-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thế giới
23/10/2020 16:05Trúng độc đắc gần 300 tỷ, hẹn hò với 4000 mỹ nữ và cái kết đi tù
Truyền thông Anh cho biết, vào năm 2002, Michael Carroll, 19 tuổi, đã mua một tờ vé số với giá 4 bảng Anh (khoảng 200.000 đồng) và trúng độc đắc giá trị 9,7 triệu bảng Anh (khoảng 290 tỷ đồng). Số tiền khổng lồ mà thần may mắn mang lại đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Michael, nhưng đó không hẳn là một điều tốt.
Năm 2003, Michael kết hôn với bạn gái Sandra Aitken, nhưng cuộc hôn nhân này không kéo dài vì Sandra nhận thấy chồng thường cặp kè với nhiều phụ nữ khác và nghiện ma túy. Sandra nhận được 1,4 triệu bảng Anh sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Còn về Michael, anh chàng càng thấy tự do thoải mái cho việc tận hưởng cuộc sống của mình.
Trong 10 năm tiếp theo, anh ta đã hẹn hò với hơn 4.000 người phụ nữ, thậm chí có thời điểm còn hẹn hò với 8 cô gái cùng một lúc. Ngoài ra, Michael còn phải chi 2.000 bảng Anh (khoảng 60 triệu đồng) để thỏa mãn cơn nghiện ma túy mỗi ngày.Cuối cùng, Michael tuyên bố phá sản vào năm 2013.
Cuộc sống của Carroll giờ đây đã thay đổi hoàn toàn.
Anh ta đã đổi 5 phòng ngủ, 6 mẫu Anh ở vùng nông thôn ở Norfolk lấy một ngôi nhà hai phòng ngủ trị giá 500 bảng Anh một tháng ở Elgin, Scotland. Đội xe 20 chiếc của anh ta - bao gồm một chiếc Hummer, một chiếc Lexus và một số chiếc BMW - đã được bán hết và số tiền dần vơi đi.
Giờ đây, anh ấy làm việc tới 12 giờ mỗi ngày để giao than và các khúc gỗ với mức lương 10 bảng Anh một giờ và nói rằng anh ấy "không cay đắng" về sự thay đổi lối sống của mình.
“Dễ dàng đến, dễ dàng đi. Phá sản là điều tốt nhất đã xảy ra với tôi và, tin tôi đi, tôi đã có một thời gian tuyệt vời để làm điều đó. ”
"Mọi người thường nói với tôi, cảm giác như thế nào khi mất hết số tiền đó? Tôi nói với họ rằng tôi không mất nó ... Tôi đã tiêu nó".
Hôm nay, anh ấy vẫn thỉnh thoảng quay xổ số may mắn và có những lời khuyên khôn ngoan dành cho những người chiến thắng trong tương lai.
“Đừng nghỉ việc dù bạn làm gì. Ngay cả khi chỉ là vài giờ mỗi ngày, hãy tiếp tục làm việc."
Đức Minh (nguoiduatin.vn)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




