-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
09/06/2020 06:05Tử tù được trả tự do sau 30 năm bị kết án oan về cái chết của cô bé 4 tuổi
Ngày 7/6, trang Mirror đưa tin, “tử tù oan” Walter Ogrod đã được trả lại tự do sau khi bị nghi ngờ là hung thủ ấu dâm rồi sát hại Barbara Jean Horn năm 1988. Luật sư của Walter, James Rollins đã khóc khi nhìn thấy thân chủ của mình được đòi lại được công lý: “Tôi thực cảm thấy hài lòng và nhẹ nhõm. Hôm nay là một ngày tuyệt nhất trong đời tôi”.
“Việc đầu tiên tôi làm khi về nhà đó là tổ chức một bữa tiệc nướng bên gia đình”, Walter nói với giới truyền thông.

“Tôi xin lỗi, chúng tôi đã quá chậm. Chúng tôi đã tốn mất 28 năm để có thể nghe hiểu những gì Barbara cố nói với chúng tôi: Cô bé nói anh vô tội. Chúng tôi một lần nữa vô cùng xin lỗi”, Carrie Wood, công tố viên trong vụ án cúi đầu xin lỗi trước Walter.
Theo thông tin được đăng tải trước đó, vào tháng 7/1988, thi thể của Barbara được tìm thấy trong một chiếc hộp TV bên lề đường với một vết thương nặng ở đầu. Sau 4 năm điều tra, Walter đã bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan đến cái chết của cô bé.

Tại phiên tòa, bồi thẩm đoàn đã phát quyết Walter án tử hình vì tội Giết người Cấp độ một. Walter đã kháng cáo nhiều lần cho đến phiên tòa thứ ba vào năm 2012. Tại phiên tòa, luật sư của ông đã cố gắng chỉ ra những lời mâu thuẫn trong lời khai của Walter. Theo lời cáo buộc của ông James, thân chủ của ông đã bị cảnh sát ép buộc kí nhận và thừa nhận toàn bộ tội ác. Bên cạnh đó, không có bất kì bằng chứng nào thể hiện mối liên kết giữa Walter và Barbara.

Ngày 5/6/2020, Philadelphia Shirley đã phán quyết Walter vô tội. Án tử hình trước đó của ông được bãi bỏ. Ngày 7/6, Walter chính thức được thả tự do, trở về với cuộc sống bình thường mà ông mơ ước 28 năm vừa qua.
Theo Han (Nguoiduatin.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




