-
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD -
Hà Nội: Phụ huynh trắng đêm đội mưa "giành" suất vào lớp 10 cho con -
Bí ẩn tung tích Thủ tướng Netanyahu sau loạt tin đồn chấn động: Phản hồi chính thức từ Tel Aviv
Thế giới
03/03/2026 14:23Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Hoàng Huyên Ni, năm nay 44 tuổi, sinh ra tại một vùng quê nghèo ở Tân Châu, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Là con gái thứ sáu trong một gia đình có tới bảy anh chị em, vị thế của chị trong nhà gần như bằng không khi mọi sự ưu ái đều đổ dồn vào người con trai duy nhất. Trong ký ức của Huyên Ni, cha mẹ thậm chí còn không nhớ nổi tên chị, và hình ảnh chị ngồi ăn lủi thủi ngoài bậc cửa đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày.
Đỉnh điểm của sự hắt hủi là lần Huyên Ni đổ bệnh và bị chính cha mẹ mình bỏ lại trên núi cao. Nếu không có một người qua đường tốt bụng phát hiện và đưa về, có lẽ cuộc đời chị đã khép lại ở tuổi thơ ấu. Một bức ảnh cũ còn sót lại đã lột tả trọn vẹn nỗi đau đó: trong khi bà nội âu yếm bế người em trai ở vị trí trung tâm, Huyên Ni chỉ dám ngồi nép ở mép ghế, như một kẻ xa lạ trong chính gia đình mình.
Vượt qua nghịch cảnh, Huyên Ni nỗ lực học tập và đỗ vào Đại học Nông nghiệp Hồ Nam. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp và kết hôn, cuộc đời chị lại một lần nữa rơi vào tăm tối. Một cuộc hôn nhân đầy bạo lực và chứng trầm cảm bủa vây đã khiến chị mất đi quyền nuôi con sau khi ly hôn. Chính vào giây phút chạm đáy nỗi đau đó, chị quyết định phải sống một cuộc đời khác.

Năm 2015, với số vốn ít ỏi 50.000 NDT (khoảng 190 triệu đồng), chị dấn thân vào con đường thương mại điện tử trên sàn Taobao. Nhạy bén nhận ra thị trường đang chuyển dịch từ hàng giá rẻ sang chú trọng chất lượng, chị cùng bạn tập trung vào phân khúc quần áo cao cấp cho phụ nữ vóc dáng nhỏ (petite). Dù có khởi đầu thuận lợi, nhưng đến năm 2017, sai lầm trong quản lý đã khiến chị gánh khoản nợ khổng lồ 5 triệu NDT (19 tỷ đồng). Không đầu hàng, Huyên Ni lao vào học hỏi mọi thứ từ quản trị đến thiết kế qua các khóa học trực tuyến để tìm đường vực dậy.
Năm 2020 đánh dấu sự ra đời của Mix Selection – thương hiệu riêng tập trung vào lụa truyền thống và phong cách tân Trung Hoa thanh lịch. Sự kết hợp giữa nét cổ điển và hơi thở hiện đại đã tạo nên một cơn sốt thực sự. Chỉ tính riêng dòng váy theo phong cách này đã mang về cho chị hơn 8,7 triệu NDT vào cuối năm 2023.
Không dừng lại ở việc bán hàng thuần túy, Hoàng Huyên Ni còn là một trong những chủ doanh nghiệp tiên phong tận dụng sức mạnh của mạng xã hội để xây dựng thương hiệu cá nhân. Đến năm 2025, Mix Selection đã thực hiện một bước nhảy vọt thần kỳ với doanh thu vượt mức 250 triệu NDT (khoảng 36 triệu USD), sở hữu cộng đồng 2 triệu người theo dõi và vươn tầm ra thị trường quốc tế.
Trao quyền cho phụ nữ thông qua công nghệ và trải nghiệm
Hiện tại, Hoàng Huyên Ni không chỉ dừng lại ở vai trò một doanh nhân thành đạt. Chị còn là một nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hệ thống hóa kho kiến thức từ sách vở và kinh nghiệm thực tiễn nhằm hỗ trợ cộng đồng.
Thông điệp mà chị gửi gắm đến những người phụ nữ đang bế tắc trong cuộc sống vô cùng mạnh mẽ: "Đừng từ bỏ. Chỉ cần cố gắng thêm một chút, hy vọng sẽ đến." Từ một đứa trẻ bị bỏ rơi, Hoàng Huyên Ni đã tự tay thiết kế nên một cuộc đời rực rỡ, minh chứng rằng xuất phát điểm không quyết định đích đến của mỗi con người.
- Toàn cảnh thu hồi tài sản vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Thất thoát 800 tỷ đồng, khắc phục được bao nhiêu? (16:04)
- Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh (32 phút trước)
- ChatGPT đối mặt làn sóng tẩy chay toàn cầu, người dùng ồ ạt chuyển sang đối thủ (34 phút trước)
- “Hello, is it me you’re looking for?”: Cô bán trái cây ở Nha Trang khiến du khách bật cười (40 phút trước)
- Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? (41 phút trước)
- Bị thiếu gia sòng bạc phản bội, “chị đẹp” công khai sống chung bạn trai kém 10 tuổi (50 phút trước)
- Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng (54 phút trước)
- Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH (59 phút trước)
- Sony đối mặt “siêu vụ kiện” 2 tỷ bảng Anh: 12,2 triệu người dùng PlayStation đứng trước cơ hội được bồi thường (1 giờ trước)
- Cao thủ cờ tướng Trung Quốc - Vương Hạo lần đầu sang Việt Nam đấu hội làng và cái kết bẽ bàng (1 giờ trước)