-
Các bước vệ sinh gioăng máy giặt để hạn chế nấm mốc, cặn bẩn tích tụ -
Camera AI Hà Nội ghi nhận hơn 2.000 trường hợp đi ngược chiều chỉ trong một tuần -
Zahara Jolie chính thức bỏ họ Pitt -
Vụ nam sinh lớp 9 tử vong khi đi trải nghiệm tại Huế: Nhà trường nhận trách nhiệm, tạm dừng mọi hoạt động ngoại tỉnh -
Bầu Đức chi gần 800 tỷ đồng mở rộng vùng trồng cà phê ở Việt Nam và Campuchia -
Ô tô con nát đầu sau cú tông xe đầu kéo trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai -
Đại tá Trần Văn Quang được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an Hà Nội, biệt phái đến Ban Tổ chức Trung ương -
Bé trai lớp 3 bị cổng làng đổ sập đè trúng: Bác sĩ phải nối tạm bàn tay vào cẳng chân -
Nam ca sĩ Hàn Quốc vừa mở TikTok đã bị xóa tài khoản, quá khứ phạm tội bị nhắc lại -
Vết nứt dài hơn 1km đe dọa hàng chục hộ dân, trường học ở Thanh Hóa
Thế giới
21/10/2021 16:09Tỷ phú ngoại tình cầu xin vợ cho 'tiểu tam' vào nhà, vợ đưa điều kiện vô cùng cao tay
Hoắc Anh Đông là một tỷ phú máu mặt ở Hồng Kông, từng là bạn thân của tỷ phú Hà Hồng Sân. Hai người này có thể coi là những người đầu tiên đặt nền móng cho ngành kinh doanh sòng bạc. Năm 2006, Hoắc Anh Đông được tạp chí Forbes xếp hạng người giàu thứ 181 trên thế giới và giàu thứ 7 tại Hồng Kông với khối tài sản khoảng 3,7 tỷ USD. Giàu có và tài giỏi là thế nhưng cuộc đời Hoắc Anh Đông lại phải trải qua rất nhiều chông gai, khó khăn, đặc biệt là trong chuyện hôn nhân. Ông có một người vợ đầu vô cùng xuất sắc nhưng sau đó lại phản bội bà, nạp thêm thê thiếp. Phát hiện chuyện này, vợ đầu của Hoắc Anh Đông đã có cách xử lý vô cùng cao tay, khiến ai ai cũng phải nể phục.
Hoắc Anh Đông sinh năm 1923, trong một gia đình bình thường tại Hồng Kông. Năm 7 tuổi, ông đã phải trải qua bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời khi bố và 2 anh trai lần lượt qua đời. Người mẹ yếu đuối của Hoắc Anh Đông đột nhiên trở thành người gánh vác gia đình. Thế nhưng người mẹ này biết con đường học hành là thứ duy nhất để vươn lên, vì vậy vẫn cố gắng cho Hoắc Anh Đông được đến trường.

Năm 13 tuổi, Hoắc Anh Đông được nhận vào trường trung học Queen's College khiến người mẹ vô cùng vui mừng. Nào ngờ đến năm 1941, Chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra, việc học của Hoắc Anh Đông cũng phải ngừng lại, từ đó ông phải ra ngoài kiếm sống, vô cùng khó khăn.
Vài năm sau, mẹ của Hoắc Anh Đông đã mai mối con trai với một cô gái tên Lữ Yến Ni. Hai gia đình này là hàng xóm thân thiết của nhau trong thời gian xảy ra chiến tranh. Gia đình của Lữ Yến Ni có điều kiện tốt, làm nghề buôn bán, vì thế mẹ của Hoắc Anh Đông rất hài lòng. Năm 20 tuổi, Hoắc Anh Đông đã kết hôn với Lữ Yến Ni theo sự mai mối, sắp xếp của 2 gia đình.
Thời gian đó, hoàn cảnh nhà Hoắc Anh Đông rất nghèo nhưng Lữ Yến Ni không bao giờ than vãn, chê bai. Ngược lại, bà còn cùng mẹ chồng lo chu toàn mọi thứ để chồng yên tâm ra ngoài làm ăn. Mẹ Hoắc Anh Đông hết lời khen ngợi và yêu thương con dâu. Chính vì sự công nhận của mẹ mà Hoắc Anh Đông luôn dành sự trân trọng và biết ơn cho vợ.

Không chỉ lo việc gia đình, bà Lữ Yến Ni còn giúp đỡ không ít cho sự nghiệp của chồng. Chính bà là người đã kết nối Hoắc Anh Đông với Hà Hồng Sân, mở ra con đường làm ăn lớn sau này. Mỗi khi Hoắc Anh Đông cảm thấy khó khăn, bất lực, bà Lữ Yến Ni luôn là người ở phía sau âm thầm động viên, cổ vũ và giúp đỡ. Hoắc Anh Đông bắt đầu từ việc kinh doanh sà lan, sau đó mở rộng kinh doanh sòng bạc. Chẳng mấy chốc, khối tài sản của ông đã lên tới hàng trăm triệu USD. Ở Hồng Kông và Macau khi đó, gia đình họ Hoắc có thể nói là kẻ thống trị.
Ông Hoắc Anh Đông và bà Lữ Yến Ni có với nhau 6 người con, bao gồm 3 con trai Hoắc Chấn Đình, Hoắc Chấn Hoàn, Hoắc Chấn Vũ, và 3 con gái Hoắc Lệ Bình, Hoắc Lệ Na, Hoắc Lệ Lệ. Trong số đó, Hoắc Chấn Đình là người con nổi trội nhất với nhiều thành công vang dội và cả những scandal tai tiếng.
Khi công việc kinh doanh ngày càng trở nên bận rộn hơn, Hoắc Anh Đông cũng luôn cảm thấy trống trải. Dù có một người vợ tần tảo nhưng ông luôn cảm thấy khó khăn khi tìm người chia sẻ. Hoắc Anh Đông rất tôn trọng Lữ Yến Ni nhưng cuộc hôn nhân của họ lại không bắt nguồn từ tình yêu. Có lẽ đó là lý do Hoắc Anh Đông bắt đầu đi tìm một cuộc tình mới.

Năm 31 tuổi, Hoắc Anh Đông quen biết với Phùng Kiên Ni, một cô gái kém mình tới 15 tuổi. Cô gái trẻ này đã thổi một luồng gió mới vào cuộc đời ông. Hoắc Anh Đông rất yêu Phùng Kiên Ni và muốn cưới cô về làm vợ, thế nhưng lại vấp phải sự phản đối của mẹ. Mẹ ông chỉ coi Lữ Yến Ni là con dâu duy nhất, không chấp nhận thêm bất cứ ai bước chân vào gia tộc này.
Không thể thay đổi được mẹ, Hoắc Anh Đông đánh liều nói chuyện với vợ. Tưởng rằng bà Lữ Yến Ni sẽ tức giận và ghen tuông nhưng ngược lại, bà vẫn bình tĩnh lắng nghe mong muốn của chồng. Sau một hồi suy nghĩ, bà Lữ Yến Ni thực sự đã đồng ý cho chồng lập "phòng nhì", tuy nhiên bà đã đưa ra một điều kiện hết sức cao tay. Bà yêu cầu chồng cam kết quyền thừa kế gia tộc sẽ thuộc về các con của mình và hầu hết tài sản sau này của chồng cũng thuộc về mẹ con bà. Nghe vậy, ông Hoắc Anh Đông đã đồng ý vì bản thân ông cũng không muốn gia đình mình tranh giành thừa kế.
Nhờ sự "bảo kê" của bà Lữ Yến Ni, vào năm 1954, Hoắc Anh Đông đã kết hôn với người vợ thứ 2 Phùng Kiên Ni. Cả 2 có với nhau 3 con trai là Hoắc Văn Phương, Hoắc Văn Bân và Hoắc Văn Tốn.

Dù được Hoắc Anh Đông yêu chiều nhưng "tiểu tam" Phùng Kiên Ni vẫn sống rất biết điều, luôn khiêm tốn không hề tranh giành sủng ái. Ngược lại, Hoắc Anh Đông cũng luôn dành một vị trí nhất định cho vợ cả. Sau này, Hoắc Anh Đông còn kết hôn với người vợ thứ 3 là Lâm Thục Đoan, sinh thêm 4 con trai là Hoắc Hiển Tuyền, Hoắc Hiển Quang, Hoắc Hiển Cường và Hoắc Hiển Dương, tuy nhiên bà cả Lữ Yến Ni vẫn luôn là người phụ nữ quyền lực nhất trong gia tộc.
Nhờ đó, gia tộc họ Hoắc luôn đầm ấm và hòa thuận với nhau. Tỷ phú Hoắc Anh Đông có 3 người vợ, tổng cộng 13 người con, bao gồm 10 con trai và 10 con gái nhưng không hề có sự tranh giành, đấu đá lẫn nhau để nhận được quyền thừa kế hay tiền bạc. Điều này trái ngược với gia đình người bạn cũ Hà Hồng Sân.
Sau này, Hoắc Anh Đông đã giữ đúng lời cam kết năm xưa, để lại phần lớn tài sản cho vợ cả Lữ Yến Ni và con cái của bà. Tháng 11/2006, ông qua đời tại Hồng Kông. Đến năm 2020, bà Lữ Yến Ni cũng ra đi ở tuổi 97. Sau đó, các con của cặp vợ chồng này đã chia nhau gánh vác sự nghiệp của gia đình.
Theo Khánh Hằng (Thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)
- Vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Vợ DJ Thái Hoàng thừa nhận chi 600 triệu "chạy" hồ sơ tâm thần cho chồng (17:09)
- Các bước vệ sinh gioăng máy giặt để hạn chế nấm mốc, cặn bẩn tích tụ (36 phút trước)
- 10 năm làm dâu chưa từng được bố chồng công nhận, đến ngày ông mất tôi hỏi một câu khiến chồng nổi giận (53 phút trước)
- Camera AI Hà Nội ghi nhận hơn 2.000 trường hợp đi ngược chiều chỉ trong một tuần (54 phút trước)
- Zahara Jolie chính thức bỏ họ Pitt (1 giờ trước)
- Ba tài năng trẻ Việt Nam tỏa sáng với Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc thế giới tại Thượng Hải (1 giờ trước)
- Smartphone vivo ra mắt tại Việt Nam, pin 10.000 mAh lập kỷ lục Guinness (1 giờ trước)
- Vụ nam sinh lớp 9 tử vong khi đi trải nghiệm tại Huế: Nhà trường nhận trách nhiệm, tạm dừng mọi hoạt động ngoại tỉnh (1 giờ trước)
- Trường Giang không xuất hiện trong trailer 2 Ngày 1 Đêm mới (1 giờ trước)
- Vợ cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương khai về nhiệm vụ đánh ký hiệu lên các bọc tiền chồng mang về nhà (1 giờ trước)