-
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD -
Hà Nội: Phụ huynh trắng đêm đội mưa "giành" suất vào lớp 10 cho con -
Bí ẩn tung tích Thủ tướng Netanyahu sau loạt tin đồn chấn động: Phản hồi chính thức từ Tel Aviv
Thế giới
06/01/2020 03:51Trong cơn quẫn trí, người phụ nữ ép con ruột uống 120 viên thuốc ngủ sau đó tự sát vì lo lắng cho những người xung quanh gặp nạn
Sự việc xảy ra tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, một người phụ nữ họ Triệu trong sự bí bách đã tìm đến cách giải thoát khó chấp nhận được: Ép chết con trai 16 tuổi rồi tự sát nhưng không thành. Cô còn để lại một lá thư tuyệt mệnh với nội dung tiêu cực.
Theo truyền thông Trung Quốc, cậu thiếu niên 16 tuổi họ Lý đã mắc chứng bệnh tự kỷ từ nhỏ. Trong hơn 10 năm qua, bố mẹ đã đưa cậu đến nhiều bệnh viện thăm khám và điều trị nhưng bệnh trạng không được cải thiện. Càng lớn tuổi bệnh tình của cậu Lý càng nặng nề hơn, đặc biệt trong 2 năm gần đây, mỗi khi phát bệnh là Lý sẽ đánh đập bố mẹ, người thân và cả hàng xóm.
Được biết, người mẹ họ Triệu theo nghề giáo viên. Cô đã phải chịu áp lực trong một thời gian dài và dần dần có biểu hiện trầm cảm. Cô luôn lo lắng con trai mình có thể làm tổn thương chồng hoặc những người xung quanh vô tội khác. Nhiều lần cô đã nghĩ đến việc giết con trai bằng thuốc ngủ.
Ngày 12/1/2018, khi con trai tái phát bệnh, dưới sự giúp đỡ của cảnh sát, cô đã đưa con vào bệnh viện Cáp Nhĩ Tân điều trị. 6 ngày sau, cô Triệu và con trai trở về nhà nhưng hôm đó cậu bé tiếp tục phát bệnh. Trong lúc quẫn trí, cô đã ép con trai nuốt 120 viên thuốc ngủ.
Sau đó, khi nhận ra con trai đã ngừng thở, cô bình tĩnh viết một lá thư để lại rồi cố gắng cắt cổ tay tự sát nhưng không thành công. Ngay sau khi bình tâm trở lại, cô đã đến đồn cảnh sát đầu thú. Cô khai rằng bản thân đã rất lo sợ khi chứng kiến con đau đớn trong bệnh viện và cảnh tượng con tấn công bạo lực với những người xung quanh. Cô lo lắng đứa trẻ sẽ gây hại cho xã hội khi vắng mặt mẹ, nên cô đã quyết định tìm cách giải thoát cho cả 2 mẹ con.
Hiện tại, cô Triệu đã bị tòa kết án 3 năm tù giam vì tội cố ý giết người trong tình trạng tinh thần căng thẳng lâu dài. Khi biết được nguyên nhân hành động của cô Triệu, người thân và hàng xóm đều đồng cảm với cô, tỏ ý thương xót cho số phận 2 mẹ con.
Theo Ame (Helino)
- Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh (15:35)
- ChatGPT đối mặt làn sóng tẩy chay toàn cầu, người dùng ồ ạt chuyển sang đối thủ (15:33)
- “Hello, is it me you’re looking for?”: Cô bán trái cây ở Nha Trang khiến du khách bật cười (15:26)
- Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? (15:25)
- Bị thiếu gia sòng bạc phản bội, “chị đẹp” công khai sống chung bạn trai kém 10 tuổi (15:17)
- Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng (15:12)
- Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH (15:07)
- Sony đối mặt “siêu vụ kiện” 2 tỷ bảng Anh: 12,2 triệu người dùng PlayStation đứng trước cơ hội được bồi thường (15:05)
- Cao thủ cờ tướng Trung Quốc - Vương Hạo lần đầu sang Việt Nam đấu hội làng và cái kết bẽ bàng (15:00)
- Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ (56 phút trước)