-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
01/05/2018 17:10Vạn con báo gấm bị vặt răng để phục vụ thú chơi nhà giàu TQ
Trung Quốc đang ngày càng có nhiều người giàu, thậm chí số tỉ phú đô la còn vượt cả Mỹ. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ động vật quý hiếm là rất lớn vì đây là cách để họ thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình. Loạt bài sau đây điểm tên những thú chơi xa xỉ kiểu này của giới nhà giàu Trung Quốc xưa nay.
Mã Giang là công nhân tới và định cư tại thủ đô La Paz của Bolivia được 5 năm nay. Anh cho biết cuộc sống tương đối ổn định, nhất là khi chỉ phải làm việc 8 tiếng một ngày và vẫn còn thời gian nghỉ ngơi.
Mỗi quý một lần, Mã lại đều đặn gửi tiền về nhà và những món đồ từ nửa bên kia Trái đất. Đó có thể là hoa quả sấy khô hay những sản vật địa phương. Trong số này, Mã không quên gửi theo những chiếc răng báo gấm Bolivia mà anh mua được tại chợ đen. Cách đây 5 năm, mỗi chiếc răng nanh báo gấm chỉ có giá 100 USD nhưng tại quê nhà, Mã có thể kiếm về 3.000 USD/cái.
Nhu cầu với răng, đầu lâu và thậm chí cả tinh hoàn của báo gấm Bolivia đang tăng lên chóng mặt. Tầng lớp trung lưu của Trung Quốc hiện nay có hơn 300 triệu người và tới năm 2020, số lượng này sẽ vọt lên 700 triệu người. Nhu cầu thể hiện bản thân của họ là rất lớn.
Báo gấm Nam Mỹ là loài lớn nhất trên thế giới và sinh sống từ Trung Mỹ, Nam Mỹ tới cực nam của Argentina. Hiện nay, hơn 1,5 vạn báo gấm đang sinh sống ngoài lãnh thổ tự nhiên do môi trường bị tàn phá nghiêm trọng.
Buôn bán động vật hoang dã không phải là vấn đề mới mẻ ở Mỹ Latinh. Các loài rùa, chim đã bị buôn bán trong nhiều năm và vận chuyển khắp nơi trên thế giới. Mối nguy này mới xuất hiện với loài báo trong 10 năm trở lại đây, đặc biệt khi tầng lớp nhà giàu Trung Quốc ngày càng đông đảo.
Tại một ngôi làng nhỏ ở Peru, người dân đã bỏ nghề trồng trọt, canh tác và chuyển qua săn báo. Họ thường giết một con báo trưởng thành với răng nanh chừng 8-10cm và bán cho các lái buôn Trung Quốc. Trước đây, người Trung Quốc thích dùng răng hổ để làm vật trang sức và thể hiện đẳng cấp. Sau khi số lượng hổ tại Trung Quốc suy giảm, họ chuyển qua báo gấm làm vật thay thế.
Tại vườn quốc gia Madidi của Bolivia, sự xuất hiện ngày càng nhiều của các công ty xây dựng Trung Quốc làm thị trường buôn bán báo gấm thêm sôi động. Bất chấp chính quyền Trung Quốc đã thu giữ hàng ngàn răng báo gấm nhưng cơn sốt này không có dấu hiệu hạ nhiệt. Bọn săn trộm vẫn ráo riết ngày đêm săn báo để thỏa mãn cơn khát của giới nhà giàu Trung Quốc.
Theo quan niệm của người Trung Quốc, xương cốt của hổ và báo (gồm cả đầu lâu) rất có tác dụng với việc trị đau khớp và tăng cường sinh lực. Sau khi Nam Phi thông qua kế hoạch bán xương sư tử để thay thế cho cao hổ cốt, nhu cầu với các sản phẩm tự nhiên khác không suy giảm mà lại tăng lên.
Khi lượng xương sư tử được cung cấp, những con vật khác như báo gấm, báo hoa mai trở thành đối tượng bị săn bắt để lấy răng nanh. Một giải pháp hữu hiệu là ngăn chặn việc săn bắt trộm từ cấp địa phương. Dù vậy, biện pháp này rất khó thực thi vì cần nhiều nguồn lực.
Tại Bolivia, số lượng báo gấm hiện còn 7.000 con trên tổng số 64.000 con toàn cầu. Báo gấm bị săn lùng liên tục nên số lượng của chúng sụt giảm nhanh chóng. Fabiola Suarez từ Bộ Môi trường Bolivia nói rằng “nếu không kiểm soát tốt, đây sẽ là một vấn nạn không thể giải quyết”.
Rodrigo Herrera, chuyên gia tư vấn về đa dạng sinh học thuộc Bộ Môi trường Bolivia, nói rằng số lượng người Trung Quốc gấp nhiều lần chỉ trong vài năm đã khiến báo gấm rơi vào cảnh khốn cùng. Rodrigo nói: “Họ mua răng, xương và cả tinh hoàn. Người Trung Quốc không chừa bất kì thứ gì của báo gấm. Sau đó, họ bán về đại lục và kiếm nhiều tiền”.
Với nhiều người nghèo tại Bolivia, báo gấm là “vật cứu thân”. Với mỗi con báo giết được, họ thu về 2.000 USD. Con số này là rất lớn khi biết rằng 38% dân số Bolivia sống dưới mức nghèo khổ, theo báo cáo năm 2015.
Gần đây, Bolivia đã xử phạt 15 vụ việc và bắt giữ 11 cá nhân quốc tịch Trung Quốc buôn bán báo gấm trái phép. Một kẻ buôn lậu thậm chí còn lên mạng rao bán và bị công an bắt tại trận. Đại sứ quán Trung Quốc ở Bolivia ra thông báo, yêu cầu người dân “tôn trọng luật pháp sở tại và ngăn chặn hành vi buôn lậu động vật”. Hiện nay, Bolivia có hơn 14.000 dân Trung Quốc, tăng chóng mặt từ mức 2.000 năm 2011.
Với người giàu Trung Quốc, cơn sốt răng nanh báo gấm sẽ khó có thể dập tắt trong thời gian ngắn, nhất là khi số lượng người giàu ngày một nhiều. Sau khi ưa chuộng ngà voi hay mỏ chim hồng hoàng, giờ đây báo gấm là đối tượng tiếp theo bị giới trung lưu Trung Quốc săn lùng.
Theo Quang Minh (Dân Việt)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (11 phút trước)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (37 phút trước)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (48 phút trước)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (58 phút trước)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (1 giờ trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (1 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (2 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (3 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (3 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (3 giờ trước)