-
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng
Thế giới
29/12/2021 14:18Trung Quốc: Người cha bị tuyên án tử hình vì giết hai con để chiều lòng bạn gái
Theo Hoàn cầu thời báo, tòa án kết luận các bị cáo Zhang Bo và Ye Chengduan đã cùng lên kế hoạch sát hại hai con của Zhang bằng cách ngụy tạo vụ tai nạn trên tầng cao chung cư.
“Hành vi của họ đều cấu thành tội cố ý giết người”, tòa án tuyên bố. “Động cơ phạm tội đặc biệt đê hèn, thủ đoạn phạm tội vô cùng tàn độc. Vụ án gây rúng động và các bị cáo cần phải bị trừng phạt thật nghiêm theo quy định của pháp luật".
Trước đó, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video cho thấy cảnh hai chị em ruột rơi từ tầng 15 xuống đất tử vong tại một khu chung cư ở Nam An (Trùng Khánh) vào ngày 2/11/2020.
Zhang Bo - người cha của hai đứa trẻ chạy xuống sân chung cư khóc lóc đau đớn và đập đầu vào tường khi nhìn thấy thi thể các con.
Tuy nhiên, trong khi cư dân mạng bày tỏ sự tiếc thương với gia đình nạn nhân, thì kết quả điều tra lại cho thấy đây không phải là một vụ tai nạn. Trên thực tế, hai đứa trẻ không bị ngã mà là bị ném xuống từ tầng cao. Nghi phạm giết hai bé chính là cha ruột. Zhang được cho là đã giết các con để chiều lòng bạn gái Ye Chengduan và để lấy cô này làm vợ.
Theo cảnh sát, Zhang và mẹ của hai đứa trẻ - người phụ nữ họ Chen - kết hôn vào năm 2017. Năm 2018 và 2019, hai vợ chồng sinh lần lượt một bé gái và một bé trai.
Tháng 4/2019, Zhang đệ đơn ly hôn và giấu giếm việc mình từng có vợ để theo đuổi Ye.
Đến tháng Tám, Zhang và Ye bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Cuối năm 2019, thông qua người quen, Ye biết rằng Zhang đã có con, nhưng vẫn duy trì quan hệ với người đàn ông này.
Ngày 26/2/2020, Zhang và vợ cũ Chen chính thức ly hôn. Chen nhận nuôi con gái, còn Zhang sẽ nuôi con trai đến khi bé 6 tuổi.
Theo cáo trạng, dù Zhang đã ly hôn nhưng Ye vẫn nhiều lần nói với bạn trai rằng cô và bố mẹ cô không thể chấp nhận sự thật Zhang đã có con. Ye tuyên bố nếu Zhang không bỏ con thì cả hai sẽ phải chia tay.
Sau đó, Zhang và Ye âm mưu ám sát hai đứa trẻ. Các cuộc trò chuyện trên WeChat từ tháng 2/2020 cho thấy cặp đôi thống nhất giết hai bé bằng cách nguỵ tạo một vụ ngã lầu. Tháng 6/2020, qua WeChat, Ye liên tục thúc giục Zhang thực hiện tội ác.
Chen, mẹ của hai nạn nhân, cho biết chồng cũ của cô đã bị Ye ép buộc. Ye thậm chí còn tìm cách cứa tay tự sát trước khi Zhang ném hai con xuống từ ban công. “Lúc đó, Zhang đang gọi điện video với Ye. Cô ta rạch cổ tay khiến Zhang sợ hãi. Zhang ném điện thoại xuống đất, bế hai con lên rồi thả từ ban công xuống đất”, Chen nói.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)
- Trường hợp nào sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học? (08:42)
- Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng (08:41)
- Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 (08:34)
- Giám đốc trại giam bang Tennessee từ chức sau sự cố tiêm thuốc độc hai lần không chết đối với nữ tử tù (08:25)
- Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV (08:18)
- Sắp xét xử thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai: Kẻ thủ ác đối diện án tử hình, vẫn chưa bồi thường cho gia đình bị hại (08:15)
- Bản đồ đại học thế giới chuyển dịch: Phương Tây chững lại, giáo dục đại học châu Á bứt phá ngoạn mục (08:09)
- Cơ phó flydubai bị cáo buộc lên kế hoạch đâm máy bay vào sân bay Israel (59 phút trước)
- Hà Nội thử nghiệm phủ xanh trụ cầu, hầm chui, nhà chờ xe buýt (1 giờ trước)
- TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? (1 giờ trước)