-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
Thế giới
31/05/2018 11:10Trụ sở chính của hãng Korean Air bị lục soát lần nữa

Người ta thường nói "cái sảy nảy cái ung". Điều đó dường như quá đúng với gia đình đại gia Cho Yang Ho.
Dù đã xây dựng một đế chế kinh doanh hùng mạnh nhưng họ đã ngủ quên trên chiến thắng và giờ đây phải trả giá vì những sai lầm của các thành viên trong gia đình.
Công luận Hàn Quốc dường như đã mang tâm trạng "tức nước vỡ bờ" với gia đình giàu có nhưng thiếu giáo dục đầy đủ này. Chỉ cần giọt nước tràn ly là dư luận bùng lên tấn công vào kiểu hành xử xem con người không ra gì của con cái lẫn vợ ông Cho.
Dư luận càng mạnh mẽ hơn khi những sai phạm của các thành viên trong gia đình này bị lặp lại trong thời gian ngắn dù họ đã ra trước công luận cúi đầu xin lỗi.
Áp lực của công luận đã buộc chính quyền không thể làm ngơ.
Vụ việc gần nhất bị lôi ra công luận hồi tháng 4 dù sự việc đã xảy ra trong tháng 3. Cho Hyun Min - cô con gái thứ của đại gia Cho, bị tố đã có hành vi đe dọa cấp dưới trong một buổi làm việc.
Ng2y 22-4, ông Cho Yang Ho - Chủ tịch hãng hàng không Korean Air, đã phải xin lỗi công luận về hành vi của hai con gái của mình (cô chị cả Cho Hyun Ah từng gây rối ở New York khi thể hiện uy quyền lãnh đạo của Korean Air hồi năm 2014) và tuyên bố hai cô này sẽ lập tức rời các vị trí đang giữ tại công ty gia đình.
Chủ tịch Cho cho biết công ty sẽ "thay áo mới cho ban lãnh đạo công ty" dưới sự quản lý mạnh mẽ hơn của hội đồng quản trị công ty.
"Là chủ tịch của Korean Air cũng như một người cha, tôi vô cùng xin lỗi vì sai lầm của con gái tôi. Tất cả mọi thứ là do trách nhiệm và lỗi của tôi", ông Cho nói trong một tuyên bố.

Nhưng làn sóng căm phẫn không thể dừng lại được. Cơ quan chức năng bắt đầu tấn công liên tục vào các sai phạm của tập đoàn này.
Sáng nay 31-5, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, trụ sở chính của Korean Airlines tại Seoul đã bị lục soát do có nghi ngờ các thành viên gia đình họ Cho biển thủ tài sản tập đoàn và lạm dụng niềm tin.
Phát ngôn nhân của Korean Airlines đã thừa nhận có nhóm điều tra có mặt nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Vụ việc này là mới nhất trong chuỗi bê bối đang bủa vây gia đình Cho Yang Ho.
Ngày 30-5, bà Lee Myung Hee, 69 tuổi, vợ đại gia Cho đã xuất hiện tại trụ sở cảnh sát Seoul, để trả lời thẩm vấn lần thứ hai liên quan các cáo buộc lăng mạ, hành hung nhân viên và dùng tiền mua chuộc nạn nhân tố cáo.
Hôm 28-5, bà vợ đại gia hiện là giám đốc Quĩ Ilwoo Foundation đã có buổi thẩm vấn dài đến 15 giờ cũng tại trụ sở cảnh sát Seoul.
Hôm đó, trước ống kính truyền thông, bà Lee liên tục nói xin lỗi nhưng giải thích rằng việc đưa tiền cho nạn nhân là để thể hiện sự cảm thông, không phải hành vi phạm tội.

Bà Lee bị cáo buộc dựa trên đoạn phim ghi lại cảnh bà mạnh tay ném một mảng bìa các tông lớn về phía những công nhân xây dựng đang tu sửa căn nhà của bà ở Seoul năm 2013.
Các công nhân cho biết bà Lee đã buộc họ phải quỳ gối, bà tát vào mặt và đá vào ống chân họ.
Cảnh sát khẳng định có sự việc tương tự xảy ra năm 2014 khi bà Lee tát và la mắng công nhân xây dựng tại một khách sạn ở Incheon, ném các bản thiết kế xây dựng xuống sàn. Đây là hành vi có thể cấu thành tội cản trở kinh doanh.
Còn cách đây 2 tuần, hôm 16-5, Hải quan Hàn Quốc cũng đã đột kích bất ngờ với lực lượng gồm 40 cán bộ vào trụ sở Korean Air để điều tra cáo buộc vi phạm luật ngoại hối.
Gia đình Chủ tịch Korean Air đã bị buộc tội lợi dụng các chuyến bay của hãng để buôn lậu hàng xa xỉ vào Hàn Quốc và trốn thuế, đồng thời Korean Air cũng đã rơi vào tầm ngắm của các nhà điều tra vì nghi ngờ vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối của Hàn Quốc.
Theo Hoàng Duy Long (Tuổi Trẻ)








- Đi xin lỗi bị từ chối, “tổng tài” về nhà có hành động lạ, khiến người thân lo lắng (17:39)
- CSGT buộc phải dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình xử lý người vi phạm (17:32)
- Thông tin mới nhất vụ "tổng tài" ra hiệu đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội (17:19)
- 5 món ăn vặt "tủ" của học trò miền Tây, ăn một lần nhớ cả đời (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi xuống giếng đầy rắn, mắc kẹt suốt 54 giờ và cái kết (1 giờ trước)
- Đây là ảnh thực tế iPhone 17 Pro đang "cháy hàng" tại Việt Nam, phiên bản màu Cam Vũ Trụ đẹp lạ mắt (1 giờ trước)
- Vụ cướp máy bay rúng động Việt Nam: 52 phút không tặc điên cuồng bắn phá, vũ khí được giấu trong 1 thứ không ai ngờ (1 giờ trước)
- Hoa hậu H'Hen Niê cuối thai kỳ: Visual vẫn nét căng, chồng có hành động top 1 "nuông chiều" vợ (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy (1 giờ trước)
- Thẻ quân dịch của Muhammad Ali, người phản đối cuộc chiến xâm lược Việt Nam, được bán đấu giá (1 giờ trước)





