Thế giới
27/09/2018 15:54TT Pháp tái hiện màn 'vỗ mặt' Mỹ dữ dội không kém Lãnh đạo Liên Xô năm xưa

Theo RT, thông thường các nhà lãnh đạo thế giới và các nhà ngoại giao sẽ giữ thái độ mềm mỏng và điềm tĩnh tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp đặc biệt từng xảy ra trong sự kiện cấp cao này.
Trong lịch sử, Đại hội đồng LHQ từng chứng kiến những khoảnh khắc "bá đạo" của các nhà lãnh đạo các nước, như việc Lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev đập giày lên bàn, cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi từng suýt xé hiến chương LHQ, hay ông Hugo Chavez ám chỉ Tổng thống Mỹ George W. Bush là "quỷ"...
Trong cuộc họp Đại hội đồng lần thứ 73 năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã "tiếp nối" danh sách trên bằng bài phát biểu được cho là "vỗ thẳng mặt" Mỹ.
Đứng trên bục, ông Macron phản bác những lời trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi khẳng định rằng "chủ nghĩa dân tộc sẽ luôn dẫn đến diệt vong", và chính sách cô lập của ông Trump, đặc biệt là đối với Iran, sẽ chỉ khiến xung đột và các mối nguy tiềm tàng ngày càng leo thang.

Trong bài phát biểu, ông Macron cũng mạnh mẽ kêu gọi các nước đối thoại và áp dụng chủ nghĩa đa phương trong những vấn đề liên quan tới Iran, đồng thời tái khẳng định rằng thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã giúp kiềm chế được phần nào chương trình hạt nhân của Tehran, theo DW.
"Điều gì có thể thực sự giải quyết tình hình ở Iran, và thứ gì đã giúp tình hình ở đó ổn định? Là luật lệ của kẻ mạnh nhất ư? Là áp lực từ một phía duy nhất ư? Không! Chúng ta đều biết rằng Iran từng đi trên con đường phát triển hạt nhân, nhưng điều gì đã cản chân họ? Thỏa thuận Vienna năm 2015", ông Macron nói.
Trước đó, bài phát biểu của ông Trump gần như đối lập hoàn toàn với bài phát biểu của Tổng thống Pháp, khi ông bác bỏ tư tưởng toàn cầu và thề sẽ không để chủ quyền nước Mỹ bị một tổ chức quốc tế vô trách nhiệm với công dân Mỹ.
Theo RT, năm 1960, cố Lãnh tụ Liên Xô Nikita Khrushchev cũng từng "vỗ mặt" Mỹ vô cùng quyết liệt trong bài phát biểu dữ dội tại LHQ về những mối nguy của chủ nghĩa đế quốc toàn cầu.

Khi ấy, ông Khrushchev đã có thái độ rất bất bình, vung mạnh cánh tay, và lên án dữ dội phương Tây. Ông đã cảnh báo rằng Mỹ là "cường quốc có tư tưởng đế quốc lớn nhất", đồng thời cáo buộc Mỹ đã biến việc vi phạm luật pháp quốc tế trở thành "chính sách có chủ ý của nhà nước".

Sau đó, ông Khrushchev còn khiến các đại biểu ngỡ ngàng hơn nữa khi có hành động đấm liên tục xuống mặt bàn, thậm chí còn rút giày đập xuống bàn do quá tức giận trước lời chỉ trích của đại biểu Philippines về việc Moskva "kìm kẹp" sự tự do của các nước Đông Âu.
Theo Hồng Anh (Soha/Thời Đại)
Tin cùng chuyên mục








-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
Bài đọc nhiều



