-
8 nhà thầu sân bay Long Thành dùng 936 tỷ đồng tiền tạm ứng gửi tiết kiệm lấy lãi -
Cảnh báo siêu El Nino có thể khiến châu Á - Thái Bình Dương hứng chịu thời tiết cực đoan -
Hạt Dẻ đón sinh nhật tuổi 18 trên du thuyền sang trọng, nhan sắc ngày càng cuốn hút -
Nhạc sĩ "Bắc Bling" Tuấn Cry tuổi 34: Rời phố về quê không còn là sự trốn chạy -
Nguyên nhân người đi xe đạp tử vong trong tư thế kẹt cổ ở hàng rào nhà dân, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Bão Dolphin giật trên cấp 17, cơ quan khí tượng cảnh báo mới tới Biển Đông -
Thanh Hoá: Người dân hiến hàng nghìn mét vuông đất mở rộng đường giao thông -
Thanh Hóa: Xót xa hai anh em tử vong nghi do điện giật khi đi thả diều gặp trời mưa -
Việt Nam khẩn trương hỗ trợ công dân sau động đất tại Nhật Bản -
Lý do cầu Thăng Long tắc từ sáng sớm, hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 tài xế mắc kẹt trong cabin
Thế giới
10/02/2017 16:15Tỷ phú TQ bị bắt, lộ những manh mối chấn động
![]() |
Tin cho biết, sau khi về Đại Lục, bị điều tra, Tiêu Kiến Hoa đã khai thật, khai hết mọi chuyện như vấn đề nội bộ các công ty chứng khoán Trung Quốc đến chuyện ông chủ Tập đoàn Dũng Kim Ngụy Đông dùng cái chết để bảo vệ một số quan chức…không giấu điều gì.
Trước đây, khi UBKTKLTW điều tra vụ án Vương Ích, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Phát triển quốc gia và các công ty niêm yết; trong đó một số quan chức dưới sự sắp xếp của Vương Ích đã cho người khác đại diện nắm giữ cổ phần khiến UBKTKLTW rất khó khăn trong việc điều tra, một số nhân viên liên quan đến vụ án được thông báo trước nên đã bay ra nước ngoài lẩn trốn. Sau đó khi UBKTKLTW phát hiện, bắt được “nội quỷ” trong hàng ngũ, mới phát hiện Ngụy Đông cài cắm được tay trong ngay trong nội bộ UBKTKLTW.
Tin cho biết, Tiêu Kiến Hoa đã khai ra danh sách những quan chức đó và tư liệu của một số quan chức liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của tảng băng; giá trị những thông tin mà Tiêu Kiến Hoa nắm được còn vượt mọi sự tưởng tượng của mọi người. Chính quyền đã thông báo cho các cơ cấu tài chính lập tức đình chỉ mọi sự hợp tác với Tiêu Kiến Hoa.
Vụ án các công ty niêm yết đã từng khiến nhiều quan chức ngã ngựa, nhiều người trong giới chứng khoán bị liên đới và dẫn đến việc Vương Ích, Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát chứng khoán, Phó Giám đốc Ngân hàng Phát triển Trung Quốc bị điều tra và ngã ngựa và Ngụy Đông, ông chủ Tập đoàn Dũng Kim phải nhảy lầu tự tử.
Việc điều tra Tiêu Kiến Hoa được cho là vụ án chống tham nhũng lớn nhất trong giới ngân hàng tiền tệ của trung ương. Căn cứ những manh mối và chứng cứ do Tiêu Kiến Hoa cung cấp, Trung Quốc rất có thể sẽ tiến hành một đợt “đả Hổ” có quy mô lớn hơn.
Tiêu Kiến Hoa sinh năm 1971, quê Sơn Đông, cha là một giáo viên cấp 2. Trong kỳ thi đại học năm 1986, mới 15 tuổi nhưng Tiêu Kiến Hoa đỗ điểm cao nhất thành phố Thái An, được tuyển vào học khoa Luật Đai học Bắc Kinh. Trong thời gian học đại học, Tiêu Kiến Hoa là Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trung Quốc, được kết nạp vào Đảng CSTQ. Năm 1990, sau khi tốt nghiệp, Tiêu Kiến Hoa được giữ lại trường công tác trong Phòng công tác sinh viên của Đảng ủy nhà trường. Từ 1992 đến 1994 là Chủ nhiệm Văn phòng trù bị thành lập Hội sinh viên thành phố Bắc Kinh. Năm 1993, Tiêu Kiến Hoa sáng lập Công ty TNHH tài nguyên khoa học Đại Minh Thiên Bắc Kinh; tháng 6/1996 lập ra các công ty Hải Hiệp, Huệ Đức Thiên Địa, Media Tân Thiên Địa…sau đó lấy 3 công ty này làm chủ thể đầu tư, lập ra 3 công ty tại thành phố Bao Đầu (Nội Mông) là quê của bà vợ Chu Hồng Văn.
Trong vòng 2 năm sau 1998, Tập đoàn Minh Thiên (Tomorrow Group) đã lần lượt tham gia làm cổ đông và khống chế 6 công ty niêm yết là Hoa Tư, Minh Thiên, Bảo Thương, Ái Sứ, Tây Thủy, ST với số vốn hoạt động 500 triệu NDT.
Tháng 9/1999, Công ty cổ phần Tomorrow Group thành lập, đại diện pháp nhân là Chu Hồng Văn (vợ Tiêu Kiến Hoa), với 4 người nắm cổ phần khống chế là Chu Hồng Văn, Chu Tuyết Thiên, Tiêu Kiến Hoa và Trương Tú Anh. Sau năm 2000, Tomorrow Group lợi dụng cơ hội tăng vốn, mở rộng cổ phần và chuyển nhượng quyền khống chế cổ phần để thu mua các công ty chứng khoán Trường Tài, Tân Thời Đại và trở thành cổ đông lớn nhất của Hằng Đại Chứng khoán; về sau Tomorrow Group lại trở thành đại cổ đông của Tân Thời Đại Chứng khoán.
Ngày 28/12/2007, Thái Bình Dương Chứng khoán niêm yết lên sàn, Tomorrow Group tham gia. Sau đó, Phó chủ tịch Ủy ban giám sát chứng khoán Vương Ích bị bắt, vụ việc đổ bể, Năm 2014, Tiêu Kiến Hoa nghe được tin Tổ chuyên án chuẩn bị bắt giữ mình nên nhanh chóng rời khỏi Trung Quốc, sau đó tuy không quay trở lại Đại Lục nữa nhưng vẫn chỉ huy “vương quốc Tomorrow Group” từ xa. Ông ta thường xuyên trú ngụ tại khách sạn “Four Seasons” Hong Kong…
Báo chí cho biết, Tomorrow Group nắm giữ quyền khống chế cổ phần và là cổ đông của 6 công ty lên sàn, 6 ngân hàng thương mại, 6 công ty chứng khoán và nhiều công ty khác…tổng cộng có tới mấy chục công ty trực thuộc. Tạp chí “Hồ Nhuận bách phú” năm 2016 cho biết Tiêu Kiến Hoa có tài sản cá nhân 40 tỷ NDT, là người giàu đứng thứ 398 trên thế giới và thứ 32 của Trung Quốc.
Theo Ngô Tuyết (VietNamNet)
- Diễn viên Thư Đan chính thức lên tiếng về loạt ồn ào: Làm rõ nghi vấn hẹn hò N.H, phản pháo tố cáo của chồng cũ và xin lỗi về quá khứ (55 phút trước)
- Facebook cấp "tick trắng" miễn phí: Xác minh tài khoản thật cực dễ dàng bằng video selfie (1 giờ trước)
- Không chỉ truy nã quốc tế, Nga đưa ông chủ Telegram vào danh sách khủng bố (1 giờ trước)
- Bắt khẩn cấp gã đàn ông say rượu vô cớ đuổi chém công an, khiến 2 cán bộ bị thương (1 giờ trước)
- Xe lu hàng tấn tuột khỏi xe tải lật ngửa giữa đường, người đàn ông hoảng hốt ôm bé trai 12 tuổi tháo chạy (1 giờ trước)
- Phát hiện "vật thể bay lạ" sát biên giới Triều Tiên, Hàn Quốc khẩn cấp sơ tán dân (2 giờ trước)
- Xe giường nằm chở 10 người bốc cháy ngùn ngụt trên Quốc lộ 14 qua Đắk Lắk (2 giờ trước)
- Chelsea chính thức nổ "bom tấn" 52 triệu bảng, đón tân binh thứ 7 trong mùa Hè 2026 (3 giờ trước)
- Trợ thủ cho "ông trùm giấu mặt" vận chuyển 50kg ma túy từ Đức bị phạt tù chung thân (3 giờ trước)
- Di dời bia tưởng niệm tại Công viên Lê Thị Riêng để mở rộng khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (3 giờ trước)
