-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thế giới
03/06/2022 00:00Vị hoàng đế béo nhất Trung Quốc, mỗi bữa ăn 20 lạng thịt, khi 'thị tẩm' cần sự giúp đỡ của vài cung nữ
Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vị hoàng đế béo nhất trong lịch sử Trung Quốc, theo truyền thuyết, mỗi bữa ông ăn hơn 20 cân thịt, đi lại rất khó khăn, ban đêm còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của các cung nữ khi quan hệ tình dục.
Nói đến vị hoàng đế béo, trước tiên chúng ta có thể nghĩ đến vị hoàng đế của triều đại Bắc Tề, Cao Diên Tông, trong thời Nam và Bắc triều. Bởi vì trong sử sách đã từng miêu tả về ông như: "Diêm Vương, có khuôn mặt mập mạp, ngồi ngửa, phía sau giống như ngồi xổm".
Vì vậy, người khác thường lấy sự mập mạp của ông ra làm trò đùa, Cao Diên Tông rất tức giận nên bắt đầu giảm cân, về sau giảm cân dần, đi lại uyển chuyển hơn.
Vì vậy, khi nhắc đến vị hoàng đế béo nhất, ai cũng nghĩ đó là Cao Diên Tông, thực tế không phải vậy, có một vị hoàng đế béo nhất trong lịch sử Trung Quốc đó chính là Hoàng đế Huân Châu - Huấn Xuân. Nhắc đến Huấn Xuân, có lẽ hầu hết mọi người đều không xa lạ, ông là một vị tướng quyền lực cuối thời Đông Tấn, sau này trở thành tướng quân và bắt đầu điều khiển quyền lực của triều Đông Tấn. Trong thời kỳ của Hoàng đế Tấn An, ông đã buộc hoàng đế phải từ bỏ ấn ngọc của đất nước và thoái vị cho mình, sau đó Huấn Xuân tự xưng là hoàng đế, đổi tên là Chu. Để phân biệt ông với các chế độ nhà Chu khác, các nhà sử học gọi chế độ nhà Chu do Huấn Xuân thiết lập là "Huân tước".
Huấn Xuân, hoàng đế của Huân Châu, lúc đó rất béo phì. Theo sử sách ghi lại một câu chuyện nhỏ như thế này: "Huấn Xuân lên triều, giường rồng đột nhiên sụp đổ, tất cả các các quan đại thần mất sắc".
Tức là khi Huấn Xuân lên làm hoàng đế, lần đầu tiên ra sân, ông ta chỉ ngồi trên ghế rồng, ghế rồng đã bị gẫy. Chắc hẳn ai cũng biết ghế rồng ít nhiều là biểu tượng của sự uy nghiêm, thường được làm bằng kim loại, phía trước là bằng đồng hoặc gỗ gụ. Một chiếc ghế vững chãi như vậy mà bị gẫy thì có thể hình dung được Huấn Xuân nặng như thế nào.

Trong dân gian thậm chí còn có lời đồn đại rằng Huấn Xuân đặc biệt thích ăn thịt, mỗi bữa ông ăn hơn 20 lạng thịt, đặc biệt là thịt bò, nếu suy ra thì việc Huấn Xuân có thể làm sập ghế rồng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Còn có một cách nói khác là những năm tháng về sau, Huấn Xuân càng béo hơn, nhìn xuống cũng không được, huống chi là đi đứng, thậm chí trở mình trên giường cũng khó. Mỗi khi muốn sủng ái thê thiếp, hắn vẫn cần mấy cung nữ giúp đỡ, cảnh tượng đó tưởng tượng ra thật buồn cười.
Theo Hồ Yên (Công lý & xã hội)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




