-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
-
Ngập sâu tại Hà Nội sáng 8/10: Có nơi đến nửa mét, người dân phải thuê xe kéo
-
Lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhà dân, ô tô chìm trong "biển nước"
-
Kẻ bịt mặt từ trần nhà đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản
-
Nhiều ý nghĩa đặc biệt từ chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm
Thế giới
30/06/2015 14:02Từ kẻ hâm mộ nhạc rap tới sát thủ hung bạo
Hai ngày trước vụ xả súng, Saif Rezgui còn ngồi uống cà phê với bạn bè tại quê nhà , và tán gẫu về những đội bóng, các cô nàng và chuyện nhảy nhót.
![]() |
Saif Rezgui. (Ảnh: BBC) |
Một lần nữa, Tunisia lại bị sốc trước việc một thanh niên bình thường bất ngờ thay đổi sang tư tưởng bạo lực cực đoan của cuộc thánh chiến Hồi giáo.
Saif Rezgui xuất thân từ một gia đình trung lưu. Có vẻ như trong một thời gian ngắn, y đã trở thành con mồi của những kẻ cực đoan. Chúng đã khiến Saif rời xa cuộc sống của bóng đá, âm nhạc để trở thành một chiến binh Hồi giáo.
Tại Gaafour, một thị trấn nông nghiệp cô lập nằm trên vùng đồng bằng khô cằn phía tây nam Tunis, những người hàng xóm và gia đình của Saif khó có thể hình dung được làm cách nào mà Saif lại trở thành một kẻ sát nhân trong vụ khủng bố tồi tệ bậc nhất này.
Giống như hai kẻ tấn công bảo tàng Bardo hồi tháng 3, Saif giấu kín gia đình và bạn bè về tư tưởng cực đoan mới của mình. Là một người hâm mộ khiêu vũ, nhạc rap và hầu hết các câu lạc bộ châu Phi, Saif làm việc bán thời gian tại tiệm cafe nhỏ Ben Hassan tại Gaafour.
"Ai mà hình dung nổi nó lại làm một chuyện khủng khiếp như vậy?", Ali Rezgui, chú của kẻ sát nhân nói với hãng tin Reuters. "Có lẽ nó đã thay đổi trong lúc ở trường học hoặc tìm hiểu trên mạng. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời", ông nói thêm.
Như nhiều thị trấn nông thôn khác của Tunisia, có rất ít cơ hội phát triển cho thanh niên của Gaafour, nơi những tòa nhà thấp lè tè nằm giữa những cánh đồng lúa mì và những cây ô-liu rải rác.
Trong suy nghĩ của những người hàng xóm và bạn bè, Rezgui là một thanh niên vui vẻ, thường xuyên cầu nguyện nhưng không bao giờ nói về tôn giáo. Dù học xa nhà, nhưng Saif thường xuyên về quê.
Theo S.Hoa (VietNamNet)








- Sắc vóc cô gái nổi bật nhất Miss Grand (10:33)
- Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm (10:32)
- Vụ ô tô lao vào quán nhậu: Lái xe truy đuổi bạn nhậu (10:30)
- 3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể (10:29)
- Chồng sát hại hai mẹ con rồi nhảy sông tự tử (10:21)
- Xe máy "rẽ sóng" giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội (10:17)
- Top điện thoại chống nước tốt nhất năm 2025 (10:15)
- Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong (10:08)
- Xe điện chết máy liên tục, Toyota và Subaru đối mặt với nhiều vụ kiện (10:03)
- Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ (10:03)




