-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Thế giới
27/05/2020 16:12Từng bị dân mạng bịa chuyện và xúc phạm nặng nề, nữ người mẫu trong bức ảnh 'mẹ tiên con cú' bây giờ ra sao?
"Tôi đã ngồi sụp xuống rồi khóc nức nở, suốt nhiều đêm không ngủ được" - Heidi Yeh cho biết trong một bài phỏng vấn với BBC năm 2015. "Điều mất mát lớn nhất là tôi không thể làm người mẫu được nữa... Chỉ vì tôi là người mẫu, nên mọi người mới công kích như vậy và tôi không thể chống trả. Tôi chỉ muốn lẩn trốn".
Cơn ác mộng ám ảnh Heidi bắt nguồn từ năm 2012 khi chụp ảnh quảng cáo thuyết phục người dân Đài Loan đến sửa sắc đẹp tại một thẩm mỹ viện. Ý tưởng được những người thực hiện cho là "hài hước": một gia đình với bố mẹ đẹp như minh tinh tài tử, mắt to tròn, sống mũi cao... Trong khi đó, 3 đứa trẻ đóng vai "các con" lại có dung mạo trái ngược.
Chú thích ảnh đã viết: "Điều duy nhất mà bạn phải lo lắng là nghĩ cách giải thích với bọn trẻ". Theo đó, thẩm mỹ viện ở Đài Loan cam kết đem lại cho khách hàng dung nhan "từ cú lên tiên" và mọi rắc rối chỉ nằm ở đời sau mà thôi.
Poster quảng cáo này có thành công hay không? Về độ phủ sóng, nó viral khắp thế giới đến tận ngày nay. Thế nhưng những tác động tiêu cực mà bức ảnh gây ra cũng không thể nào phủ nhận được.
Từ ảnh quảng cáo trở thành meme "độc hại", hủy hoại sự nghiệp của một người mẫu đầy hứa hẹn
Cô Yeh đóng vai "người mẹ" trong bức ảnh, cho biết đã ký hợp đồng với công ty quảng cáo đình đám của Mỹ J Walter Thompson (JWT) chi nhánh Đài Loan, rằng hình ảnh chỉ được thẩm mỹ viện (khách hàng đặt mẩu quảng cáo này) tự đăng lên các báo và tạp chí.
Thế nhưng, JWT lại cho phép 1 thẩm mỹ viện khác là Simple Beauty tái sử dụng hình ảnh, thậm chí còn đăng lên trang Facebook của mình. Từ đó, bức ảnh lan truyền đến mọi ngóc ngách của cộng đồng mạng, bị chế thành meme với một dòng chú thích gây kích thích không kém: "Phẫu thuật thẩm mỹ - không thể che giấu nó mãi mãi".
Kế đó, một tờ báo lá cải Trung Quốc thêu dệt một câu chuyện không có thật xoay quanh bức ảnh, "lấy cảm hứng" từ sự việc từng xảy ra năm 2004. Khi đó, một người chồng ở tỉnh Hắc Long Giang đã kiện vợ mình làm phẫu thuật thẩm mỹ trước khi họ quen nhau, khiến các con sinh ra không có ngoại hình xinh đẹp như mẹ.
Điều đáng nói nhất là tin tức giả lan truyền chóng mặt và mọi người đều tin Heidi Yeh đã "đập đi xây lại" toàn bộ khuôn mặt. "Ban đầu tôi cũng mặc kệ tin đồn. Nhưng rồi tôi nhận ra cả thế giới đều đang lan truyền nó ở nhiều ngôn ngữ khác nhau. Mọi người thật sự tin vào câu chuyện, đến cả bạn trai tôi cũng gặng hỏi về nó" - Yeh chia sẻ.

Chưa cần biết lời đồn có thật hay không, các công ty lớn đã bắt đầu "phong sát" Yeh, không chấp nhận cô là người mẫu đại diện. "Mọi người không chịu tin rằng tôi chưa bao giờ đụng chạm dao kéo. Khách hàng cứ hỏi tôi có phải là người phụ nữ trong bức ảnh hay không. Nhưng tôi chỉ đóng một vai trò nhỏ trong quảng cáo đó thôi mà" - cựu người mẫu bức xúc.
Yeh còn nghi rằng bạn trai mình chia tay vì xấu hổ với những tin đồn xoay quanh bức ảnh. Họ hàng cũng bắt đầu nghi kỵ, còn mọi người trên đường phố khi nhìn thấy cô cũng tò mò chỉ trỏ...

Về mặt tài chính, Yeh ước tính mình đã thất thoát khoảng 4 triệu Tân Đài Tệ (khoảng 3,1 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay) do mất mát từ các hợp đồng quảng cáo tiềm năng. Cô từng đâm đơn kiện công ty quảng cáo JWT và thẩm mỹ viện Simple Beauty, nhưng vụ việc suốt nhiều năm nay vẫn chưa ngã ngũ, dường như đã chìm vào lãng quên.
Nỗi cay đắng ở lại, cuộc sống vẫn phải tiến về phía trước
Heidi Yeh nói rằng cô chính là một nạn nhân của cyber-bullying (bắt nạt trên mạng) và đã quyết định phải dũng cảm, nói ra tất cả sự thật đằng sau bức ảnh.
Về 3 đứa trẻ, Yeh cho biết hình ảnh đã được chỉnh sửa khiến dung mạo của các em trở nên xấu xí đi. Phụ huynh của bé gái cũng bày tỏ rằng, cô bé rất thất vọng khi nhìn thấy hình ảnh được chia sẻ khắp nơi. Heidi Yeh lo sợ trải nghiệm đầy mặc cảm của những đứa trẻ trong bức ảnh quảng cáo sẽ lớn dần đi, và các em sẽ bị bắt nạt giống như tình cảnh của mình ngày xưa.
Mặt khác, giờ đây Yeh đã có cuộc sống trầm lặng, giản đơn ở Nam Đầu (Đài Loan) sau gần 8 năm. Cô duy trì trang cá nhân có hơn 16.000 người theo dõi nhưng chỉ đăng những tấm ảnh đời thường. Sau khi chia tay với bạn trai, Yeh tìm được hạnh phúc với và có một cậu con trai. Cựu người mẫu đôi khi đăng những hình ảnh bình yên bên cậu quý tử nhưng vẫn cẩn trọng che khéo khuôn mặt đứa bé, tránh những bình luận xuyên tạc không đáng có.
Năm ngoái, Yeh cho biết mình chỉ còn chụp ảnh quảng bá cho cửa tiệm của gia đình, không còn theo đuổi sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp. Đến bây giờ, thỉnh thoảng cô vẫn đăng tải hình ảnh giới thiệu vài loại mỹ phẩm trên các trang cá nhân, nhưng chủ yếu là dành thời gian để đi du lịch, nấu ăn... Dù đã từ bỏ sự nghiệp người mẫu quảng cáo, nhan sắc của Heidi Yeh vẫn dịu dàng và xinh đẹp như thuở nào.

Theo Jayden (Tổ Quốc)








- Giải châu Á: Tuyển Việt Nam “chạm một tay” vào vé đi tiếp, Campuchia bị loại sau 2 trận toàn thua (08/08/25 23:00)
- Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu (08/08/25 22:30)
- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (08/08/25 22:10)
- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (08/08/25 21:55)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (08/08/25 21:45)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (08/08/25 21:35)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (08/08/25 21:29)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (08/08/25 21:20)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (08/08/25 21:10)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (08/08/25 20:40)




