-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
14/11/2017 21:05Trump nhờ ông Tập giải quyết vụ cầu thủ Mỹ bị bắt ở Trung Quốc

Trong chuyến thăm tới Bắc Kinh tuần trước, ông Donald Trump đã đích thân nhờ Chủ tịch Tập Cận Bình giúp giải quyết nhanh chóng vụ ba cầu thủ bóng rổ Mỹ đang bị giữ tại một khách sạn ở Hàng Châu với cáo buộc ăn cắp và bày tỏ mong muốn ba cầu thủ trẻ này sẽ được đối xử công bằng, Times dẫn phát biểu của phó thư ký báo chí Nhà Trắng Raj Shah.
Ba sinh viên năm thứ nhất của trường đại học California, Los Angeles (UCLA), bao gồm LiAngelo Ball, Cody Riley và Jalen Hill, bị cáo buộc ăn cắp kính râm hàng hiệu, với giá trị của mỗi chiếc kính khoảng 740 USD, tại cửa hàng gần khách sạn nơi đội bóng rổ của trường lưu trú.
Theo kênh thể thao ESPN, một nguồn tin liên quan đến cuộc điều tra nói rằng camera giám sát cho thấy ba cầu thủ này đã ăn cắp ở ba cửa hàng khác nhau trong một trung tâm mua sắm cao cấp. Và họ sẽ bị giữ lại ở Hàng Châu cho đến khi sự việc được giải quyết.
Người phát ngôn của UCLA từ chối trả lời câu hỏi liệu khi quay trở về, các cầu thủ này sẽ phải đối mặt với án kỷ luật của trường hay không. Hiện cũng không rõ ai sẽ đứng ra trả tiền phòng cho ba cầu thủ trong thời gian lưu lại thêm tại khách sạn Hyatt Regency ở Hàng Châu.
Đội bóng rổ của đại học UCLA tới Hàng Châu giao đấu theo sự tài trợ của tập đoàn Alibaba. Đại diện của tập đoàn này, Robert Christie, cho biết Alibaba hài lòng với kết quả của trận đấu năm nay và chuyển mọi câu hỏi khác về phía đại học UCLA.
Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng vào ngày hôm qua, ba cầu thủ mặc đồng phục của UCLA và nhanh chóng bước vào thang máy để tránh sự chú ý của báo chí. Ông Chris Carlson, một quản lý của đội bóng đi cùng ba cầu thủ, trả lời ngắn gọn phóng viên rằng: "Chúng tôi đều ổn".
Theo An Hồng (VnExpress.net)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (43 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (43 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (51 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (51 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (52 phút trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (59 phút trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




