-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thế giới
19/12/2017 16:19Trực thăng Mỹ tại Nhật rơi cửa sổ vì tổ lái quên đóng chốt
Không đoàn trực thăng thủy quân lục chiến số 1 của Mỹ hôm 18/12 tuyên bố vụ trực thăng CH-53E làm rơi cửa sổ xuống trường tiểu học của Nhật Bản hồi giữa tuần trước bắt nguồn từ lỗi của nhân viên kỹ thuật. Cánh cửa được thiết kế để mở trong trường hợp khẩn cấp, nhưng bị bung ra do không được đóng chốt đúng quy trình trước khi trực thăng cất cánh, Sputnik đưa tin.
Vụ việc xảy ra hôm 13/12 khi chiếc CH-53E bay qua sân vận động của trường tiểu học Futenma Daini, nằm sát căn cứ không quân thủy quân lục chiến Mỹ trên đảo Okinawa. Các quan chức Okinawa cho biết có khoảng 50 học sinh có mặt trên sân trường khi cửa sổ rơi xuống. Một cậu bé 10 tuổi bị thương nhẹ nhưng giới chức đảo không khẳng định chính xác có phải do cửa sổ trực thăng gây ra hay không.
Đây là lần thứ hai trực thăng Mỹ đánh rơi linh kiện xuống trường học của Nhật. Hôm 7/12, một vật thể trong suốt cũng rơi từ máy bay Mỹ xuống nóc một trường mẫu giáo tại Okinawa, nhưng không gây thương tích.
Quan chức thủy quân lục chiến Mỹ khẳng định các tổ lái và lực lượng kỹ thuật đã trải qua nhiều buổi huấn luyện tăng cường sau sự cố. Phi đội trực thăng cũng được kiểm tra nhằm phát hiện vấn đề liên quan tới cửa sổ.
"Không đoàn số 1 đã áp dụng nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn cho các trực thăng CH-53E đóng tại Okinawa, cũng như tổ lái và cộng đồng xung quanh. Đây là sự cố rất đáng tiếc, chúng tôi muốn xin lỗi vì gây ra sự lo lắng trong cộng đồng", người phát ngôn Không đoàn số 1 tuyên bố.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera hôm qua cho biết ông đang chờ quân đội Mỹ áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, nhằm tránh tái diễn sự cố. Trong khi đó, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga kêu gọi quân đội Mỹ không thực hiện các chuyến bay qua bệnh viện và trường học trên đảo Okinawa.
Tuy nhiên, thủy quân lục chiến Mỹ đã nối lại hoạt động bay tại khu vực này, động thái khiến chính quyền và cư dân trên đảo Okinawa tức giận.
Theo Tử Quỳnh (VnExpress.net)
- Cãi nhau với bạn gái, người đàn ông lao ra đường bị xe khách tông văng (57 phút trước)
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (1 giờ trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (1 giờ trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (1 giờ trước)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (2 giờ trước)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (2 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (2 giờ trước)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (3 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (3 giờ trước)