-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Thế giới
27/07/2017 15:46Trùm nhà băng Brazil đi tù: Khi tỷ phú cũng phải “khóc”
Từ vị thế của tỷ phú giàu thứ 13 Brazil với khối tài sản hơn 2,5 tỷ USD, trùm ngân hàng Andre Esteves đã phải ngậm ngùi từ biệt cuộc sống xa hoa để chuyển tới một phòng giam chật chội, hôi hám và đầy chuột.
![]() |
Trùm nhà băng Andre Esteves bị cảnh sát Brazil dẫn độ về chịu án. |
Andre Esteves là cựu chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Grupo BTG Pactual – ngân hàng đầu tư lớn nhất Nam Mỹ.
Ngày 25/11/2015, Tòa án tối cao Brazil đã ra lệnh bắt giữ Esteves vì có liên quan đến những bê bối tài chính của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petrobras. Theo đó, vị tỷ phú 47 tuổi này được cho là đã nâng giá các dự án xây dựng và hối lộ các quan chức Petrobras.
Và thế là khép lại những chuỗi ngày “thét ra lửa”, vị tỷ phú đầy quyền lực chuyển đến nơi ở mới tại nhà tù Bangu thuộc khu vực ngoại ô thành phố Rio de Janeiro, nơi nổi tiếng với các băng đảng bạo lực đẫm máu được mô tả trong nhiều bộ phim của Brazil như “Tropa de Elite”.
Esteves bị giam tại khu vực có tên Bangu 8, nơi dành cho những tù nhân có trình độ đại học. Không giống những tù nhân ở 26 buồng giam còn lại, Esteves được ở một mình trong phòng giam có tới 12 chiếc giường bê tông. Theo ban quản lý nhà tù, thường chỉ có khoảng 60 tù nhân ở Bangu 8 trong khi khu vực này được xây dựng với sức chứa hơn 200 người.
Các quan chức địa phương cho biết những tài sản cá nhân mà Esteves được phép mang vào gồm 4 chiếc quần đùi, 3 áo phông trắng, 6 thanh socola và 8 tờ giấy viết thư. Tại đây, Esteves phải sử dụng nhà vệ sinh với bồn cầu ngồi xổm. Bên ngoài, mùi hôi thối từ các cống rãnh cạnh nhà tù lúc nào cũng bốc lên nồng nặc.
Ở đây có căng-tin, máy bán nước tự động với những lon Coca-Cola có mức giá đắt gấp đôi so với bên ngoài.
Tất cả mọi thứ đưa vào Bangu đều được kiểm soát chặt chẽ, thậm chí cam cũng phải bóc vỏ và bổ miếng, dâu phải cắt đôi và những chiếc bánh cũng được chia thành từng miếng nhỏ. Nếu ai đó cho mang cho Esteves một tuýp kem đánh răng, nó sẽ bị bóp ra túi nhựa trong để đảm bảo không có thứ gì bị cấm được giấu bên trong. Những người đến thăm cũng không được phép mang cho tù nhân món “farofa” – một món ăn truyền thống làm từ bột mỳ, thịt xông khói và trứng bởi họ có thể dễ dàng giấu cocaine trong đó.
Tuy vậy, có không ít ý kiến cáo buộc rằng Esteves đang được hưởng những đãi ngộ đặc biệt. Truyền thông địa phương cho biết Lilian Esteves, vợ của tỷ phú này còn được phép mang cho chồng mình món cá tuyết từ Antiquarius – một nhà hàng cao cấp trên bãi biển Leblon.
Ngoài ra, Joana Pereira, người thân của một tù nhân khác nói rằng cô đã cố để vào thăm bạn trai đang bị giam trong nhà tù Bangu 8 nhưng không được vì không có thẻ thăm nuôi và có thể phải mất cả tháng để có được thẻ đó hoặc chữ ký cho phép của giám đốc nhà tù. Trong khi đó lại không hề có bất kỳ rào cản nào đối với Lilian. “Vợ của ông chủ ngân hàng đã nhận được sau đúng 1 ngày”, Joanna cho biết.
Nhưng luật sư Antonio Castro khẳng định thông tin này không chính xác và mô tả Lilian phải chịu nhiều vất vả “như mọi thân nhân của các tù nhân khác”. "Tinh thần của Esteves tuy khá ổn định, nhưng chẳng ai tỉnh dậy mà có thể bình thường được ở Bangu 8”, Antonio nói thêm.
Theo Huyền Anh (Dân Việt)








- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (20:39)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (49 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)




