-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
28/07/2024 23:25Trúng số 33 tỷ đồng, người phụ nữ có hành động đáng xấu hổ và cái kết
Trái ngược với tưởng tượng về một cuộc sống nhung lụa sau khi trúng số, nhiều chủ nhân của những giải xổ số độc đắc lại rơi vào bi kịch và gần như mất hết tất cả. Câu chuyện của bà Denise Rossi là một trường hợp như thế.
Bà Denise Rossi (sống tại California, Mỹ) đã kết hôn với ông Thomas Rossi được hơn 20 năm. Trong thời gian chung sống, cả hai ít khi cãi vã hay bất đồng.
Hai vợ chồng gắn bó đến nỗi mà theo lời ông Thomas thì đi tắm hai người cũng phải tắm chung và bàn chải đánh răng cũng chỉ dùng chung 1 chiếc.
Được biết, ông Thomas làm chủ một cửa hàng chuyên chụp ảnh cho những diễn viên mới nổi ở địa phương còn bà Denise cũng có công việc của mình.
Cuộc sống của họ bình dị trôi qua cho đến tháng 1/1997 bà Denise bất ngờ đệ đơn ly hôn. Điều này đã khiến ông Thomas vô cùng bối rối và không hiểu mình đã làm sai điều gì.
Dù ông ra sức gặng hỏi nguyên nhân nhưng bà Denise chỉ nói là do bà đã đã hết yêu ông nên muốn giải thoát cho chính mình. Dù vẫn còn rất yêu vợ nhưng nghe bà Denise nói vậy, ông Thomas sau vài ngày suy nghĩ đã quyết định đồng ý ly hôn.
Cuộc hôn nhân của cả hai chính thức kết thúc vào tháng 4/1997. Hai người không có con chung nên việc giải quyết các vấn đề liên quan đến việc ly hôn khá đơn giản. Sau khi ly hôn, bà Denise nhanh chóng chuyển ra khỏi ngôi nhà mà 2 vợ chồng đang sống chung còn ông Thomas tiếp tục ở lại đó.
Việc ly hôn đã trở thành một cú sốc lớn với ông Thomas, khiến ông lâm vào tình trạng trầm cảm suốt thời gian dài. Cửa hàng của ông vì thế càng ngày càng vắng khách và đến cuối năm 1998, ông đã buộc phải nộp đơn xin phá sản. Để có tiền trang trải cuộc sống, ông Thomas phải đi xin làm việc cho một tiệm chụp ảnh khác gần nhà.
Điều không ai ngờ là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân này đổ vỡ xuất phát từ việc bà Denise trúng 1,3 triệu USD (khoảng 33 tỷ đồng) từ giải xổ số California. Tuy nhiên bà đã giữ bí mật với chồng. Chỉ đến tận 2 năm sau, ông Thomas mới phát hiện ra và đâm đơn kiện lên tòa.
Chồng cũ của bà Denise vô tình phát hiện ra sự việc nhờ nhận được một bức thư lạ trong hòm thư của gia đình. Bức thư đó là tờ quảng cáo dịch vụ của Statewide Funding – một công ty chuyên tư vấn xử lý tài sản cho những người trúng số.
“Chúng tôi đã giúp hàng trăm người trúng số như bà trên khắp đất nước nhận được tất cả số tiền trúng số mà họ sẽ được nhận thay vì nhận thanh toán hàng năm”, bức thư đề ngày 7/5/1999, trong đó đề rõ tên bà Denise Rossi ở mục người nhận.
Ban đầu, khi mới nhận được thư, ông Thomas nghĩ rằng đó là thư quảng cáo nên không mấy bận tâm. Tuy nhiên, sau khi bình tâm, ông bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện lại và nhận thấy những điểm không bình thường liên quan đến vợ cũ: cuộc sống của 2 vợ chồng ông vốn đang yên ổn thì đột ngột bà Denise đòi ly dị. Sau khi ly hôn, dù không còn sống chung nhưng ông vẫn luôn dõi theo cuộc sống của vợ cũ và nhận thấy bà dường như dư dả hơn trước.
Để tìm ra chân tướng, ông đã gọi điện đến hỏi Công ty xổ số bang California để hỏi về việc trúng số.
Kết quả không ngoài dự đoán, công ty này xác nhận chỉ 11 ngày trước khi bà Denise đệ đơn ly hôn, ngày 28/12/1996, bà Denise đã trúng số 1,3 triệu USD của Công ty xổ số bang California.
Khoản tiền thưởng này được trả hàng năm trong vòng 20 năm, từ năm 1996 đến 2015, với số tiền mà bà Denise nhận được mỗi năm là 66.800 USD.
Tìm hiểu thêm từ bạn của bà Denise, ông Thomas biết thêm thông tin rằng vào đầu tháng 11/1996, bà Denise và một nhóm đồng nghiệp bắt đầu góp tiền, mỗi người 5 USD/tuần để mua chung vé số. Bà Denise chỉ tham gia góp tiền mua vé trong khoảng 3 tuần nhưng đến cuối tháng 12/1996, bạn của bà gọi điện thông báo nhóm của họ đã trúng số.
Tổng số tiền thưởng mà cả nhóm nhận được là 6.680.000 USD, trong đó phần của bà Denise là 1.336.000 USD. Người bạn cũng cho biết bà Denise nói rằng không muốn cho chồng biết việc trúng số, rằng số tiền đó là của riêng bà, là món quà mà bà may mắn nhận được nên không phải chia cho ông Thomas.
Ngay sau đó, ông Thomas đã kiện vợ cũ vì không kê khai số tiền trúng thưởng trong vụ ly hôn.
Denise bị triệu tập ra tòa vì không kê khai tài sản chung trong quá trình ly hôn. Trước tòa, bà Denise phân trần rằng số tiền trúng số là một món quà từ người bạn của mình.
Bà Denise còn cho biết cuộc hôn nhân của bà với ông Thomas không hề êm đềm và rằng quyết định ly hôn chỉ là “giọt nước tràn ly”.
Khi tòa không chấp nhận điều này, bà Denise tiếp tục tìm cách trốn tội bằng lý do không biết theo quy định của pháp luật phải tiết lộ số tiền. Bà còn nói rằng chồng cũ đang cố gắng tìm cách chiếm lấy tài sản để bù đắp cho thiệt hại của cửa hàng cũ. Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận lập luận này.
Cuối cùng, bà Danise bị tòa tuyên buộc phải trả cho chồng cũ số tiền 668.000 USD (gần 17 tỷ đồng) trong vòng 20 năm. Số tiền này gần bằng với tiền mà Danise trúng xổ số, sau khi đã trừ thuế.
Luật sư của Danise, ông Connolly Oyler, cho biết bà Danise vốn dĩ có thể giữ được số tiền trúng số nếu thành thật ngay từ đầu. "Tôi có thể tranh luận thành công rằng đó là tài sản riêng của bà ấy. Tuy nhiên, hành động nói dối của bà ấy đã khiến thẩm phán tức giận", ông nói.
Có thể nói, đây là cái kết đắng của người phụ nữ tham lam. Từ một người phụ nữ có gia đình hạnh phúc, bà Denise đã mất tất cả bao gồm người chồng gắn bó hơn 20 năm và số tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống.
Theo Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)