-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
Thế giới
21/07/2021 21:14Trung Quốc cho nổ đê để giải phóng nước lũ
Theo AP, quân đội Trung Quốc cho nổ đê ở TP Lạc Dương vào tối 20-7 (giờ địa phương). Mục đích là để giải phóng nước lũ đe doạ Hà Nam, một trong những tỉnh đông dân cư nhất của Trung Quốc.
Động thái trên được thực hiện giữa thời điểm TP Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, bị ngập lụt nghiêm trọng do các trận mưa xối xả, biến đường phố thành sông và một tàu điện ngầm chìm trong dòng nước lũ.


Trước đó, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) xác nhận bão đã làm hư hại đê Yihetan gần TP Lạc Dương, đồng thời cảnh báo nó có thể sập bất cứ lúc nào sau khi xuất hiện vết nứt dài 20 m.
Cùng ngày, đài CGTN báo cáo đê Guajiaju gần TP Trịnh Châu đã bị vỡ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 21-7 tuyên bố: "Một số dòng sông đã vượt quá mức giám sát, một số đê bị vỡ, trong khi một số tuyến đường sắt ngừng hoạt động và các chuyến bay bị hủy bỏ, gây thương vong và tổn thất tài sản nặng nề. Nỗ lực phòng chống lũ lụt đang trở nên hết sức khó khăn".


Tính đến hôm 21-7, nhà chức trách tỉnh Hà Nam báo cáo 25 trường hợp tử vong do lũ lụt, trong khi 7 người vẫn mất tích.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc chiếu cảnh nước vẫn dâng cao ở nhiều khu vực của tỉnh Hà Nam hôm 21-7 trong bối cảnh mưa trút xuống không ngừng.
Tại TP Củng Nghĩa, tỉnh Hà Nam, Thời báo Hoàn cầu đưa tin người đứng đầu cơ quan khí tượng địa phương Zhao Jianbiao bị nước lũ cuốn trôi vào chiều 20-7 nhưng may mắn được một người qua đường giải cứu. Lượng mưa lớn khiến 1 người chết, 2 người mất tích và 3.620 người phải sơ tán ở thành phố này.
Do mưa lớn chưa từng có, Cơ quan kiểm soát lũ lụt và hạn hán Trung Quốc đã gửi một tổ công tác đến tỉnh Hà Nam, đồng thời kích hoạt mức cứu hộ khẩn cấp cấp III. Hiện tại, khoảng 849 người đã được giải cứu và 1.500 người được sơ tán đến nơi an toàn.
Kể từ 7 giờ sáng 21-7, gần 200.000 người được sơ tán khẩn cấp ở TP Trịnh Châu. Ít nhất 32 hồ chứa lớn và vừa ở tỉnh Hà Nam đã vượt quá mức giới hạn do lũ lụt nghiêm trọng.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)








- Một năm sau loạt vụ nổ máy nhắn tin rung chuyển cả Lebanon (07:46)
- Kịch tính vụ Nga bắt giữ nam giới cải trang thành cụ bà để đi đánh bom (07:36)
- Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con (07:22)
- Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm (07:18)
- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (07:15)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (07:11)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (07:04)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (56 phút trước)
- Rashford rực sáng ở Champions League (1 giờ trước)
- Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm (1 giờ trước)





