-
Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia
-
5 người trong tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị truy tố
-
Đời thực của diễn viên đóng cảnh nóng táo bạo đang gây chú ý phim giờ vàng VTV
-
Hà Nội mở bán dự án nhà ở xã hội giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2
-
Hình ảnh 2 máy bay chở khách vỡ mũi, gãy cánh do va chạm tại sân bay
-
Công an TPHCM nói về phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông
-
Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
-
Vì sao nhiều "khu biệt thự triệu đô" vẫn ngập dù Hà Nội không còn mưa?
-
Thực hư trào lưu chữa bệnh bằng "phơi nắng, đi chân đất, uống chanh muối hạt"
-
Thực hư vụ "chủ vội chạy lũ quên tháo xích cho chó cưng"
Thế giới
01/07/2025 05:20Vé máy bay đắt đỏ, nam du khách trộm 8 chiếc xe ở dọc đường để lái về quê
Theo hãng truyền thông New Yellow River, ngày 31/5, người đàn ông họ Chen, đã thử đặt mua một vé máy bay từ Hồ Nam về Liêu Ninh. Nhưng khi thấy giá vé lên tới 1.500 Nhân dân tệ (5,4 triệu đồng) thì lập tức hủy chuyến vì cho rằng giá quá đắt.

Vốn là một tên trộm xe "chuyên nghiệp", Chen tận dụng "kỹ năng" của mình để đột nhập vào các đại lý ô tô, lấy chìa khóa từ tủ và lái những chiếc xe đang chờ được bảo dưỡng đi mất.
Hắn thậm chí còn đột nhập vào những bãi đỗ xe được trông coi lỏng lẻo, chọn chiếc xe đời cũ và khởi động bằng cách kích hoạt khóa đánh lửa.
Chen đã đi qua 7 thành phố ở phía bắc, đánh cắp 8 chiếc xe trên đường đi. Mỗi khi hết xăng, chiếc xe sẽ bị tên trộm bỏ lại để tìm một chiếc mới.
Thậm chí, Chen còn lấy những đồ có giá trị trong xe để bán đi trả tiền ăn và phí đường bộ. Cuộc hành trình của Chen đã kéo dài được hơn 14 tiếng đồng hồ trước khi bị phát hiện.

Ngày 2/6, nhân viên tại một đại lý ô tô ở Vũ Hán, miền trung Trung Quốc, phát hiện chiếc xe trị giá hơn 150.000 Nhân dân tệ (545 triệu đồng) và chìa khóa xe bị mất, nên đã báo cảnh sát.
Từ camera an ninh, cơ quan công an phát hiện chiếc xe đã bị kẻ trộm đưa ra khỏi địa phận Vũ Hán và hướng về phía bắc. Ngay hôm sau tại tỉnh Hà Bắc, Chen tiếp tục ăn trộm 1 chiếc xe khác. Tên này còn làm chủ xe bị thương nên vội vàng bỏ chạy trong hoảng loạn.
Tới ngày 4/6, cảnh sát phát hiện Chen đang ngủ bên trong một chiếc ô tô tại bãi đậu xe ở Hà Bắc và ngay lập tức bắt giữ nghi phạm. Tổng giá trị của 8 chiếc xe mà Chen sử dụng được cho là vào khoảng 1 triệu NDT (3,6 tỷ đồng).

Tất cả các xe bị đánh cắp đều đã được thu hồi trong khi Chen vẫn bị giam giữ chờ xét xử. Nếu bị kết án, người đàn ông này có thể bị phạt tới hơn 10 năm tù cùng khoản tiền đền bù khổng lồ.
Ngay sau khi được đăng tải, tin tức về vụ việc đã thu hút tới hàng chục triệu lượt xem và vô số bình luận trên các mạng xã hội Trung Quốc.
Đa số đều cho rằng hành vi của Chen là đáng lên án. "Tại sao anh ta vẫn cố đi du lịch trong khi bản thân không có khả năng chi trả", một người dùng bình luận.
Ngay trước đó, dư luận Trung Quốc cũng xôn xao về vụ việc một nam thanh niên 25 tuổi bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc trộm cắp ví và thẻ tín dụng của người khác, để có tiền thực hiện hơn 120 chuyến đi du lịch.
Theo Đỗ An (VietNamNet)








- Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia (19:04)
- 5 người trong tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị truy tố (29 phút trước)
- Đời thực của diễn viên đóng cảnh nóng táo bạo đang gây chú ý phim giờ vàng VTV (47 phút trước)
- Hà Nội mở bán dự án nhà ở xã hội giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2 (50 phút trước)
- Hình ảnh 2 máy bay chở khách vỡ mũi, gãy cánh do va chạm tại sân bay (1 giờ trước)
- Công an TPHCM nói về phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An (1 giờ trước)
- Vì sao nhiều "khu biệt thự triệu đô" vẫn ngập dù Hà Nội không còn mưa? (1 giờ trước)
- Thực hư trào lưu chữa bệnh bằng "phơi nắng, đi chân đất, uống chanh muối hạt" (1 giờ trước)
- Thực hư vụ "chủ vội chạy lũ quên tháo xích cho chó cưng" (1 giờ trước)




