-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Thế giới
20/01/2025 15:39Tuyên bố hùng hồn của ông Donald Trump trước lễ nhậm chức
Theo Reuters, phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ ở Washington, ông Trump tuyên bố: "Ngày mai, vào buổi trưa, bức màn khép lại sau 4 năm dài suy thoái của nước Mỹ. Chúng ta sẽ bắt đầu một ngày hoàn toàn mới với sức mạnh, sự thịnh vượng, phẩm giá và niềm tự hào của người Mỹ".
Cuộc mít-tinh mừng chiến thắng "Làm nước Mỹ vĩ đại một lần nữa" của ông Trump diễn ra tại Capital One Arena, một địa điểm tổ chức khúc côn cầu và bóng rổ trong nhà. Đây cũng là nơi sẽ tổ chức một số sự kiện xoay quanh lễ nhậm chức của ông Trump vào ngày 20-1.
Cuộc mít-tinh này giống với các bài phát biểu vận động tranh cử tự do, vốn là một phần không thể thiếu kể từ lần đầu tiên ông Trump chạy đua vào Nhà Trắng hồi năm 2016.
"Đây là phong trào chính trị vĩ đại nhất trong lịch sử của Mỹ. 75 ngày trước, chúng ta đã đạt được chiến thắng chính trị lớn nhất mà đất nước chúng ta từng chứng kiến. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ hành động nhanh nhóng và giải quyết mọi cuộc khủng hoảng mà đất nước chúng ta đang phải đối mặt" - ông Trump cam kết.
Sự kiện này đánh dấu bài phát biểu quan trọng đầu tiên của ông Trump tại Washington kể từ khi ông phát biểu trước những người ủng hộ trước vụ bạo loạn Điện Capitol vào ngày 6-1-2021.
Cố vấn an ninh quốc gia sắp nhậm chức của ông Trump, Mike Waltz, nói với đài CBS rằng nhập cư sẽ là một trong những mục tiêu hành pháp đầu tiên của ông Trump sau khi nhậm chức tổng thống. Các mục tiêu khác bao gồm về năng lượng và chính sách nhằm thúc đẩy sự đa dạng, công bằng và hòa nhập.
Ông Trump cho biết sẽ đóng cửa biên giới phía Nam, mang lại luật pháp và trật tự cho các thành phố của Mỹ, đồng thời loại bỏ những tư tưởng "thức tỉnh" cực đoan khỏi quân đội.
Trước đó vào ngày 19-1 (giờ địa phương), ông Trump đã dùng bữa sáng với các thượng nghị sĩ Cộng hòa tại Blair House, khu nhà dành cho khách đối diện Nhà Trắng. Sau đó, ông đặt vòng hoa tại mộ chiến sĩ vô danh ở nghĩa trang quốc gia Arlington, bên ngoài Washington.
Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden đã thực hiện chuyến đi chính thức cuối cùng của mình với tư cách là ông chủ Nhà Trắng tới Charleston, Nam Carolina, để kỷ niệm ngày lễ Martin Luther King Jr., hôm 19-1.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Gia đình Quán quân The Voice Kids Thiện Nhân phát tín hiệu cầu cứu vì mất liên lạc với nữ ca sĩ (25 phút trước)
- Cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng, mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ C (1 giờ trước)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (2 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (2 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (2 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (3 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (3 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (4 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (4 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (4 giờ trước)