-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
18/01/2021 16:18Tục đánh nhau để tranh vợ ở Ethiopia
Theo báo Daily Mail, ở bộ tộc Suri có một nghi lễ cổ xưa gọi là Donga, lễ này chỉ cho phép nam thanh niên trong bộ tộc tham gia, họ dùng vũ khí là gậy dài so tài với nhau nhằm trau dồi sức chiến đấu của thanh niên trong bộ tộc để đối mặt với những xung đột bộ tộc có thể xảy ra trong tương lai. Những người tham gia phải khỏa thân trước mặt những bậc trưởng lão trong bộ tộc và chỉ được đội mũ bảo hiểm tự chế và đồ đeo tay nhằm thể hiện sức mạnh của bản thân. Họ sẽ vẽ lên cơ thể mình những hình vẽ kỳ dị tùy thích và chiến đấu với đối thủ bằng những cây gậy dài.
Không giới hạn số lần khiêu chiến và vụt đối phương, nhưng họ không được tấn công khi đối thủ đã ngã xuống đất. Các cặp lần lượt giao đấu để loại nhau dần; người chiến thắng cuối cùng, ngoài việc được bộ tộc khen ngợi và vinh danh vì những vết sẹo do chiến đấu, còn có thể giành được hoa hậu của bộ tộc về làm vợ. Các cô gái đến tuổi lấy chồng được cha đưa đến đây để chọn chồng. Họ trang điểm đẹp và mang theo các món đồ làm tin để tặng chàng trai mình thích. Trong lúc các chàng trai dùng gậy đánh nhau chí tử, các cô gái đứng ngoài xem hò hét cổ vũ và bàn luận về chàng trai mà họ thích.
Tuy nhiên, vì nhiều người tham gia thi đấu máu me bê bết nom rất ghê sợ và thậm chí có thể bị chết do giao tranh nên nghi lễ Donga “đấu võ tranh mỹ nhân” này đã bị chính phủ Ethiopia cấm vào năm 1994; tuy nhiên bất chấp lệnh cấm, người Suri vẫn tiếp tục duy trì nghi lễ truyền thống này trong phạm vi các bộ tộc nhỏ.
Theo Daily Mail, Ban đầu đây là một nghi lễ giao đấu truyền thống trong nội bộ bộ tộc người Suri, không chào đón người ngoài đến tham quan lễ Donga, chụp ảnh trong buổi lễ mà không được phép sẽ bị coi là mạo phạm. Tuy nhiên nhiếp ảnh gia Xavier Gil Tabios người Tây Ban Nha đã dành một tuần ăn ở với người dân Suri, và cuối cùng đã thành công trong việc chiếm được lòng tin của họ, ông được họ cho phép xem và chụp những bức ảnh về buổi lễ Donga.
Nhưng khu vực người Suri sinh sống không hề yên bình. Khi Tarbios đang chụp ảnh, một bộ tộc khác đã mang súng xâm nhập gần đấu trường, vì vậy Tarbios phải bỏ dở việc chụp ảnh và rời khỏi hiện trường. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người Suri bắt đầu sở hữu súng đạn, khiến lễ Donga càng trở nên nguy hiểm hơn. Trước đây đã từng xảy ra trường hợp người dân nổ súng bên lề trường đấu.
Theo Thu Thủy (Tiền Phong)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (50 phút trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (2 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)