Thế giới

Tù nhân liên tiếp thảm sát nhau ở Honduras, 16 người chết

Ít nhất 16 tù nhân đã bị giết trong một cuộc chiến giữa các băng đảng đối thủ tại một nhà tù của người Do Thái, chưa đầy hai ngày sau vụ thảm sát tại một nhà tù khác.

Một quan chức cho biết các tù nhân tại nhà tù El Porurine, phía đông thủ đô Tegucigalpa đã dùng súng, dao và dao rựa để tấn công nhau, khiến 18 người chết và ít nhất 2 người bị thương.

Đây là vụ bạo lực đẫm máu thứ hai trong chưa đầy hai ngày qua ở Honduras, trong bối cảnh nhà chức trách nước này tìm cách chuyển giao quyền kiểm soát hệ thống nhà tù từ cơ quan dân sự sang quân đội và cảnh sát.

Tù nhân liên tiếp thảm sát nhau ở Honduras, 16 người chết
Các tù nhân bị thương đã được chuyển đến bệnh viện sau vụ đụng độ ở nhà tù El Porvenir, Honduras

Trước đó ngày 20/12, một vụ đụng độ giữa các băng nhóm phạm nhân đã nổ ra tại nhà tù ở thành phố cảng Tela khiến 18 tù nhân thiệt mạng và 16 người bị thương.

Đã có một làn sóng bạo lực nhà tù ở Honduras, nơi các nhà tù nổi tiếng là quá đông đúc với hơn 20.000 tù nhân, mặc dù chỉ có sức chứa khoảng 8.000.

Thứ 4 tuần trước, chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, chuyển quyền kiểm soát nhà tù từ nhân viên dân sự sang lực lượng an ninh. 

Tổng thống Orlando Hernandez đã đưa ra quyết định này sau vụ một tù nhân giết 5 thành viên băng đảng Mara Salvatrucha (MS-13) tại nhà tù an ninh cao ở La Tolva, cách thủ đô Tegucigalpa 40 km về phía đông, hôm 14/12. 

Quan chức an ninh chính phủ Luis Suazo cho biết chưa rõ nguyên nhân vụ đụng độ ở nhà tù El Porurine nhưng các băng đảng ở đó đang cố gắng "đảo ngược quá trình kiểm soát" này.

Honduras đang đối mặt với cuộc khủng hoảng do nạn buôn bán ma túy, băng đảng, nghèo đói và tham nhũng. Đây là một trong những quốc gia có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới với 41,2 vụ trên 100.000 dân năm 2018.

Để đối phó tình trạng này, Tổng thống Honduras đã thành lập lực lượng cảnh sát quân sự và xây dựng các nhà tù đặc biệt để giam thành viên băng đảng. Nhiều người vị thành niên nói rằng họ phải rời bỏ đất nước Honduras vì lo sợ bị buộc gia nhập băng đảng.

Hiền Lê (Nguoiduatin.vn)