-
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết
Thế giới
18/09/2018 23:16TT Hàn Quốc và lãnh đạo Triều Tiên bước vào cuộc họp đầy khó khăn
Sau lễ đón chính thức tại sân bay và buổi ăn trưa đầu tiên của ông Moon ở Bình Nhưỡng, hai nhà lãnh đạo của hai miền bán đảo Triều Tiên đã bước vào phòng họp, bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh thứ 3 của họ trong năm nay và được dự báo sẽ là cuộc gặp khó khăn nhất.
Cuộc gặp của 2 nhà lãnh đạo diễn ra từ 15h30-17h30 (tức 13h30-15h30 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở đảng Lao động Triều Tiên thuộc khu phức hợp hành chính của chính phủ và báo chí không được vào đây.
Chính phủ Hàn Quốc thông báo 2-3 thành viên của phái đoàn Hàn Quốc cũng sẽ tham dự cuộc họp và hiện không rõ ông Moon và ông Kim có gặp riêng hay không.
Từ sân bay, hai nhà lãnh đạo đi trên chiếc Mercedes màu đen để cùng về nhà khách của chính phủ Triều Tiên ở Bình Nhưỡng. Họ cùng vẫy tay chào người Triều Tiên đứng hai bên đường trong khi 2 phu nhân ngồi trên một chiếc xe khác.
Ông Kim và Moon được nhìn thấy đang trò chuyện và chỉnh lại tóc trước khi bước khỏi ghế sau của chiếc xe để bước vào nhà khách. Họ đã cùng ăn trưa và trò chuyện trước khi bước vào cuộc hội đàm chính thức.
Không khí tại sân bay nơi hai nhà lãnh đạo gặp gỡ nhau đầy lạc quan, tương tự 2 cuộc gặp trước. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đây sẽ là cuộc gặp đầy khó khăn, trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Triều liên tục trục trặc và tiến trình phi hạt nhân hóa không mang lại nhiều bước tiến như kỳ vọng.
Tổng thống Moon nói trước chuyến đi rằng mục đích của ông lần này đến Bình Nhưỡng là tập trung đàm phán một thỏa thuận phi hạt nhân hóa cho Mỹ và Triều Tiên.
"Điều tôi muốn đạt đến là hòa bình. Tôi không tìm kiếm thay đổi tạm thời và có thể bị ràng buộc bởi các điều kiện quốc tế. Tôi muốn hòa bình lâu dài, không thể đảo ngược, không thể bị lay chuyển bởi các điều kiện quốc tế", Yonhap dẫn lời tổng thống nói trong cuộc họp hàng tuần với các cố vấn tại Nhà Xanh.
Ông Moon Jae In sẽ ở Bình Nhưỡng từ ngày 18-20/9. Tháp tùng ông còn có lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, dấu hiệu cho thấy việc tăng cường hợp tác liên Triều cũng sẽ là chủ đề của hội nghị. Từ đầu năm nay, ông Kim đã tỏ rõ rằng ông muốn tập trung phát triển kinh tế Triều Tiên sau khi đã đạt được năng lực hạt nhân như mong muốn.
Theo Phương Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (2 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)