-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Thế giới
30/07/2024 17:00Trước khi mở cửa Tử Cấm Thành, người gác cổng luôn phải hét lớn 3 lần, nghe lý do phía sau khiến du khách nổi da gà
Tử Cấm Thành hay còn gọi Cố Cung là khu phức hợp cung điện ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là nơi sinh sống của các vị hoàng đế thời nhà Minh và nhà Thanh thời phong kiến. Hiện nơi này thuộc quyền quản lý của bảo tàng Cố Cung và trở thành địa điểm tham quan nổi tiếng của Trung Quốc.
Nằm ở trung tâm của Bắc Kinh, Tử Cấm Thành có diện tích 720.000 mét vuông, chứa hơn 980 cung điện và nhà ở, là quần thể kiến trúc cổ bằng gỗ được bảo tồn hoàn chỉnh nhất trên thế giới. Quần thể kiến trúc vĩ đại này đã chứng kiến thời kỳ thịnh vượng trong lịch sử Trung Quốc cho đến lúc suy tàn của chế độ phong kiến.

Từ năm 2012, Tử Cấm Thành đón trung bình 14 triệu du khách mỗi năm và đón hơn 19 triệu du khách riêng trong năm 2019. Có thể nói rằng đây là một trong những bảo tàng đón khách du lịch nhiều nhất thế giới.
Trong phim tài liệu "Tôi tu sửa di tích văn hóa trong Tử Cấm Thành" đã đi vào mọi ngóc ngách tại Cố Cung, tiết lộ nhiều điều bí ẩn lý thú trong công việc và cuộc sống hàng ngày của các nhân viên nơi đây.
Hét 3 lần trước khi mở cửa Tử Cấm Thành
Về lý do tại sao cần hét lên 3 lần trước khi mở cửa Tử Cấm Thành, nhân viên đưa ra 3 lời giải thích: Là thói quen truyền thống, dành sự tôn trọng cho những linh hồn trong cung và đánh thức những con mèo. Trong số đó, câu thứ 3 được mọi người thừa nhận nhiều hơn.

Trong Tử Cấm Thành có rất nhiều mèo, được mọi người gọi vui là “Ngự mao”. Những chú mèo này buổi tối thường hay ngủ phía sau cánh cửa của Tử Cấm Thành. Bởi vậy, mỗi buổi sáng khi các nhân viên mở cửa, họ đều hô lên nhằm thức tỉnh các chú mèo, tránh để chúng bị kẹt dưới cửa.
Về lý do thứ hai, người ta cho rằng có nhiều linh hồn người đã khuất trong Tử Cấm Thành, nên việc hét lên 3 lần vào buổi sáng cũng là thể hiện sự tôn trọng.
Trên thực tế thì đây cũng là một truyền thống từ đời xưa lưu lại, nhằm mục đích thể hiện sự tôn nghiêm của Tử Cấm Thành. Mặc dù hiện nay không cần làm công việc này nữa, nhưng các nhân viên vẫn duy trì thói quen này.
Du khách phải rời Tử Cấm Thành trước 5 giờ chiều
Sau 5 giờ chiều, Tử Cấm Thành sẽ đóng cửa, do đó tất cả các du khách buộc phải rời khỏi nơi này trước giờ quy định. Điều này khiến người ta đặt nghi vấn, vì sao Cố Cung không bao giờ đóng cửa muộn hoặc mở cửa xuyên đêm. Lý do là gì?
Có tới 4 giả thuyết về chuyện Tử Cấm Thành yêu cầu du khách ra về trước 5 giờ chiều.
Thứ nhất, người ta đồn rằng Tử Cấm Thành có quá nhiều âm khí. Có giai thoại nói rằng, Tử Cấm Thành là nơi diễn ra nhiều tội ác, hậu quả từ các cuộc cung đấu, nhiều phi tần, cung nữ và thái giám bị giết hại. Thậm chí nhiều người còn khẳng định vào buổi tối ở Tử Cấm Thành thường có tiếng nhạc kỳ quái phát ra từ trong các cung điện.
Thứ hai, Tử Cấm Thành không có người canh gác. Người ta đã huấn luyện rất nhiều đàn chó canh giữ ở đây từ tối đến sáng nên du khách không nên ở lại để tránh bị thương tích.

Thứ ba, liên quan tới sự việc từng xảy ra cách đây 64 năm. Vào ngày 16 tháng 8 năm 1959, khi bảo vệ Tử Cấm Thành đi tuần tra như thường lệ thì bất chợt phát hiện việc bất thường. Ở khu trưng bày bảo vật, họ thấy cửa sổ bị phá vỡ, một số cổ vật bên trong biến mất. Sau khi kiểm kê, họ thấy rằng cuốn sách quý của một trong những hoàng hậu của Khang Hi đã không còn. Ngoài ra còn có đồ đính hôn, thư của hoàng đế Càn Long cũng không cánh mà bay.
Cảnh sát đã vào cuộc điều tra và bắt được thủ phạm là Vũ Khánh Huy thông qua dấu vân tay hắn để lại ở hiện trường. Người này khai rằng, sau khi tham quan ở Tử Cấm Thành, tới phòng trưng bày cổ vật thì bất chợt nảy ý định muốn ăn trộm đồ. Năm 1960, hắn bị kết án tù chung thân vì ăn cắp di vật văn hóa cấp quốc gia. Ngoài ra, chị gái, người tiếp tay cho hắn trong vụ trộm này, cũng bị kết án 15 năm tù.
Do đó, Sau khi đóng cửa lúc 5 giờ chiều, một số nhân viên của Cố cung bắt đầu dọn dẹp, và cũng có những người đặc biệt đếm số lượng di vật văn hóa để xem có bị thất thoát hay không.
Thứ tư, do sự xuống cấp của Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành có tổng diện tích lên tới 720.000 m2 với hơn 70 cung điện lớn nhỏ. Trong hệ thống cung điện này có tới 9.999 căn phòng. Một số nơi đã xuống cấp, chưa được tu sửa nên việc du khách tự ý đi vào mà không có hướng dẫn viên có thể khiến họ gặp nguy hiểm. Do đó, để bảo vệ các di tích văn hóa và khách du lịch, Tử Cấm Thành đưa ra quy định đóng cửa vào lúc 5h chiều hàng ngày.
Theo Nguyễn Phượng (Nguoiduatin.vn)








- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (17:23)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (17:21)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (17:20)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (17:17)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (17:12)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (1 giờ trước)
- Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ Hàn thừa nhận hiếp dâm tập thể (1 giờ trước)
- Người chồng biến "cung đường đau buồn" thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ (1 giờ trước)
- Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt qua Vietcombank, trở lại vị trí số 1 sàn chứng khoán (1 giờ trước)




