có cách.” Từ đó cả hai hình thành nên đường dây sản xuất và buôn bán ma túy.
Cảnh sát Tây An vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)








- Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão? (6 phút trước)
- Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM (14 phút trước)
- Tôi giơ tay định tát con riêng của chồng, nó liền chìa má ra bảo tôi cứ đánh: Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ! (17 phút trước)
- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (38 phút trước)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (40 phút trước)
- Tốn 201 triệu bảng cho hàng công mới - Giờ Man United chỉ còn lo tuyến giữa? (41 phút trước)
- Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến (42 phút trước)
- Bác sĩ “chỉ thẳng mặt” 4 kiểu người không cần mê đồ ngọt vẫn khó thoát bệnh tiểu đường (48 phút trước)
- Cặp vợ chồng không thể ly hôn vì lấn cấn với 53 con gà, vịt, ngỗng: Thẩm phán đưa ra phán quyết (57 phút trước)
- Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng (58 phút trước)




