-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Thế giới
22/02/2019 03:53Uống rượu đến chết, giấc mộng thành ngôi sao trực tuyến của người đàn ông Trung Quốc kết thúc trong bi kịch
Chu, 29 tuổi, người Đại Liên, Liêu Linh, Trung Quốc luôn ấp ủ giấc mơ trở thành một ngôi sao trên các mạng trực tuyến. Không có ngoại hình bắt mắt, lại chẳng sở hữu tài lẻ đáng kể, Chu chọn cho mình một một cách tiếp cận với cộng đồng mạng vô cùng dị biệt.
Theo đó, Chu bắt đầu đăng tải các clip về cảnh mình uống bia và rượu, thậm chí uống cả dầu ăn lên các trang mạng xã hội hoặc phòng chat trực tuyến – chủ yếu là qua ứng dụng phát trực tiếp của trang Liaoliao.com. Khi đã có một công động fan nhất định, Chu giao lưu trực tuyến với nhóm này và trực tiếp thể hiện “tài” uống của mình luôn.
Nhưng giấc mơ trở thành ngôi sao của Chu chưa thấy đâu, thì chàng trai này đã phải trả giá đắt. Bằng chính mạng sống của mình. Tối 31/12 năm ngoái, sau một buổi biểu diễn uống rượu online tại một siêu thị ở Đại Liên, Chu đã tử vong trên xe taxi trên đường trở về căn hộ của mình.
Được biết, trong buổi tối hôm đó, tự bản thân Chu đã cảm thấy cơ thể mình đã vượt quá giới hạn chịu đựng và nói với các fan online rằng anh không thể tiếp tục uống nữa. Nhưng trước sự cổ vũ, thậm chí khích bác từ fan, Chu lại “nốc” thêm gần 1 lít rượu mạnh nữa. Và hậu quả là Chu phải trả giá bằng chính tính mạng của anh.
Một người bạn thân của Chu cho biết: “Cậu ấy không chết vì những gì xảy ra trong buổi tối định mệnh ấy, mà chết bởi việc lạm dụng một lượng khủng khiếp bia rượu liên tục trong 3 tháng. Ông Wang, quản lý khu nhà nơi Chu ở cho biết: “Cậu ấy chết vì khát vọng và những hành động điên rồ của mình. Nhưng những trang web như Liaoliao và nhóm fan cũng điên chẳng kém của Chu cũng phải chịu một phần trách nhiệm”.
Được biết, Chu kiếm được khoảng 500 Nhân dân tệ (1,7 triệu VNĐ) mỗi ngày từ Liaoliao.com nhờ các “hoạt động điên rồ” của mình. Sau khi tin tức về cái chết của Chu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, Liaoliao.com đã tạm dừng các chức năng phát trực tiếp và chặn quyền truy cập vào kho video của trang.
Chu không phải là thanh niên Trung Quốc đầu tiên chết bởi “ảo mộng” trở thàng ngôi sao online. Trước anh, một người đàn ông ở Thiệu Hưng, Chiết Giang cũng đã tử vong khi cố gắng gây ấn tượng với cộng đồng fan trực tuyến bằng cách nhảy từ trên cầu xuống sông Tiền Đường.
THANH XUÂN (SHTT)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói gì về vụ việc của Trường Giang? (36 phút trước)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (55 phút trước)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (1 giờ trước)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (1 giờ trước)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (1 giờ trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (1 giờ trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ, chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Trump (2 giờ trước)
- Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu (2 giờ trước)
- Premier League sau 5 vòng: Đại gia ngã ngựa, kẻ nổi loạn lên tiếng (2 giờ trước)