Thế giới

Về quê ăn Tết kẹt xe 6 ngày 5 đêm trên cao tốc Hồ Bắc, người đàn ông rối bời: Ước về nhà trước giao thừa!

Về quê ăn Tết, người đàn ông dự tính đi khoảng 1 ngày rưỡi giờ kéo dài thành 6 ngày 5 đêm mà vẫn chưa tới đích.

"Chúng tôi đã ăn hết sạch số quà bánh định mang về quê biếu Tết rồi, giờ phải cầm cự bằng đồ tiếp tế tại các trạm dọc đường cao tốc", người đàn ông họ Thẩm mệt mỏi chia sẻ về tình cảnh về quê ăn Tết đầy éo le mà gia đình họ đang gặp phải.

Về quê ăn Tết vô tình mắc kẹt 6 ngày 5 đêm trên cao tốc

Theo đó, anh Thẩm cho biết, quê gốc của gia đình anh vốn ở tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện tại hai vợ chồng anh cùng các con đang sống và làm việc tại Tô Châu.

Năm nay, cả nhà 4 thành viên sắp xếp được thời gian nên quyết định chủ động lái ô tô về quê đón Tết.

Trước khi về, gia đình anh đã chuẩn bị rất nhiều quà bánh cùng nhiều thứ khác để làm quà biếu Tết bố mẹ và họ hàng.

"9 giờ tối ngày mùng 1 tháng 2, chúng tôi bắt đầu khởi hành từ Tô Châu. Khoảng cách giữa Tô Châu và Tứ Xuyên vào khoảng hơn 1800km, nhưng vì có cao tốc nên di chuyển rất thuận tiện. Ban đầu chúng tôi dự kiến đi mất khoảng 1 ngày rưỡi là về tới quê", anh Thẩm cho biết.

Anh Thẩm cũng cho biết thêm, để chuẩn bị cho chuyến đi xa này. Cả gia đình đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng đồ ăn đồ uống, thậm chí lên lộ trình ngủ nghỉ rất kỹ càng.

Tuy nhiên, kế hoạch mà anh chị đặt ra không thành khi cả nhà di chuyển tới đoạn đường cao tốc Vũ Hán.

Tại đây, vì điều kiện thời tiết thay đổi cực đoan. Tuyết đổ dày đặc khiến tuyến đường cao tốc thuộc Vũ Hán rơi vào tình trạng tê liệt.

Hành trình vốn dĩ dự tính đi hơn 1 ngày 1 đêm giờ đây đã kéo dài thành 6 ngày 5 đêm mà vẫn chưa tới đích đến.

Về quê ăn Tết kẹt xe 6 ngày 5 đêm trên cao tốc Hồ Bắc, người đàn ông rối bời: Ước về nhà trước giao thừa!
Do điều kiện thời tiết cực đoan khiến nhiều tuyến đường cao tốc tê liệt. Ảnh: Baijiaohao

Cả ngày chỉ "nhích" được 20km…

"Ngày mùng 4 tháng 2, nguyên cả một ngày tôi chỉ nhích được 20km", anh Thẩm mệt mỏi chia sẻ.

Tới 7 giờ tối ngày mùng 5 tháng 2, chiếc xe vẫn nằm ở cao tốc Hồ Bắc. Theo bản đồ, xe của anh Thẩm còn cách quê nhà tại Tứ Xuyên khoảng 660km nữa.

Anh cho biết, với tình hình một ngày di chuyển được vài chục km như hiện tại, thì điều anh mong muốn duy nhất lúc này đó là kịp về tới nhà trước giao thừa.

Về quê ăn Tết kẹt xe 6 ngày 5 đêm trên cao tốc Hồ Bắc, người đàn ông rối bời: Ước về nhà trước giao thừa! - 1
Chiếc xe bị kẹt trên mặt đường phủ đầy tuyết. (Ảnh: The Paper)

Hiện tại, phần đồ ăn chuẩn bị cho 4 người đã dùng hết, thậm chí phần quà mang về quê biếu gia đình anh cũng chia nhau ăn hết sạch rồi.

May mắn là dọc tuyến cao tốc có các trạm cung ứng lương thực thực phẩm nên mới cầm cự được tới giờ.

Hoàn cảnh éo le của anh Thẩm sau khi được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc. Vô số người đã để lại bình luận đồng cảm và cổ vũ gia đình anh.

"Vậy mới thấy những người con xa quê mỗi lần muốn về nhà vất vả tới nhường nào".

"Cố gắng lên nhé, chắc chắn sẽ về tới nhà trước giao thừa thôi."

"Hành trình về quê ăn Tết thật chật vật, nhưng mà hãy cố gắng lên, sắp tới nhà rồi."

"Về quê ăn Tết mà như đi Tây Thiên thỉnh kinh vậy, đúng là kiếp nạn mà. Nhưng lạc quan mà nói thì có trải nghiệm đặc biệt như này sau mới có cái để kể với con cháu chứ nhỉ. Chủ xe lạc quan lên nha"

Đoàn người "vật lộn" với bão tuyết để kịp về quê đoàn tụ với người thân

Không riêng gì anh Thẩm, hàng ngàn chiếc xe khác cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nhiều người chia sẻ rằng: "Mấy ngày nay chúng tôi đều phải cắn răng chịu rét vì không dám bật điều hòa sưởi ấm. Chúng tôi sợ bật sẽ tốn xăng. Giờ mà hết xăng ở đây thì không biết phải làm sao."

Một nam tài xế họ Lý cho biết thêm: "Việc đi vệ sinh cũng là vấn đề. Nam giới thì dễ chứ nữ giới thì hơi phức tạp. Vợ tôi cùng một số chị em khác phải quây vỏ chăn hoặc túm tụm lại che ô để giải quyết nỗi buồn. Rất bất tiện lại không vệ sinh".

Có những gia đình dự kiến di chuyển 3 tiếng là về tới nhà nên không chuẩn bị đồ ăn. Sau khi rơi vào tình cảnh tắc đường nhiều giờ, không ít người đã phải đi hỏi mua đồ ăn và nước uống của những tài xế gần đó.

Vì sợ tốn xăng không dám bật điều hòa, nhiều người đã phải xuống xe đi nhặt củi về đốt để tự sưởi ấm.

Về quê ăn Tết kẹt xe 6 ngày 5 đêm trên cao tốc Hồ Bắc, người đàn ông rối bời: Ước về nhà trước giao thừa! - 2
Tấc đường dài ngày, người dân phải đi nhặt củi về tự đốt sửa ấm. Ảnh: Baijiahao

Theo Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, đây là đợt mưa, tuyết và băng giá mạnh và dày nhất trong mùa Đông kể từ năm 2009 đến nay. Tuyết rơi dày bất thường nhiều ngày khiến hàng nghìn lái xe bị mắc kẹt trên đường cao tốc ở miền trung Trung Quốc.

Theo Tiểu Lam (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ve-que-an-tet-ket-xe-6-ngay-5-em-tren-cao-toc-ho-bac-nguoi-an-ong-roi-boi-uoc-ve-nha-truoc-giao-thua-a402687.html