Một người đàn ông đã đột nhập vào tiệc cưới của cháu gái mình và trộn thuốc độc vào thức ăn chuẩn bị cho khách vì phản đối cuộc hôn nhân của cháu gái.

Theo Người đưa tin, một người đàn ông bị cáo buộc đã đột nhập vào tiệc cưới của cháu gái mình ở huyện Kolhapur, bang Maharashtra (Ấn Độ) và trộn thuốc độc vào thức ăn chuẩn bị cho khách vì ông ta phản đối cuộc hôn nhân của cháu gái.

May mắn, không có ai ăn số thực phẩm chứa độc và các mẫu thực phẩm đã được gửi đi xét nghiệm, trong khi đó thủ phạm đã bỏ trốn nhưng đã bị cảnh sát bắt 2 hôm sau. 

Nghi phạm được xác định là Mahesh Patil, cư dân làng Utre và là chú ruột của cô dâu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong cuộc điều tra sơ bộ, ông Mahesh nói với cảnh sát rằng cảm thấy bị phản bội vì cháu gái đã bỏ trốn cùng với chàng trai trẻ sống cùng làng, người mà ông không ưa. Cô bé từng sống với chú ruột, người đã nuôi nấng cô bé như con gái ruột.

"Ông ấy khai rằng cảm thấy bị phản bội sau khi cháu gái bỏ trốn và kết hôn trái với ý muốn của mình. Ông ấy đã không ăn gì trong tám ngày sau khi cô bé bỏ trốn. Do đó, ông ấy đã trộn chất độc vào thức ăn để mọi người để hả giận", cảnh sát cho biết.

Nhà chức trách sẽ điều tra xem liệu hành động này có phải là cố ý làm hại khách mời tại sự kiện hay chỉ đơn giản là thể hiện sự tức giận đối với cuộc hôn nhân.

Ông Mahesh Jotiram Patil hiện bị cáo buộc hai tội: Hành vi bất cẩn liên quan đến chất độc, hình phạt tối đa 6 tháng tù và 5.000 rupee; Hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc sự an toàn cá nhân của người khác, hình phạt tối đa 3 năm tù và 10.000 rupee (3 triệu đồng), theo VnExpress.

Theo Như Quỳnh (Nguoiduatin.vn)