-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
07/11/2018 11:07Trung Quốc bị lên án tại Liên Hợp Quốc về vấn đề Tân Cương

Trong cuộc tranh luận tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở thành phố Geneva hôm qua, một số quốc gia đã bày tỏ lo ngại về cách Trung Quốc hành xử với các nhóm dân tộc thiểu số, bao gồm người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo và người Tây Tạng. Khi cuộc tranh luận diễn ra, khoảng 500 người biểu tình bên ngoài tòa nhà.
Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR), quá trình toàn bộ 193 quốc gia của Liên Hợp Quốc phải tham gia 4 năm một lần, đang tăng cường xem xét hoạt động tại cơ sở mà các nhà hoạt động mô tả là trại cải huấn chính trị hàng loạt ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.
"Chúng tôi được cảnh báo về sự đàn áp ngày càng tồi tệ của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakh và những cộng đồng Hồi giáo khác tại khu tự trị Tân Cương", đại diện của Mỹ Mark Cassayre phát biểu trước hội đồng. Ông cho biết Washington muốn Bắc Kinh "bãi bỏ tất cả những hình thức giam giữ tùy ý, bao gồm các trại ở Tân Cương, và trả tự do ngay lập tức cho hàng trăm nghìn, có thể là hàng triệu, cá nhân bị giam tại đây".
Đại sứ Pháp Francois Rivasseau cũng yêu cầu Trung Quốc "chấm dứt việc giam giữ hàng loạt tại các khu trại", đồng thời mời Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tới xem xét tình hình.
Tuy nhiên, các thành viên của phái đoàn Trung Quốc tham gia cuộc tranh luận đã phủ nhận vấn đề được nêu ra. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành cho rằng đó là "những cáo buộc mang tính chính trị từ một vài quốc gia đầy thiên vị".
Phái đoàn Trung Quốc tái nhấn mạnh quan điểm của Bắc Kinh rằng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt tại Tân Cương là cần thiết để chống lại chủ nghĩa khủng bố và cực đoan, và họ không nhắm tới bất cứ nhóm dân tộc cụ thể nào.
Họ cho biết "các trung tâm đào tạo nghề" được thiết lập nhằm giúp những người có xu hướng bị cuốn theo chủ nghĩa cực đoan tránh xa chúng, đồng thời tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập vào xã hội. Phái đoàn cũng thẳng thừng phủ nhận quan điểm cho rnhân quyền ở trung Quốc bị hạn chế và nhấn mạnh thành tựu giảm nghèo đói của đất nước.
"Những gì Trung Quốc đã đạt được cho thấy có nhiều hơn một con đường dẫn tới hiện đại hóa, và mỗi quốc gia có thể lựa chọn con đường phát triển và mô hình bảo vệ nhân quyền riêng", ông Lạc tuyên bố.
Trung Quốc được cho là đang tiến hành một cuộc "phản công" nhằm chống lại những chỉ trích đối với chính sách tại khu tự trị Tân Cương, nơi các cộng đồng Hồi giáo sinh sống, bằng cách tìm kiếm sự ủng hộ của truyền thông nước ngoài và đưa ra thông điệp tích cực hơn.
Theo Ánh Ngọc (VnExpress.net)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (50 phút trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (54 phút trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)




