-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
22/06/2021 14:40Vén màn bí ẩn cái chết của Công nương Diana: Bác sĩ phẫu thuật kể lại cuộc chiến với 'tử thần', dập tắt cuộc tranh cãi 24 năm qua
Trong hơn hai thập kỷ qua, sự ra đi của Công nương Diana đã trở thành chủ đề gây nhiều tranh cãi với những giả thuyết được đưa ra, lý giải cho cái chết thương tâm của bông hồng nước Anh. Một trong những giả thuyết được nhiều người bàn tán hơn cả đó là việc Công nương Diana bị "bỏ mặc" đến chết.
Nhiều người tin rằng ngay sau khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ở đường hầm tại Paris, đã có nhiều "thế lực" tìm cách ngăn chặn việc Công nương Diana được chữa trị. Vậy thực hư chuyện này ra sao?
Vào ngày 18/6, bác sĩ MonSef Dahman, người điều trị cho Công nương Diana tại Bệnh viện Pitié-Salpêtrière ở Paris, đã lần đầu tiên tiết lộ câu chuyện về hành trình ông cùng đồng nghiệp chiến đấu với "tử thần" để cứu sống người phụ nữ được hàng triệu người tôn kính. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Daily Mail, vị bác sĩ này đã bác bỏ giả thuyết Công nương Diana bị ép buộc phải ra đi và kể lại chi tiết cách họ đã nỗ lực không mệt mỏi như thế nào để cứu sống bà.
Cuộc gọi khẩn lúc rạng sáng
Vào rạng sáng ngày 31/8/1997, bác sĩ phẫu thuật MonSef Dahman đang trong giờ trực thì nhận được lệnh triệu tập của Bệnh viện Pitié-Salpêtrière để cấp cứu cho một "người phụ nữ trẻ". Ông không ngờ rằng đó là Công nương Diana, người nổi tiếng trên toàn thế giới.
Trước đó, vào khoảng 12 giờ 31 phút sáng, chiếc Mercedes chở Công nương Diana cùng bạn trai của bà đã gặp nạn trong đường hầm cầu Alma. Ngay sau đó, một đội ngũ y bác sĩ đã được cử đến hiện trường, họ đã tìm cách hồi sức cứu sống công nương nước Anh trước khi chuyển bà đến bệnh viện.
Vị bác sĩ 56 tuổi kể lại: "Tôi đang ở trong phòng trực thì nhận được cuộc gọi từ Bruno Riou, bác sĩ gây mê cấp cao, yêu cầu tôi đến phòng cấp cứu. Họ nói rằng có một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra liên quan đến một phụ nữ trẻ, tôi không biết đó là bà Diana.
Tổ chức của bệnh viện Pitié-Salpêtrière rất có thứ bậc. Vì vậy, khi bạn nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp cấp cao hơn thì đó là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Tôi di chuyển khá nhanh và sau đó nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Riou đích thân chăm sóc bệnh nhân đang nằm trên cáng và có rất nhiều người cũng đang đứng hỗ trợ".
Công nương Diana đã được chụp X-quang khi đến bệnh viện. Hình ảnh thu được cho thấy khoang ngực của bà đang bị chảy máu trong rất nghiêm trọng.
"Chúng tôi đã chiến đấu hết sức mình"
Đến khoảng 2 giờ 15 phút sáng, Công nương Diana lại bị ngừng tim. Tình hình trở nên nguy kịch. Bác sĩ Dahman được yêu cầu chuẩn bị tham gia phẫu thuật. Dahman chia sẻ: "Tôi đã làm một số biện pháp để giúp bà ấy thở được. Tuy nhiên trái tim Diana không thể hoạt động bình thường vì nó trong tình trạng thiếu máu". Tiên lượng đang rất xấu.
2 giờ 30 phút sáng, Dahman và Riou được Giáo sư Alain Pavie, một trong những bác sĩ phẫu thuật tim hàng đầu của Pháp, đưa vào phòng cấp cứu. Pavie sau đó đã tiến hành các thủ thuật để tìm ra nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chảy máu trong và họ phát hiện có vết rách rất nhỏ ở tĩnh mạch, nhưng lại đủ sức gây tử vong vì nằm tại vị trí hiểm hóc, sâu trong lá phổi của Diana.
Pavie đã tìm cách khâu lại vết rách nhưng trái tim của Diana đã ngừng đập. Họ đã thua trong cuộc chiến cứu sống người phụ nữ được hàng triệu người trên khắp thế giới kính trọng.
Dahman nói: "Chúng tôi đã thử tìm mọi cách để khiến trái tim bà ấy đập trở lại nhưng không thành công. Chúng tôi đã chiến đấu hết sức mình, cố gắng rất nhiều. Nhưng chúng tôi không thể cứu sống được bà ấy. Và điều đó đã ảnh hưởng chúng tôi rất nhiều".
4 giờ sáng hôm đó, nhóm phẫu thuật do Pavie dẫn đầu, chấp nhận sự thật rằng họ không thể làm gì được nữa để hồi sinh Công nương Diana. Cuộc đời phi thường của Công nương xứ Wales đã kết thúc.
Không bao giờ quên được
Richard Shepherd là bác sĩ pháp y nổi tiếng từng được giới chức Anh đề nghị khám nghiệm thi thể của nhiều người nổi tiếng, trong đó có Công nương Diana vào tháng 11/2018, cũng đã đưa ra kết luận tương tự, khẳng định vết rách ở tĩnh mạch phổi là vết thương chí mạng khiến Công ngương Diana ra đi mãi mãi.
Bác sĩ MonSef Dahman cho biết, sáng hôm sau, ông phát hiện đôi giày dính máu của Công nương Diana vẫn ở trong bệnh viện. Một người đàn ông nói rằng muốn mua lại chúng vì đôi giày in "vết máu của người hoàng gia". Tuy nhiên, MonSef Dahman đã từ chối và rửa sạch đôi giày.
Giờ đây, 24 năm đã trôi qua, ông Dahman vẫn không thể nào quên rạng sáng định mệnh ấy, nó đã trở thành "dấu ấn" đi theo suốt cuộc đời ông. Ông và mọi người đã cố gắng cứu sống một biểu tượng tuyệt đẹp của cả thế giới nhưng lại có kết cục bi thảm đến như vậy.
Vị bác sĩ phẫu thuật này hy vọng rằng những chia sẻ mới nhất của ông sẽ khiến mọi người ngừng đưa ra những suy diễn, giả thuyết tiêu cực và để cho người đã khuất được yên nghỉ. Vào ngày 1/7 tới đây, Hoàng tử William và Harry sẽ khánh thành bức tượng của người mẹ quá cố, tưởng nhớ đến bà nhân dịp sinh nhật lần thứ 60 của bông hồng nước Anh.
Những người hâm mộ hoàng gia đều hy vọng rằng quá khứ đau thương có thể khép lại và sẽ chỉ còn những ký đẹp đẽ được tôn vinh để tưởng nhớ đến vị công nương tài sắc vẹn toàn.
Theo Diệp Lục (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (16:20)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (16:17)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (16:17)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (16:16)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (16:02)
- Sai phạm liên quan tham nhũng có thể không bị xử lý hình sự nếu đáp ứng 3 điều kiện (58 phút trước)
- Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! (1 giờ trước)
- Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn (1 giờ trước)
- World Cup 2026 sẽ giới hạn ném biên xa, áp dụng VAR cho cả thẻ vàng thứ hai (1 giờ trước)
- Bê bối trốn nghĩa vụ nhấn chìm showbiz Đài Loan, thêm một ngôi sao ra đầu thú (1 giờ trước)