Thế giới

Tưởng 'vớ bẫm' khi lấy được chiếc xe chủ nhân quên chìa khóa, tên trộm 'tá hỏa' phát hiện một thứ để lại trong xe

Từ một tên trộm xe hơi, thanh niên "đạo chích" còn suýt hóa thành kẻ bắt cóc bất đắc dĩ khi trên xe vẫn còn một bé con đang ngủ trong nôi.

Tên trộm xe hơi hốt hoảng để lại em bé tại cửa hàng tiện lợi trong trạm xăng.

Cảnh sát quận Palm Beach, bang Florida, Mỹ đột nhiên nhận được một cú điện thoại thông báo về việc một đứa trẻ bị bỏ rơi trong một cửa hàng tiện lợi.

Khi họ đến nơi, nhân chứng Michelle Ashby đang làm việc trong cửa hàng khai báo rằng khi anh đang làm việc thì bất ngờ nghe thấy tiếng đập cửa rất mạnh. Lúc đi ra anh thấy một người đàn ông liên tục hét lên: "Hãy bế đứa bé này, đưa đứa bé này đi", và sau đó anh ta yêu cầu gọi cảnh sát.

Sau khi xem xét đoạn camera an ninh, cảnh sát phát hiện chiếc xe mà người đàn ông chở đứa bé là một chiếc xe bị ăn trộm. Được biết chiếc xe này bị chủ nhân quên không rút chìa khóa và bị mất vào 3h30 sáng hôm trước cách nơi kẻ gian bỏ đứa trẻ khoảng 10km và cảnh sát đang phải truy tìm.

Tưởng 'vớ bẫm' khi lấy được chiếc xe chủ nhân quên chìa khóa, tên trộm 'tá hỏa' phát hiện một thứ để lại trong xe
Tên trộm xe hơi hốt hoảng vì phát hiện có trẻ em trong chiếc xe bị đánh cắp.

Hóa ra khi phát hiện chiếc xe vẫn đang nổ máy, gã đàn ông tưởng vớ được "món hời" nên đã lẻn vào và ăn trộm chiếc xe, tuy nhiên một vấn đề đã nảy sinh khi trong xe có một đứa trẻ đang ngủ.

Có vẻ như người đàn ông ăn trộm đã sớm phát hiện ra người bạn đi cùng ô tô bé nhỏ của mình nên đã nhanh chóng cố gắng khắc phục tình huống oái oăm này.

Anh ta đỗ xe ở một trạm xăng khác, và chạy ra cửa sau của chiếc xe hơi rồi cố gắng vật lộn với hai cái cửa sau để giải thoát em bé và bế vào cửa hàng.

Trong đoạn video có thể thấy rõ người đàn ông vô cùng hốt hoảng, liên tục đập cửa để gọi nhân viên và sau đó vội vã bỏ đi sau khi nhờ người này gọi cảnh sát.

Được biết đứa trẻ sau đó không hề hấn gì, nhưng người bán hàng tại cửa hàng tiện lợi cho biết anh cũng vô cùng lo lắng bởi đứa trẻ có biểu hiện như bị bỏ đói.

Cảnh sát sau đó đã thiết lập một vành đai tìm kiếm trên hai đoạn cao tốc ở Sansbury Way và Okeechobee tuy nhiên kẻ gian vẫn chưa được tìm thấy.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra để tìm ra chủ nhân chiếc xe cũng như bố mẹ đứa trẻ.

Tưởng 'vớ bẫm' khi lấy được chiếc xe chủ nhân quên chìa khóa, tên trộm 'tá hỏa' phát hiện một thứ để lại trong xe - 1
Không quên căn dặn người bán hàng gọi điện cho cảnh sát, điều này khiến dân mạng khen ngợi gã đàn ông trộm xe hơi.

Nhiều người sau khi được biết đến câu chuyện cũng đã dành nhiều ý kiến đối với người đàn ông ăn trộm. Ngoài những đa số những bình luận chê trách hành vi trộm cắp, cũng có một số ý kiến khen ngời hành vi nhân đạo của gã "đạo chích lương thiện".

"Trộm kiểu: Nghề nào cũng có nguyên tắc của nó. Trộm cắp cũng không ngoại lệ",

"Tưởng tượng anh ta chỉ định lấy chiếc xe nhưng phát hiện em bé bên trong rồi kiểu “OMG gọi cảnh sát thôi”,

"Tội trộm xe thì được, chứ tội bắt cóc sợ không gánh nổi",

"Lương tâm của một kẻ trộm",...

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tuong-vo-bam-khi-lay-duoc-chiec-xe-chu-nhan-quen-chia-khoa-ten-trom-ta-hoa-phat-hien-mot-thu-de-lai-trong-xe-tintuc826708