-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thế giới
12/11/2020 20:44Tượng phục chế bị chê như 'củ khoai tây'
Bức tượng khắc họa một phụ nữ có gương mặt ưa nhìn được chế tác vào năm 1923 và đặt bên ngoài một ngân hàng nhỏ ở thành phố Palencia, phía bắc Tây Ban Nha, gần đây bỗng trở thành đề tài chú ý trên mạng xã hội do bị biến dạng dưới tay thợ phục chế.
Theo những bức ảnh được người dân và các nghệ sĩ địa phương đăng trên mạng xã hội hôm 10/10, bức tượng người phụ nữ sau khi được phục chế gần như biến mất phần mũi, trong khi đôi mắt lệch gần lên trán và đôi môi thì trở thành hình dạng khó hiểu.

Sự thay đổi đáng sợ của tác phẩm nghệ thuật đã khiến người dân, đặc biệt là những người yêu nghệ thuật, giận dữ. Họ so sánh diện mạo mới của bức điêu khắc sau phục chế với những tác phẩm tồi tệ nhất từ trước tới nay, thậm chí còn đặt biệt danh mới cho bức tượng là "Củ khoai tây xứ Palencia".
"Đây không phải phục chế chuyên nghiệp", Hiệp hội Bảo tồn và Phục chế Chuyên nghiệp của Tây Ban Nha cho biết.
Nhà bảo tồn nghệ thuật Illanos Argudo ở Valencia cũng tỏ ra bất bình với diện mạo mới của bức tượng, thêm rằng phục chế không phải là sửa chữa lại, mọi sự can thiệp nghiêm túc phải tuân theo các tiêu chí.

Thông tin về thợ phục chế bức tượng ở Palencia hiện chưa được công bố.
Đây không phải lần đầu Tây Ban Nha xảy ra sự cố về việc phục chế các tác phẩm nghệ thuật. Vào năm 2012, bức tranh Chúa Jesus thế kỷ 19 nổi tiếng đã bị phục chế tồi tệ tới nỗi bị gọi là bức tranh "Chúa khỉ".
Năm ngoái, bức tượng chiến binh Tây Ban Nha hàng trăm tuổi bỗng biến thành "tượng đồ chơi" sau quá trình phục chế. Đầu năm nay, một thợ phục chế vụng về cũng biến gương mặt trong tranh của Đức mẹ Maria thành "mớ hỗn độn".
Theo Ngọc Ánh (Vnexpress.net)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (51 phút trước)




