Bất chấp những tuyên bố từ Nhà Trắng về một cuộc chuyển giao quyền lực, Phó Tổng thống Venezuela, Rodriguez đã xuất hiện trên truyền hình với thông điệp đanh thép: Nicolas Maduro vẫn là nhà lãnh đạo duy nhất của quốc gia này.

Phủ nhận kịch bản của Washington

04-1767493239-venezuela-chi-co-mot-tong-thong-loi-dap-tra-danh-thep-tu-pho-tong-thong-rodriguez-sau-cuoc-dot-kich-cua-my.jpg
Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez hồi tháng 09/2025 (Ảnh: Reuters)

Chỉ vài giờ sau khi chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối" của đặc nhiệm Mỹ kết thúc, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đã có bài phát biểu trực tiếp gửi tới quốc dân. Trái ngược hoàn toàn với thông tin từ Tổng thống Donald Trump rằng bà đã tuyên thệ nhậm chức và sẵn sàng hợp tác, bà Rodriguez khẳng định: "Chỉ có một Tổng thống ở Venezuela và tên ông ấy là Nicolas Maduro".

Trên các kênh truyền hình nhà nước, dòng chữ chạy dưới màn hình vẫn xác nhận bà Rodriguez giữ cương vị Phó Tổng thống. Không có bất kỳ lễ tuyên thệ nhậm chức lâm thời nào được diễn ra như những đồn đoán trước đó từ phía Washington.

Cáo buộc "mục tiêu thực sự" sau chiến dịch tập kích

Trong bài phát biểu, bà Rodriguez không ngần ngại dùng những từ ngữ mạnh mẽ nhất để chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ là hành động "man rợ". Bà cho rằng những lý do pháp lý mà Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra chỉ là "những lời lẽ giả dối" nhằm che đậy một mục tiêu lớn hơn.

"Sự thật đã được phơi bày: mục tiêu duy nhất là thay đổi chế độ để chiếm đoạt tài nguyên năng lượng, khoáng sản và tài sản tự nhiên của Venezuela", bà tuyên bố. Đồng thời, phía Venezuela đưa ra yêu cầu khẩn thiết buộc Washington phải trả tự do ngay lập tức cho ông Maduro cùng phu nhân Cilia Flores.

Dù giữ thái độ cứng rắn, bà Rodriguez vẫn để ngỏ một cánh cửa ngoại giao nhỏ khi cho biết sẵn sàng duy trì "quan hệ tôn trọng" với chính quyền ông Trump, nhưng nhấn mạnh đây là điều kiện duy nhất có thể chấp nhận sau cuộc tấn công.

Khoảng trống quyền lực và áp lực từ phe đối lập

Sự vắng mặt của ông Maduro đang đẩy Venezuela vào một tình huống pháp lý ngặt nghèo. Theo Hiến pháp nước này, bà Rodriguez là người kế nhiệm hợp pháp, nhưng việc bà từ chối tuyên bố quyền lực lâm thời đang tạo ra một dấu hỏi lớn về sự điều hành quốc gia trong những ngày tới.

Trong khi đó, phe đối lập đã nhanh chóng tận dụng thời cơ. Lãnh đạo đối lập Maria Corina Machado tuyên bố rằng ứng cử viên Edmundo Gonzalez mới là người có tư cách chính đáng để nắm quyền dựa trên kết quả bầu cử năm 2024. Theo luật định, Venezuela sẽ phải tổ chức bầu cử trong vòng một tháng nếu vị trí Tổng thống bị khuyết.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Caracas bùng phát sau khi quân đội Mỹ thực hiện một chiến dịch chớp nhoáng lúc rạng sáng ngày 3/1. Với sự tham gia của 150 máy bay xuất phát từ 20 căn cứ, Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ để đưa đặc nhiệm vào thủ đô Caracas.

Theo phía Mỹ, cuộc đột kích kéo dài khoảng 2 giờ 20 phút. Đặc nhiệm Mỹ đã khống chế vợ chồng ông Maduro tại nơi ở vào khoảng 1h sáng sau một cuộc đụng độ ngắn với đội bảo vệ, trước khi rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ Venezuela vào lúc 3h29.

PV (SHTT)