-
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết
Thế giới
13/10/2016 21:59Trung Quốc: Cựu Phó Tỉnh trưởng Hải Nam lĩnh án tù chung thân
Tòa án thành phố Quảng Châu, Trung Quốc hôm nay 13/10 đã tuyên án tù chung thân đối với cựu Phó Tỉnh trưởng Hải Nam Đàm Lệ, một nhân vật có quan hệ thân thiết với cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, với tội danh tham nhũng.
![]() |
Theo Reuters, Đàm Lệ từng giữ chức phó tỉnh trưởng tỉnh Hải Nam trước khi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc điều tra vào năm 2014. Các hành vi phạm tội của Đàm Lệ diễn ra trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2014, cáo trạng của tòa cho hay.
Trong thông báo chính thức, Tòa án thành phố Quảng Châu cho biết Đàm Lệ đã nhận hối lộ hơn 82 triệu nhân dân tệ (khoảng 12,3 triệu USD). Ông này được yêu cầu trả lại toàn bộ tài sản đã nhận hối lộ để sung công quỹ.
Cũng theo cáo trạng của tòa, Đàm Lệ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong quá trình công tác ở các tỉnh Tứ Xuyên và Hải Nam để giúp đỡ nhiều đối tượng khác nhau trục lợi trong các dự án phát triển doanh nghiệp, dự án xây dựng cũng như chạy án. Đổi lại, ông này nhận về các khoản “lại quả” hậu hĩnh từ những đối tượng này, theo Shanghaidaily. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, Đàm Lệ đã thành khẩn khai báo, phối hợp với cơ quan điều tra và nhận tội, vì vậy tòa đã quyết định giảm án từ tử hình xuống tù chung thân.
Đàm Lệ là một nhân vật có liên hệ với nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, người bị bắt giam và lĩnh án tù chung thân năm 2015 do các tội danh nhận hối lộ, lạm quyền và cố ý làm lộ bí mật quốc gia. Ông Chu là một trong những quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc phải lĩnh án tù trong chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của Chủ tịch Tập Cận Bình. Đây cũng là vụ án tham nhũng lớn nhất ở Trung Quốc bị phanh phui trong hơn 60 năm qua. Hàng chục quan chức thân tín và cả vợ, con của ông Chu Vĩnh Khang cũng bị bắt trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập.
Từ sau khi lên lãnh đạo đất nước cách đây gần 4 năm, Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo vấn nạn tham nhũng là mối đe dọa với sự sống còn của Đảng Cộng sản Trung Quốc và quyết tâm đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng ở nước này. Chiến dịch này đến nay đã đưa ra ánh sáng nhiều quan chức tham nhũng từng giữ những chức vụ cao trong đảng, chính phủ, quân đội và các công ty nhà nước ở Trung Quốc.
Theo Thành Đạt (Dân Trí)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (2 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (3 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)
